Diễn viên Thu Hà: 'Thời đại này làm gì có chuyện em dâu ngồi yên để chị chồng hoành hành'

Như Phong 2022-05-08 09:00
- Thu Hà - bà chị chồng 'ác mộng' của Thương ngày nắng về - sợ hãi với chính vai diễn của mình ngay từ khi đọc kịch bản. Nhưng cô động viên khán giả nữ yên tâm lấy chồng vì ngoài đời không có bà chị chồng nào như thế.

"Lúc đầu tôi cũng thấy ghê ghê với vai diễn này"

Bộ phim Thương ngày nắng về đang bước vào giai đoạn cao trào, tất cả các mối mâu thuẫn của mọi nhân vật đều dần lộ diện. Cùng lúc, 3 cô con gái của bà Nga Béo đều gặp chuyện.

Nếu Vân Vân bị đánh ghen, Vân Trang bối rối khi nhận lại mẹ ruột thì Vân Khánh bị chị chồng và mẹ chồng ép đến đường cùng.

Chia sẻ với Emdep.vn, bà chị chồng “ác mộng” Thương – do diễn viên Thu Hà đảm nhiệm – cho biết, đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của chị sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Thu Hà: Tôi phải cảm ơn nếu khán giả chỉ nhớ đến chị chồng đáng ghét của Thương ngày nắng về!

Diễn viên Thu Hà.

Chị bén duyên với nghề diễn như thế nào?

Gia đình tôi đều không có ai theo nghệ thuật, những bố tôi lại là người rất yêu nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là những vở cải lương kinh điển như Phạm Công Cúc Hoa, Thoại Khanh Châu Tuấn. Mỗi ngày, bố tôi đều mở cải lương trên đài cát-set để nghe.

Từ hồi tôi còn nhỏ xíu, đã thụ động tiếp thu nghệ thuật biểu diễn từ những buổi nghe cải lương qua đài cùng bố. Bản thân tôi lại rất thích thú mỗi khi thấy người ta được biểu diễn trên sân khấu và cũng ước ao mình được như vậy.

Chính vì vậy, lớn lên tôi đã quyết định thi vào trường Sân khấu nghệ thuật. Biết tôi quyết định theo nghề này, bố tôi chỉ hỏi con có theo được không. Khi tôi đáp rằng con theo được, bố đã hết lòng ủng hộ tôi. Nhưng khi tôi còn đang học dở trong trường thì bố đã qua đời.

Diễn viên Thu Hà: Tôi phải cảm ơn nếu khán giả chỉ nhớ đến chị chồng đáng ghét của Thương ngày nắng về!

Nhân vật Thương giả tự tử để "tính kế" với chính gia đình mình.

Được biết từ khá lâu rồi chị mới trở lại với phim ảnh, mà lại ngay lập tức nhận 1 vai “khó ưa” như vậy, điều này có khiến chị lăn tăn?

Khi đạo diễn Bùi Tiến Huy đưa kịch bản vai Thương cho tôi đọc, tôi thốt lên: “Chị thấy hơi ghê với bà này! Chị không nghĩ có bà chị chồng nào lại dã man như thế với em dâu đâu. Chị sợ lắm Huy ạ!”

Nhưng đạo diễn Bùi Tiến Huy động viên tôi rằng lâu lắm tôi mới trở lại với phim ảnh thì cậu ấy mới để dành cho tôi vai này. Cậu ấy muốn sự trở lại của tôi phải thật ấn tượng.

Ngoài đạo diễn Bùi Tiến Huy thì bạn Ngọc – Tổ chức sản xuất của phim Thương ngày nắng về cũng thuyết phục rằng vai ghê gớm như Thương tôi làm sẽ rất “ăn”.

Lúc đầu tôi cũng thấy ghê ghê với vai diễn này, nhưng khi làm cũng rất thích thú. Cuối cùng thì vai Thương đã giúp sự trở lại của tôi ấn tượng thật! Phải rất cảm ơn đạo diễn Bùi Tiến Huy và Ngọc, Hoàn bên Tổ chức sản xuất đã giới thiệu và giao vai cho tôi.

Diễn viên Thu Hà: Tôi phải cảm ơn nếu khán giả chỉ nhớ đến chị chồng đáng ghét của Thương ngày nắng về!

"Khi đọc các comment từ khán giả tôi không khó chịu".

Và khi đối diện với những bình luận mắng chửi của khán giả dành cho nhân vật Thương, chị cảm thấy thế nào?

Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, hơn nữa tôi cũng hiểu rằng một nhân vật như bà chị chồng “ác mộng” đó thì bị phản ứng là điều chắc chắn. Vậy nên khi đọc các comment từ khán giả tôi không khó chịu, đó là phản ứng của họ dành cho Thương thôi mà!

Khi đạo diễn và anh em trong đoàn hỏi về tâm lý của tôi lúc phim lên sóng, tôi còn đùa rằng: Các em yên tâm, chị đã mua đất rồi, giờ chỉ còn chờ hứng gạch đá để xây biệt thự nữa thôi! (Cười)

Thu Hà trên màn ảnh nhỏ trước đây thường vào vai các cô nàng đỏng đảnh, đáng ghét, nhưng lần này độ “đáng ghét” của nhân vật lại tăng lên gấp bội, còn thêm cả sự nham hiểm, toan tính nữa. Điều này có khó khăn cho chị không?

Nói khó đối với 1 diễn viên thì hơi bị thừa. Vì với chúng tôi, phim trước vừa đóng vai hiền lành, phim sau lập tức có thể vào vai ác ngay được. Vì người diễn viên phải hóa thân được vào tất cả các dạng vai.

Nhưng việc tôi thường xuyên thủ vai phản diện có lẽ là do dung mạo của tôi và cũng do những ấn tượng về các vai diễn trước đó mà tôi đã tham gia. Đúng là trước đây tôi toàn vào vai chua ngoa, đanh đá nên không khó hiểu khi cứ có vai diễn như vậy là các đạo diễn sẽ nghĩ nó hợp với tôi.

Diễn viên Thu Hà: Tôi phải cảm ơn nếu khán giả chỉ nhớ đến chị chồng đáng ghét của Thương ngày nắng về!

"Trước đây tôi toàn vào vai chua ngoa, đanh đá".

Có lẽ cách diễn của tôi đã làm vừa lòng khán giả

Ông xã chị phản ứng như thế nào với những cảnh quay chị ngoại tình, thân mật với bạn diễn nam?

Chồng tôi không bận tâm đến việc tôi có những cảnh quay thân mật với các bạn diễn nam đâu. Vì trước đây khi yêu nhau, anh đã từng cùng tôi đi quay phim vài lần nên anh hiểu đặc thù nghề nghiệp của tôi.

Anh còn đùa rằng cảnh quay thân mật mà có hàng chục người vây quanh như thế thì có ôm ấp, gần gũi một tí cũng chẳng sao (Cười).

Trên mạng xã hội, khán giả quá ấn tượng với vai diễn của chị nên chỉ còn nhớ chị là Thương – bà chị chồng “ác mộng” của Thương ngày nắng về. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi phải cảm ơn khán giả và nhân vật Thương. Bởi nhân vật đã gây phản ứng quá mạnh để khán giả ghét nhân vật tới mức quên cả tên thật của diễn viên. Tôi nghĩ mình rất vui về điều này, vì có lẽ cách diễn của tôi đã làm vừa lòng khán giả.

Diễn viên Thu Hà: Tôi phải cảm ơn nếu khán giả chỉ nhớ đến chị chồng đáng ghét của Thương ngày nắng về!

"Thời đại bây giờ làm gì có chuyện em dâu ngồi yên để chị chồng hoành hành thế chứ".

Một số khán giả nói rằng nhìn nhân vật chị chồng của chị, họ hết muốn lấy chồng. Chị sẽ nhắn nhủ gì tới những khán giả này?

Từ lúc đọc kịch bản, Thu Hà đã nghĩ chắc ngoài đời không thể có 1 bà chị chồng nào lại như Thương cả! Vì đây là trên phim nên nhân vật cũng sẽ bị cường điệu hóa lên một chút. Vậy nên khán giả hãy cứ yên tâm lấy chồng nhé, sẽ không phải lo gặp bà chị nào như Thương đâu.

Hơn nữa bây giờ thời đại 4.0 rồi, các bạn trẻ cũng rất cá tính, mạnh mẽ. Có khi các chị chồng còn bị các bạn “xử đẹp” lại ấy chứ! Thời đại bây giờ làm gì có chuyện em dâu ngồi yên để chị chồng hoành hành thế chứ.

Diễn viên Thu Hà: Tôi phải cảm ơn nếu khán giả chỉ nhớ đến chị chồng đáng ghét của Thương ngày nắng về!

Trong phim, Thu Hà và NSND Lan Hương vào vai mẹ con - cặp mẹ chồng, chị chồng "ác mộng".

Bạn diễn tương tác nhiều nhất với chị trong phim Thương ngày nắng về là NSND Lan Hương với vai bà mẹ chiều con đến mù quáng. Chị có thể chia sẻ một chút về “bà mẹ” này?

Tôi và NSND Lan Hương là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Việt Nam, ngoài đời chúng tôi gọi nhau là chị - em. Thế nhưng lên phim và đóng kịch, chúng tôi rất hay được giao vai mẹ - con. Vậy nên chúng tôi khá dễ dàng để tung hứng với nhau trong các cảnh quay.

Trong quá trình quay phim, chị Lan Hương rất kỹ tính. Có nhiều phân đoạn, chị Hương chỉ cho tôi cách diễn, cách tung hứng để đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào nhất.

Còn về “nạn nhân” của chị trong phim – cô em dâu tên Khánh thì chị nghĩ thế nào?

Trên cương vị khán giả thì tôi thấy thương cô Khánh thật. Vì vừa phải chịu đựng mẹ chồng lẫn chị chồng tai quái, thủ đoạn. Nhưng tôi nghĩ cũng chỉ trên phim mới có cô con dâu, em dâu cam chịu như thế, chứ ngoài đời ai mà chịu được mẹ chồng, chị chồng vô lối vậy!

 

Như Phong (Thực hiện)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện ấm tình người ở Đà Nẵng trước khi bão Noru đổ bộ