Con gái đầu lòng của NSND Công Lý từng ghét bố vì lý do này

Vân Chi 2024-05-11 12:02
- Trong phim tài liệu làm về bố, đạo diễn trẻ Thục Anh - con gái NSND Công Lý từng ghét bố vì cho rằng ông đã bỏ rơi hai mẹ con.

Vào tối ngày 9/5, bộ phim Có một chòm sao của đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh đã được giới thiệu tại sự kiện S-Express Vietnam ở TP HCM. Phim mang đến một góc nhìn mới về NSND Công Lý, khác xa với hình ảnh quen thuộc của ông trong vai Bắc Đẩu và nhiều vai diễn khác trên sân khấu và màn ảnh. Đó là hình ảnh của một người bố, được tái hiện qua cái nhìn, ký ức và tình cảm của người con gái.

Thục Anh, con gái của nghệ sĩ Công Lý và người vợ đầu, đã phải chia xa bố mình khi mới một tuổi. Cô bé lớn lên bên mẹ và chỉ thỉnh thoảng mới có dịp gặp gỡ bố. Khi chứng kiến bố mình tái hôn với MC Thảo Vân và đôi khi bị quên đón do công việc, Thục Anh cảm thấy mình bị lãng quên. Thục Anh từng ghét bố vì nghĩ bố bỏ rơi hai mẹ con.

Con gái đầu lòng của NSND Công Lý từng ghét bố vì lý do này

NSND Công Lý và con gái đầu lòng. 

Trong những lần đến trường, khi được hỏi về bố, Thục Anh thường đùa rằng bố cô “đi tù”, bởi cô từng thấy NSND Công Lý mặc đồ tù nhân trên truyền hình, mà không nhận ra đó chỉ là những vai diễn. Những hình ảnh đó đã khiến cô bé ngày nào rơi nước mắt, tưởng tượng bố mình thực sự gặp rắc rối với pháp luật.

Khi còn nhỏ, Thục Anh đã quen với việc làm bài tập tại các quán nhậu cùng bố và bạn bè của ông. Khi trưởng thành, cô nhận ra rằng dù bố cô có vẻ nghiêm khắc và ít lời, ông luôn yêu thương con cái và người thân một cách chân thành và sâu đậm.

Đối với Thục Anh và gia đình cô, khoảng thời gian đau lòng nhất là khi NSND Công Lý trải qua cơn đột quỵ. Trong bối cảnh dịch Covid-19, ông phải nhập viện trong thời gian dài và không thể tiếp xúc với người thân. Tuy nhiên, sự kiện này đã mở ra cho Thục Anh cái nhìn sâu sắc hơn về tình cảm mà cô dành cho bố mình.

Con gái đầu lòng của NSND Công Lý từng ghét bố vì lý do này

Cô chia sẻ rằng: "Tôi nhận ra yêu bố hơn mình tưởng và sợ mất bố thế nào. Tôi khao khát được nghe giọng bố trên sân khấu, được nghe bố mắng, được nhìn thấy bố trên tivi, được cùng bố ngồi trong quán nhậu như hồi bé".

Trong lần đầu tiên gặp lại con gái sau bệnh tật, NSND Công Lý không thể đứng vững mà cần người hỗ trợ. Thục Anh luôn nhớ về hình ảnh bố cô là người đàn ông mạnh mẽ, là trụ cột của gia đình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt ông khi ông nhìn thấy con gái, nhận ra cô nhưng không thể gọi tên. "Suốt một năm, bố không nói ra nhưng tôi cảm nhận được trong mắt bố một nỗi sợ, đó là sợ mọi người sẽ lãng quên bố", đạo diễn cho hay.

Sau một năm hồi phục, NSND Công Lý mới bắt đầu đi ra ngoài, thưởng thức cà phê cùng con gái. Thục Anh cũng nhớ lại những kỷ niệm về sự đồng hành và ủng hộ của bố trên con đường nghệ thuật của mình.

Con gái đầu lòng của NSND Công Lý từng ghét bố vì lý do này

Đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh cho biết cô ngỏ ý làm phim về bố từ khi học năm nhất đại học nhưng NSND Công Lý từ chối. Anh không muốn con khoe mình trên màn ảnh. Ba năm sau, Thục Anh vẫn mong muốn thực hiện tác phẩm tài liệu về bố bởi đây là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất của cô. Lúc này, nghệ sĩ Công Lý đã ngã bệnh, ông vẫn không chịu lên hình. Thục Anh thú nhận đã "lừa" bố, nhờ bố đóng một người cha nghệ sĩ để mô phỏng câu chuyện của gia đình khác và may mắn nhận được cái gật đầu từ bố.

Nguyễn Công Thục Anh (sinh năm 2001) tốt nghiệp Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội năm 2023, chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh. Bộ phim Có một chòm sao không chỉ là dự án tốt nghiệp của cô mà còn được chọn tham gia tranh tài tại giải Cánh diều vàng năm 2023. Hiện tại, Thục Anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô đảm nhận vai trò trợ lý sản xuất và thư ký đoàn phim cho Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC.

Vân Chi (Tổng hợp)

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm