Hình ảnh xúc động khi đi cứu trợ vùng lũ: Cậu bé 5 tuổi bơi ra tận nơi xin thứ này về cho bà

Hà An 2024-09-16 17:19
- Hình ảnh cậu bé nhỏ xíu bơi giữa dòng nước đục ngầu để ra xin đồ về cho bà khiến nhiều người "cay mắt".

Những ngày qua, tình hình mưa lũ ở miền Bắc vẫn là đề tài được đông đảo công chúng quan tâm. Qua sự chia sẻ của những mạnh thường quân thực hiện công tác thiện nguyện ở nhiều vùng miền tại miền Bắc, những câu chuyện cảm động cũng theo đó được lan tỏa rộng rãi.

Mới đây, một người đi cứu trợ đã đăng tải clip ngắn ghi lại cảnh đi thuyền vào phát thuốc cho bà con ở khu vực bị cô lập do ngập lụt. Anh này nói: "Hình ảnh xúc động nhất của đoàn em ngày hôm qua khi đi thiện nguyện mọi người à. Cháu bé chỉ khoảng 4 tuổi thôi bảo là: "Bác ơi có dầu gió không cho cháu xin một lọ về cho bà". Nhóm mình định thuyền vào nhưng cháu bé nói, "cháu biết bơi cháu tự bơi ra được".

Hình ảnh xúc động khi đi cứu trợ vùng lũ: Cậu bé 5 tuổi bơi ra tận nơi xin thứ này về cho bà

Trong đoạn clip, một cậu bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, mặc quần áo bình thường đang bơi giữa dòng nước đục ngầu mà không hề có trang bị áo phao hay dụng cụ chuyên dụng nào. Theo lời người chia sẻ thì bé bơi ra chỉ để xin lọ dầu gió cho người bà đang ở trong nhà. Thuyền cứu trợ định đi vào trao tận nơi nhưng cậu bé chủ động nói là mình biết bơi và bơi ra nhận đồ.

Hình ảnh xúc động khi đi cứu trợ vùng lũ: Cậu bé 5 tuổi bơi ra tận nơi xin thứ này về cho bà

Cộng đồng mạng bày tỏ sự thán phục trước em bé đáng yêu này. Trước tiên là sự hiếu thảo của em với người bà, không quản ngại nước ngập mà bơi ra để xin thuốc cho bà. Tiếp đến, nhiều người cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về khả năng bơi lội đáng nể của em. Trong khi dòng nước lũ ngập ngang một ngôi nhà nhưng cậu bé vẫn tung tăng bơi lội, điều này cho thấy khả năng bơi của em phải rất tốt. Có người xem clip xong phải cảm thán cho cậu bé và tự quay ra trách bản thân vì học bơi 5 lần 7 lượt vẫn chưa biết bơi, trong khi cậu bé kia có khi còn chưa đi học tiểu học đã bơi "như rái cá".

Một vài cư dân mạng tinh ý nhận ra đoàn cứu trợ này mang thuốc men tới phát cho người dân ở thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Họ chia sẻ: "Bên Thổ Hà họ quen với sông nước từ bé, do địa hình nằm trong đê nên thương xuyên bị ngập, họ có kỹ năng cực tốt. Trẻ con và phụ nữ hầu như đều được học và dạy bơi cả. Cảm ơn mọi người trong lúc nguy nan đã đến cứu trợ và giúp đỡ người dân. Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé!".

Hà An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tuấn Hưng - Duy Mạnh cuộc chiến chấm dứt: Từ nay nước sông không phạm nước giếng