Đi mẫu giáo về, con gái liên tục kêu đau, thấy thứ rơi ra trên đầu, người mẹ bật khóc

Anh Chi 2023-09-03 16:53
- Cũng vì chuyện này, con gái chị Trương không còn muốn đi lớp mẫu giáo như trước.

Chuyện con mới đi học, chưa thích nghi được với môi trường ở trường mẫu giáo khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tuy vậy, nếu bé được cảm nhận tình yêu thương từ cô giáo, bạn bè, con sẽ tự tin hơn khi đến trường.

Chị Trương hiện đang sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc có con gái 5 tuổi. Con bé đi mẫu giáo từ năm 3 tuổi. Hàng ngày, con trở về từ trường luôn mang theo nhiều câu chuyện vui vẻ từ lớp học. Thấy con ngoan ngoãn và năng động, chị Trương rất yên tâm.

Đi mẫu giáo về, con gái liên tục kêu đau, thấy thứ rơi ra trên đầu, người mẹ bật khóc

Đi mẫu giáo về, con gái liên tục kêu đau, thấy thứ rơi ra trên đầu, người mẹ bật khóc

Đi mẫu giáo về, con gái liên tục kêu đau, thấy thứ rơi ra trên đầu, người mẹ bật khóc

Tuy nhiên, gần đây, con gái chị Trương bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Cô bé sợ hãi khi đến trường, thậm chí phản kháng mạnh khi phải thức dậy. Chị Trương nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn tại trường và quyết định quan sát con một cách kỹ hơn.

Một ngày, khi đón con trở về từ nhà trẻ, chị Trương thấy bất an khi con liên tục cảm thấy đau đầu, cô bé ôm chặt đầu và rên rỉ. Thậm chí, con còn muốn cắt tóc ngắn hơn để giảm đau. Lo lắng tràn đầy, chị Trương lại gần để an ủi và xoa đầu con. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi chị nhận thấy rất nhiều sợi tóc bắt đầu rụng ra. Chị cố gắng tháo các sợi tóc đã bị buộc trên đầu con, nhưng tình trạng tóc rụng càng trở nên nghiêm trọng hơn vì chúng quấn vào sợi tóc buộc.

Ngày thường, khi con trở về nhà trẻ, thường tự mình tháo các sợi tóc bị buộc. Tuy nhiên, chị Trương không để ý tới điều này cho đến hôm nay. Lúc đó, chị mới hiểu rõ vì sao con cứ ôm đầu kêu đau. Hóa ra, cô giáo ở lớp thường buộc tóc gọn gàng cho các con, nhưng do buộc quá chặt, con đã bị đau đầu và thậm chí rụng tóc.

Xã hội không gì tránh khỏi sự thay đổi và trẻ nhỏ cũng vậy. Chị Trương nhận thấy rằng việc quan tâm, lắng nghe và quan sát con là điều vô cùng quan trọng để giúp con vượt qua những khó khăn trong quá trình thích nghi với môi trường học tập mới.

Đi mẫu giáo về, con gái liên tục kêu đau, thấy thứ rơi ra trên đầu, người mẹ bật khóc

Đi mẫu giáo về, con gái liên tục kêu đau, thấy thứ rơi ra trên đầu, người mẹ bật khóc

Sau đó, chị đã quay trở lại trường mẫu giáo để trò chuyện với cô giáo. Khi chị Trương gặp cô giáo, bàn về vấn đề buộc tóc của con gái, chị đã đưa ra những sợi tóc rụng cùng với sợi buộc tóc để cô giáo thấy. Chị tỏ thái độ mong muốn rằng từ nay về sau, cô giáo đừng buộc tóc quá chặt cho con gái để tránh tình trạng tóc rụng và đau đầu.

Tuy nhiên, đối mặt với những lời chỉ trích của người mẹ, cô giáo cho biết nếu buộc tóc lỏng tay, tóc dễ bị rối, nhiễm bẩn, đặc biệt là khi con vận động, nô đùa. Để giải quyết vấn đề này, cô giáo mong chị Trương hãy cắt tóc ngắn cho con. 

Lời giải thích của cô giáo có một phần thực tế, vì học sinh mẫu giáo thường hiếu động và thích nô đùa. Vì vậy, tóc con dễ bị rối bời nếu buộc quá lỏng. Tuy nhiên, chị Trương cảm thấy xót xa khi con bị đau đầu và rụng tóc. Vì vậy, chị muốn tìm kiếm một ngôi trường mới cho con.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu