Vụ bé gái mất tích cùng người đàn ông lạ: "Hỏi gì con cũng chỉ khóc!"

2020-08-28 08:00
- Sau hơn 1 ngày tìm thấy, hiện tâm lý cháu Quỳnh vẫn bất ổn, khóc nhiều nên được đưa về nhà người thân thay vì đưa về nhà mẹ.

Chiều ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ liên quan đến việc cháu Phạm Thị Như Quỳnh (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) mất tích và được tìm thấy 2 ngày sau đó.  

Trao đổi báo chí , Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong nội dung vụ việc hiện có một số nghi vấn nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.  

  Cháu Quỳnh xuất hiện tại 1 quán điện thoại cùng người đàn ông lạ mặt sau khi mất tích.    

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc trên, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: "Hiện cháu Quỳnh đã được trao trả cho gia đình. Nội dung vụ việc tương đối rõ, tuy nhiên còn một số tình tiết chúng tôi đang nghiên cứu lại và chưa thể cung cấp cấp thông tin ngay được".  

Liên quan đến sự việc này, chị Nguyễn Thị Thơm (trú xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An - mẹ cháu Quỳnh) cho biết, dù đã được tìm thấy nhưng hiện cháu Quỳnh vẫn chưa về nhà. Do tâm lý bất ổn, cháu khóc nhiều nên gia đình quyết định đưa cháu về nhà người thân ở thị xã Cửa Lò để chăm sóc.  

"Sau khi được tìm thấy, cháu được công an đưa về trụ sở để xác minh, điều tra. Sau đó, gia đình hỏi thì cháu cứ khóc suốt, hỏi gì cũng không nói, chỉ khóc thôi. Hiện cháu được đưa về nhà 1 người thân ở Cửa Lò để tiện chăm sóc và để phục vụ công an điều tra. Tôi chưa đưa con về nhà vì sợ nhiều người đến thăm hỏi, lại ảnh hưởng đến tâm lý cháu", chị Thơm chia sẻ.  

Chị Thơm cho biết thêm, thời điểm gia đình tìm thấy cháu là tại một quán "bia ôm" trên địa bàn thành phố Vinh. Do chị không trực tiếp đi cùng mà người thân đến đó nên chị không nhớ rõ địa chỉ quán.  

Về phía người đàn ông lạ mặt đã dẫn cháu Quỳnh đi mua điện thoại, hiện chị cũng không biết người này là ai, có quan hệ thế nào. Chị Thơm cũng không biết mục đích người này đưa cháu Quỳnh đi mua điện thoại.  

"Hôm qua công an có đưa cháu đi khám rồi và giờ đang chờ kết quả. Gia đình rất lo lắng và mong công an điều tra rõ để xử lý nghiêm vụ việc", chị Thơm chia sẻ thêm.  

Cũng theo chị Thơm, chị lập gia đình với một người đàn ông quê Thanh Hóa khi đi làm ăn và quen nhau tại Đắk Nông. Vợ chồng chị có với nhau được 2 con, rồi anh bỏ đi biệt tích.  

"Tôi lấy anh ấy, sinh được cháu gái đầu, đến khi mang thai con thứ 2 thì anh ấy bỏ đi biệt tích. Con đầu của tôi năm nay 16 tuổi rồi nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Quỳnh là con thứ hai, có đỡ hơn chút nhưng cũng không bằng bạn bè cùng trang lứa. Hiện mẹ con tôi ở với ông ngoại, năm nay đã hơn 75 tuổi. Mấy tháng trước, tôi để hai con ở nhà nhờ ông ngoại chăm sóc để đi làm thuê ở Hà Nội. Hôm xảy ra việc cháu Quỳnh "mất tích", tôi không ở nhà và được anh em báo lại" - chị Thơm buồn bã kể.  

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào chiều ngày 24/8, chị Thơm đang đi làm thì nhận thông tin con gái chị là cháu Phạm Thị Như Quỳnh (14 tuổi) mất tích. Chị Thơm sau đó đã cùng người thân tìm kiếm con khắp nơi nhưng không được.  

Một số cháu nhỏ hàng xóm cho biết, khoảng 14h ngày 24/8, các cháu thấy một người phụ nữ đi xe máy màu đỏ đã chở Quỳnh đi nhưng không rõ là đi đâu.  

Chị Thơm sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm Quỳnh. Gia đình chị Thơm cũng đăng hình ảnh cháu Quỳnh lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm.  

Chiều 25/8, một cửa hàng điện thoại di động tại TP. Vinh thông báo đã thấy cháu Quỳnh đến mua điện thoại tại cửa hàng này vào trưa cùng ngày.  

Trích xuất camera an ninh, gia đình xác nhận, cháu Quỳnh được một người đàn ông lạ mặt ngoài 40 tuổi dẫn đến cửa hàng mua chiếc điện thoại trị giá gần 3 triệu đồng. Đến ngày 26/8, cháu Quỳnh được tìm thấy tại một quán bia.  

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Thơm rất khó khăn. Hiện chị đi làm thuê và một mình nuôi con.  

Theo Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 thần dược cho sức khỏe trong mùa hè