Người phụ nữ từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer "khét tiếng" Hà thành

2017-12-19 16:00
- Trong lần đầu gặp mặt, nhìn ngoại hình, ít ai nghĩ chị Lê Bích Thủy lại là người chuyên tổ chức tiệc cưới có tiếng tại Hà Nội, thậm chí còn là chủ của một số thương hiệu, cửa hàng hoa tươi, đồ handmade được nhiều người yêu thích.

Có lẽ bởi ngoại hình giản dị, dễ gần, cởi mở nên chị Thủy luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, cho dù đó là khách hàng hay bất cứ ai đi chăng nữa.

Không bằng cấp nhưng thành công vì dám dấn thân vào đam mê đồ handmade

Ngay khi đang đi học, chị Lê Bích Thủy đã bắt đầu kinh doanh những món đồ handmade tự tay mình làm ra. Từ tấm thiệp sinh nhật, thiệp Noel handmade, rồi bọc quà tặng... Từ thời điểm đó, chị đã có khái niệm sản xuất, bán buôn đồ lưu niệm. 

Khi học xong cấp III, chị quyết định không học lên cao nữa mà tiếp tục kinh doanh, chị cứ kinh qua hết nghề này đến nghề khác, từ việc nhỏ nhất để tìm kiếm xem rốt cục mình yêu thích cái gì, mình đam mê điều gì. Cuối cùng, chị quyết định đến với công việc tổ chức tiệc cưới và đã gắn bó đến tận bây giờ.

Khâm phục cô nàng từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer khét tiếng Hà thành

Chị Thủy khá thành công trong lĩnh vực làm và bán các sản phẩm handmade, decor sự kiện, đám cưới

"Món tiền đầu tiên mình kiếm được không phải là từ việc bán các món đồ handmade, mà là việc chẻ rau muống cho các hàng cháo lòng từ khi lên 5 tuổi. Lương được trả ngày đấy là 1.000 đồng cho một buổi sáng. Lớn thêm chút nữa thì mình bán nhót cho các bạn học sinh cấp I. Kiếm tiền từ lúc đấy nên mình rất hiểu giá trị của đồng tiền" - chị Thủy chia sẻ.

Chị cho biết, từ nhỏ đã rất thích hoa và những món đồ trang trí xinh xinh. Mới đây, chị quyết định mở thêm một cửa hàng hoa tươi - hoa lụa, các món đồ handmade để thỏa mãn đam mê của mình. Điều chị hi vọng lớn nhất là có thể giúp cho các chị em, bất cứ ai yêu thích công việc trang trí nhà ở đều có thể tìm được những món đồ mình mong muốn tại cửa hàng của chị với giá phải chăng nhất. 

Mặc dù bản thân là chủ sở hữu của một vài thương hiệu wedding decor có tiếng, thậm chí một mình chị Thủy đang phải điều hành một cửa hàng hoa - đồ handmade, plan wedding nhưng chị chưa bao giờ nghĩ mình là bà chủ hay điều gì đó to lớn.

Thứ khiến chị thích thú nhất là được làm việc mình yêu thích, là sáng tạo cái đẹp với mọi người. Dường như mọi hoạt động trong team của chị giống như một câu lạc bộ bạn bè. Sự thoải mái này giúp chị và mọi người học hỏi được nhau tốt hơn. Có lẽ vì vậy mà ở chị luôn toát ra được một sự chuyên nghiệp của một wedding planer dù không hề học một khóa học chuyên ngành nào khác.

Khâm phục cô nàng từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer khét tiếng Hà thành

Chị Thủy luôn rạng rỡ khi làm công việc plan wedding, sáng tạo những món đồ Handmade

Vào những dịp cuối năm này, công việc của chị Thủy cực kỳ bận rộn vì không chỉ nhận những đơn đặt hoa, đồ trang trí nhà cửa cho dịp Noel, Tết Nguyên đán mà chị còn phải đảm nhận việc lên kế hoạch tổ chức cho hàng chục đám cưới. Với kinh nghiệm lâu năm của một người chuyên tổ chức đám cưới, chị Thủy luôn khiến các cặp cô dâu chú rể cảm thấy hạnh phúc vì có được một đám cưới đúng như trong mơ của mình. 

"Những ngày cuối năm này, cửa hàng mình đã full lịch làm đám cưới đến tháng 4 năm sau rồi. Đầu năm sau, chắc sẽ lại full lịch đến cuối năm. Tính ra chưa tháng nào dưới 10 cái đám cưới cả. Công việc này vất vả thật đấy nhưng người ta đến với mình bằng cả sự tin cậy. Mà cái nghề này, khi có sự tin cậy thì mình có thể thăng hóa theo cách mình muốn, thế nên mọi đám cưới mà mình làm đều được thực hiện bằng cả sự tâm huyết" - chị Thủy chia sẻ.

Khâm phục cô nàng từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer khét tiếng Hà thành

Những đám cưới đẹp như mơ của nhiều cặp đôi đều được tổ chức, sáng tạo bởi chị Thủy và team của mình (Ảnh NVCC)

Tổ chức hàng trăm đám cưới đình đám nhưng chỉ mơ đến một đám cưới nhỏ xinh

Nhắc đến câu chuyện tình yêu và đám cưới của riêng mình, chị Thủy lại cười tủm tỉm. Chị chia sẻ, chị và chồng gặp nhau khi cả hai đều là nhà cung cấp dịch vụ cho một đám cưới. 

"Chuyện tình yêu của vợ chồng mình có lẽ chỉ cần gói gọn trong 4 từ "tình yêu sét đánh". Gặp nhau thì yêu luôn, rồi 44 ngày sau thì cưới. Tụi mình đã làm lễ ăn hỏi, đăng ký kết hôn trong tháng 5 vừa qua nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới".

Mặc dù bản thân đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới như ý, đẹp lộng lẫy cho cả trăm cặp đôi nhưng khi nhắc đến đám cưới trong mơ của mình, chị Thủy lại nghĩ chỉ làm một đám cưới nhỏ gọn, chỉ giới hạn trong gia đình, bạn bè mà thôi, càng ấm cúng càng tốt.

Khâm phục cô nàng từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer khét tiếng Hà thành

Chuyện tình của chị Thủy và chồng là minh chứng cho việc tình yêu sét đánh là có thật (Ảnh NVCC)

Chị cũng chia sẻ vui, từ ngày cưới chồng đến nay, chị trở nên nhàn hơn rất nhiều. 

"Từ ngày cưới chồng, hầu như công việc của mình chỉ là sáng xách túi lên cửa hàng làm việc, chiều tối về chăm sóc khách hàng, và nghĩ xem ngày hôm sau sẽ sáng tạo ra sản phẩm gì mới để bán. Còn những công việc khác như kỹ thuật, sắp xếp, vận chuyển thì chồng mình làm hết" - chị Thủy chia sẻ vui. 

Chị nhớ lại, thời điểm gặp chồng là lúc chị có cân nặng đỉnh điểm nhất, khoảng 90kg. Dù vậy, anh vẫn rất yêu chị và thường xuyên thể hiện tình cảm, quan tâm đến vợ.

Khâm phục cô nàng từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer khét tiếng Hà thành

Chị Thủy cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện khi có được một chồng luôn quan tâm, hiểu công việc của vợ (Ảnh NVCC)

Nữ wedding planer chia sẻ thêm: "Ngày mới gặp chồng, mình nặng trên 90kg, trông thảm họa lắm, bây giờ đã đỡ xấu hơn nhiều rồi đấy (cười). Làm công việc này quả thực mình không có thời gian để chăm chút cho bản thân. Một ngày lý tưởng của mình là được ngủ khoảng 6 tiếng, bình thường mình vẫn thức đến 12h đêm - 1h sáng, buổi sáng thì 6h bắt đầu dậy làm việc rồi. Rất nhiều khách hàng khi gặp mình lần đầu cũng không hề nghĩ mình làm công việc wedding planer".

Chị cũng thừa nhận, việc làm đẹp cho bản thân là một bản năng của người phụ nữ, nhưng chị vẫn thường sử dụng quỹ thời gian của mình cho công việc sáng tạo: "Nếu bảo mình đi làm đẹp, shopping thì mình cảm thấy rất tiếc thời gian ấy, mình muốn dành thời gian cho công việc hơn. Đối với nhiều người, việc diện lên một bộ quần áo đẹp, có mái tóc được chăm sóc thì hẳn sẽ rất tự tin, nhưng mình lại thấy bản thân mình tự tin nhất là khi đi làm, thành ra bao nhiêu thời gian mình đều dành cho công việc".

Khâm phục cô nàng từng nặng 90kg, chỉ học hết cấp III nhưng vẫn trở thành wedding planer khét tiếng Hà thành

Từ ngày cưới chồng, công việc chỉ chị chỉ còn gói gọn trong việc suy nghĩ làm sao để tạo được những sản phẩm handmade mới để mang đến cho khách hàng (Ảnh NVCC)

Sắp tới đây, vào dịp Tết Nguyên đán, chị Thủy đang có kế hoạch đưa ra một số dòng sản phẩm handmade mới "thuần Việt", được thực hiện, sáng tạo mang đậm chất Việt Nam, không lai tạp hay pha lẫn văn hóa với các nước khác. Chị cũng đang có ý định mở một số lớp học dạy cắm hoa, giúp đỡ một số chị em có mong muốn được tự mình cắm hoa trang trí tại nhà vào dịp lễ Tết sắp tới.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Duyên đến rồi, hãy mở lòng và yêu đi