Mới sinh con 11 tháng, mẹ bỉm sữa đau đớn vì suốt ngày hứng những trận "mưa roi" từ người chồng nát rượu chè, mê cờ bạc

2018-04-06 10:39
- "Gặp cảnh chồng đánh vợ không bao giờ nghĩ rơi vào chính mình. Dồn hết sức đấm, đạp, tát ngay khi vợ ôm con, em cứ ngỡ chỉ là trên mạng không ngờ giờ lại vận vào mình" - người phụ nữ khổ sở than thở.

Có thể thấy rằng, bạo lực gia đình đã và đang là vấn nạn chung của toàn xã hội. Trong thời đại nam nữ bình quyền, ai cũng kê gọi sự bình đẳng giới nhưng vẫn còn nhiều người phụ nữ cam chịu. Họ cắn răng chịu đựng những trận đòn roi vô cớ từ người chồng hàng đêm "đầu ấp tay gối" chỉ để muốn giữ cho tổ ấm được ấm êm. Những người phụ nữ cam chịu ấy không muốn con mình khổ, không muốn bố mẹ đẻ bị mang tiếng xấu...

Bao nhiêu điều sợ hãi lại giữ chân người phụ nữ đắm chìm trong đau khổ đòn roi mà không dám vùng lên chống lại. Câu chuyện mẹ bỉm sữa mới sinh con được 11 tháng, ở nhà chăm con không có việc làm hàng ngày bị chồng đánh đập đang lấy đi nước mắt của hàng triệu người.

Trên một trang mạng xã hội, mẹ bỉm sữa than thở về số phận của mình.

"Muốn hét thật to: "Mẹ ơi, con muốn về nhà. Nhưng không đủ can đảm. Gặp cảnh chồng đánh vợ không bao giờ nghĩ rơi vào chính mình. Dồn hết sức đấm đạp tát ngay khi vợ ôm con em cứ ngỡ chỉ là trên mạng. Cái cảnh đàn bà vùi dập thanh xuân bởi thằng hèn mạt và dựa dẫm. Chỉ giỏi cờ bạc, lô đề, rượu chè. Rồi đòi hỏi vợ phải chịu đựng. Ai cho em xin ít động lực để chịu đựng. Em không công việc, con nhỏ, bố mẹ không cho về. Giờ em phải làm sao? Ai hoàn cảnh giống em mà tự nuôi con không? Bât đầu từ đâu bây giờ?".

Ngay sau khi đăng tải, lời than thở của bà mẹ trẻ nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Nhiều người khuyên cô không nên cam chịu nữa mà hãy bế con về nhà ngoại gửi rồi đi làm kiếm tiền chữ không thể cắn răng chịu đựng cảnh đòn roi thêm nữa.

Nickname Hoang Vy Ho bình luận: "Ba mẹ không cho về ra ngoài tìm việc thuê nhà ở hai mẹ con bước đầu khó khăn nhưng rồi trời không để cho trẻ con chết đói đâu em, có lối thoát hết đừng lo mạnh mẽ lên."

Bạn Hải Yến động viên: "Cố lên gái ơi, mạnh mẽ lên gái nhé. Nó đánh mình trước mặt con thì mình cũng phải sống rực rỡ sau lần đấy để nó biết mình và con không cần nó. Đã là đàn ông, lấy vợ về không lo được cho vợ còn bạo lực trước mặt con. Mình là mình khinh lắm ấy".

Trong khi đó, độc giả Mimi Heniken lại khuyên phụ nữ phải đi kiếm tiền để không bị phụ thuộc: "Kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền bà ạ."

Nguyễn Mỹ cũng khuyên: "Về đi nói rõ sự tình cho ba mẹ biết, chứ sao chịu đựng nổi!"


PV Em Đẹp vừa có cuộc phỏng vấn với chủ nhân đoạn tâm sự đẫm nước mắt này. Chị tên là N.T.T.N (23 tuổi). 

Trao đổi với chúng tôi, chị cho biết: "Đây là kết cục của cuộc tình 4 năm yêu rồi cưới của mình. Lúc yêu mình cũng đã từng bị đánh nhưng không nhiều như bây giờ. Bản chất của anh ấy vẫn không thể thay đổi được dù mình đã góp ý rất nhiều. Bây giờ anh ấy bảo chịu được thì chịu mà không chịu được thì li dị. Mình rất đau khổ. Giờ bỏ thì bố mẹ đẻ của mình không cho phép bởi bố mẹ đẻ rất gia giáo, không muốn mang tiếng có con bỏ chồng nên không cho mình về".

Khi được hỏi tại sao chị không bế con ra ngoài thuê 1 thời gian rồi đi làm kiếm tiền nuôi 2 mẹ con, chị N cho biết: "Giờ mình không có tiền, mình và con sống bằng gì, đi xin việc cũng không hề dễ. Mình có bằng Dược nhưng đi xin việc cũng phải đi thực tế khoảng 2 năm có khi không đủ tiền xăng xe."

"Con mình bây giờ mới 11 tháng tuổi, chắc mình phải cố cam chịu thêm một thời gian nữa để con lớn rồi mình mới tính tiếp được. Bây giờ mình nghĩ mình chỉ biết cam chịu thì con mới không khổ thôi". - Chị N. nói trong nước mắt.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình