Lời khai lạnh người và hành trình đào tẩu của nghi phạm giết tài xế taxi ở Mỹ Đình

2019-02-04 22:59
- Sau khi bất ngờ tấn công nam tài xế taxi tại cổng sau sân vận động Mỹ Đình, Nguyễn Cảnh An quá hoảng sợ, không kịp lấy tài sản đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Nguyễn Cảnh An đang làm việc với cán bộ điều tra.  

Liên quan đến vụ nam tài xế taxi bị sát hại tại Mỹ Đình, sáng 4/2, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) sau khi bị bắt giữ không lâu đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  

Tại cơ quan công an, bước đầu An khai nhận do ham mê trò chơi điện tử, thường xuyên có mặt ở quán internet nên đối tượng bị gia đình phàn nàn. Bức xúc, An bỏ nhà lên Hà Nội cách đây hơn 2 tháng.  

"Sau khi bỏ nhà lên Hà Nội, An ở trọ cùng một người bạn. Đối tượng lang thang ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Hà Nội, không có công ăn, việc làm ổn định", vị cán bộ điều tra cho hay.  

Khi đã "nướng" toàn bộ số tiền mình có vào các quán internet, Nguyễn Cảnh An nảy sinh ý định cướp tài sản của các tài xế chạy xe taxi. Nghĩ là làm, đối tượng mua một con dao inox loại nhỏ, dùng để gọt hoa quả.  

Tối 29/1, An mang dao đến khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội loanh quanh tìm "con mồi". Lúc này, anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) đến mời An đi xe. Khi anh Duy đưa An đến cổng sau sân vận động Mỹ Đình, đối tượng đã ra tay.  

"Khoảng hơn 18h tối cùng ngày, anh Duy điều khiển xe taxi chở An đến cổng sau sân vận động Mỹ Đình. Lúc này, đối tượng ngồi ở ghế sau ô tô đã chồm người lên, dùng dao cứa cổ taxi. Vì quá bất ngờ, không có dấu hiệu nào báo trước từ đối tượng, nạn nhân chỉ kịp mở cửa xe chạy ra ngoài rồi tử vong tại chỗ, cách chiếc xe ô tô khoảng 5m", vị cán bộ điều tra chia sẻ về quá trình An gây án.  

Cũng theo vị cán bộ điều tra này, sau khi cứa cổ nạn nhân, Nguyễn Cảnh An quá hoảng sợ nên cũng mở tung cửa sau của ô tô để bỏ chạy, không kịp lấy đi bất kì tài sản gì. Quá trình bỏ chạy, An chạy bộ về phòng trọ tìm bạn nhưng không thấy nên tiếp tục chạy về hướng Đại lộ Thăng Long, sau đó di chuyển lên địa phận tỉnh Hoà Bình theo biển chỉ dẫn.  

Tối 3/2, các trinh sát thuộc phòng PC02 phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận tỉnh Hoà Bình, cách khu vực gây án khoảng 60km.  

 

Theo Đức Sơn (Dân Việt)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá Dòng son Uncovered Lip Mousse từ BST mới nhất nhà Ofelia