“Biển” cờ đỏ sao vàng trên phố, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về

Thu Hà 2018-01-28 13:25
- Đêm qua, người dân trên cả nước đã có một đêm thao thức. Trưa nay, họ mong chờ đến giây phút được đổ ra đường, chào đón những chàng trai Á quân U23 Châu Á trở về.

Suốt từ đêm qua, mạng xã hội luôn đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng. Ai cũng nghẹn ngào xúc động trước khoảnh khắc đồng đội cào tuyết để lộ mặt sân cỏ, chắt chiu từng cơ hội cho Quang Hải sút phạt ghi bàn và cả đội ôm nhau trong màn tuyết trắng xóa, lầy và trơn tuột.

Trong mưa tuyết Thường Châu, màu áo đỏ vẫn rực lên như những ngọn lửa, cháy bừng khắp mặt sân cho đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Một trận đấu mãn nhãn, kịch tính đến từng phút giây cuối cùng, làm nghẹt thở hàng triệu con tim. 

Thủng lưới ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Việt Nam thua Uzbekistan 1-2 và chung cuộc nhận  huy chương bạc dành cho đội Á quân trong một giải đấu mang tầm cỡ châu lục. Hành trình của Việt Nam được ví như một câu chuyện cổ tích tại giải U23 châu Á 2018.

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

Còn ở quê hương Việt Nam, một hình ảnh chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà, nhiều sân vận động ở Hà Nội như Mỹ Đình, Hàng Đẫy, mặc dù không có cầu thủ đá dưới sân nhưng người hâm mộ vẫn đến cổ vũ chật kín, sân không còn một chỗ trống.

Giấc mơ vô địch khép lại nhưng mở ra nhiều giấc mơ, niềm hy vọng, niềm tin.  Mặc dù không giành cúp vô địch trong trận chung kết nhưng bằng sự chiến đấu quả cảm, các chàng trai của đội tuyển U23 đã trở thành người vô địch trong lòng người hâm mộ.

Những tiếng hò reo, tiếng kèn ăn mừng vẫn vang lên trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong buổi sáng chào đón những người hùng U23 trở về.

Có người đã xúc động ví von: “Không cần cúp vô địch. Mỗi người các em là một chiếc cúp vô địch rồi”.

“Đội vô địch: Uzbekistan

Đội á quân: Việt Nam

Đội nhận giải fairplay nhất: Việt Nam

Đội khỏe nhất: Việt Nam

Đội đá đẹp nhất: Việt Nam

Bàn thắng đẹp nhất: Việt Nam

Thủ môn hay nhất: Việt Nam

Hậu vệ hay nhất: Việt Nam

Tiền vệ hay nhất: Việt Nam

Tiền đạo hay nhất: Việt Nam

Huấn luyện viên hay nhất: Việt Nam ( nhập tịch )

Cổ động viên hùng hậu nhất: Việt Nam”

Vậy thì chúng ta chẳng còn lý do gì để buồn nữa!

“Biển” cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 trở về

Dòng người trên phố Kim Mã

 Mai Thảo, một người dân tại thủ đô Hà Nội đã bật khóc khi xem lại clip trận đấu, đọc các bài báo về đội tuyển U23 Việt Nam chiến đấu hết mình trận chung kết trong màn mưa tuyết trắng xóa.

“Đọc qua bao bài báo về các em, cái nào cũng  thương, cũng khóc. Nhớ cái lúc Hải đá phạt mấy đứa lấy tay cào tuyết, rồi các bạn khác mồm mũi toe toét máu trên sân tuyết lạnh vừa xót, vừa thương! Đừng buồn các em, về nhà thôi, trong lòng mọi người các em là những người chiến thắng: đầy dũng cảm, bản lĩnh”, Thảo xúc động bộc bạch.

Các bà mẹ bỉm sữa, ngày thường vốn ngoại đạo với bóng đá, giờ cũng phải thốt lên “Cảm ơn các em đã đem đến cho bọn chị, những bà 1 chồng 1 con ( 2 con) những rung động tuyệt vời, những cảm xúc mến yêu! Rất tự hào vì một thế hệ trẻ tuyệt vời như các em. Rất yêu!!”.

“Quả thực nếu không đi, chỉ ngồi đó mà tiếc nuối thì chẳng biết mình đã thắng như nào. Có ra đường mới thấy mình thắng thật, mới hiểu cái chiến thắng đích thực không phải của người khác tặng cho hay công nhận cho chúng ta mà là ở chính tinh thần của mình.

“Biển” cờ đỏ sao vàng trên phố, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng trên phố, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng trên phố, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng trên phố, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về

“Biển” cờ đỏ sao vàng trên phố, cùng hát vang Quốc ca chào đón những người hùng U23 Việt Nam trở về

Nếu trong chiến thắng, chúng ta ăn mừng là một việc quá bình thường thì khi thất bại chúng ta vẫn ăn mừng, chúng ta vẫn hạnh phúc mới thấy nó đáng giá hơn khi chúng ta thắng nhiều lần. Khi một sự thành công tạo được động lực cho cả xã hội thì dễ hiểu.

Nhưng trong một sự thất bại, chúng ta vẫn tìm thấy sự đoàn kết, vẫn tìm thấy sự kiêu hãnh và chúng ta tự hào vì nó thì thật quá tuyệt vời. Bảo rằng không buồn, không tiếc thì dối lòng mình. Nhưng như thế thì sao? Một trận thua mà lại thắng ở lòng của người hâm mộ, một trận thua mà lại kéo gần được lòng người trong sự chia sẻ, yêu thương và thấu hiểu thì chúng ta thắng lớn. Không thắng mà ăn mừng hơn Tết…”, Tùng Đỗ, một chàng trai tại Hà Nội bày tỏ. 

Nguyễn Trang (một phóng viên tại Hà Nội) đã cảm thấy được sưởi ấm. Bởi tối qua ra đường làm, từ Đông Anh về nhà trong cái lạnh và mưa nặng hạt, cô bắt đầu có chút mệt mỏi. Thế mà khi tạt xuống bên đường chụp ảnh người dân ăn mừng, Trang lại thấy ấm lòng.

“Một anh thanh niên chạc ngoài 30, nhanh nhẩu đưa t mẩu giấy cuối cùng vừa xin được để dành lau kính cho tôi để lau qua ống kính máy ảnh. Một chị vừa bế con, vừa chạy lại che ô " đứng vào đây chị che cho mà chụp".... đến khi lấy xe ra về, 1 nam sinh tưởng mình không chụp nữa vì khong có chỗ gửi xe chạy ra bảo: " chị ơi, để em trông xe cho, chị cứ ra quay chụp đi"... Tự nhiên t thấy vui lạ”, Trang nhớ lại.

Trong cái lạnh của Hà Nội, những người không quen biết nhau cùng khoác vai hát vang Quốc ca, niềm tin chiến thắng, họ chia sẻ với nhau vài cái bỏng ngô nóng, dăm cái bánh còn lại sau bữa tụ tập xem đá bóng. Trang bộc bạch: “Tôi nghĩ rằng U23 đã thực sự thắng khi các anh đã tạo ra nhiều hơn thế những giá trị cho cộng đồng. Hy vọng khi hết trận đấu này, ra đường mọi người vẫn thân thiện yêu thương nhau thế này”. 

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu nói sâu sắc và thấm thía của Trấn Thành về tình yêu