Bị tạt dầu sôi, quỳ gối xin tha mạng vì dám... chia tay vợ

2017-05-12 17:51
- Nửa đêm, người vợ nấu dầu sôi đổ lên mặt chồng, bắt ông quỳ xuống xin lỗi vì tội... dám đòi chia tay sau 4 tháng đám cưới.

Rổ rá cạp lại chỉ vừa bốn tháng 

Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng, ông Trần Thanh Tâm, nạn nhân bị tạt dầu sôi đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Nuôi nấng, chăm sóc ông hàng ngày là người cha già gần 70 tuổi và người anh kết nghĩa. 

Căn nhà nơi diễn ra sư việc. 

Ông Tâm (42 tuổi) và bà Chi (44 tuổi) đã từng có vợ và chồng trước. Sau khi ly hôn, hai người tình cờ gặp nhau trong một đám tiệc, thấy đồng cảm, hai người kết thân với nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Bốn tháng trước, được sự ủng hộ của bạn bè, gia đình, hai người 

Theo lời kể của bà Bảy, người hành xóm của vợ chồng ông Tâm, khoảng 23h đêm 2/5 vợ chồng bà đang ngủ thì nghe tiếng Tâm kêu lớn: "Chú Bảy ơi, cứu con với". Vợ chồng bà vội mở cửa chạy ra thì thấy Tâm nằm trên nền đất trước cổng nhà, trên người chỉ có chiếc quần lót, toàn thân bị bỏng nặng". 

Tâm báo bị vợ tạt a-xít và xin ông vợ chông ông Bảy đưa đi cấp cứu. Thấy vậy, vợ chồng bà Bảy chạy vào nhà lấy chiếc khăn lớn che người cho Tâm rồi chuẩn bị lấy xe chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. 

Đột nhiên, trong lúc này, bà Chi xuất hiện, lớn tiếng la lối không cho ông Tâm đi cấp cứu. Bà Chi cho biết, bà đã điện báo cho cha chồng là ông Trần Văn Phố (68 tuổi) hay tin. Nhà cha chồng chỉ cách đây hơn 1 cây số nên mọi người phải chờ ông Phố đến đưa con vào viện. 

Không thể chấp nhận yêu cầu kỳ cục này, gia đình bà Bảy kiên quyết đưa ông Tâm đến Bệnh viện huyện Châu Thành cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng, Bệnh viện huyện Châu Thành chuyển ông Tâm đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cứu chữa. Ngay trong đêm nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM điều trị. 

Nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. 

Theo thông báo của bệnh viện, ông Tâm bị thương khá nặng, hơn 80% cơ thể bị bỏng và mắt trái giảm thị lực đến hơn 70% Tuy nhiên, ông Tâm không bị tạt a-xít mà bị bỏng bởi dầu ăn nóng sôi. Ông Tâm cũng xác nhận là bị vợ tạt dầu ăn đang sôi vào người. Hiện tại ông Tâm vẫn tỉnh táo, nhưng có dấu hiệu bị nhiễm trùng vết bỏng. 

Nỗi khổ phận... đàn ông 

Theo lời kể của ông Tâm, cách hôm xảy ra sự việc khoảng 1 tuần, ông Tâm và vợ cãi nhau và xô xát khiến bà Chi bị trật tay. Thấy cuộc sống chung không hạnh phúc, ông Tâm có ý định chia tay vợ, về quê ở ấp Tân Phong (xã Tân Lý Tây) chung sống với cha mẹ ruột để làm lụng nuôi ba con. 

Trưa 2/5 ông Tâm chạy xe tay ga của vợ về ấp Tân Phong uống cà phê với bạn bè và ông Đào Quốc Liêu, một người anh kết nghĩa. Ngồi buồn, Tâm kể chuyện của mình và nhờ ông Liêu giúp cho một số vốn để về quê nuôi gà. Ông Liêu đưa cho ông Tâm mượn khoảng 2 triệu đồng, hẹn vài bữa có tiền sẽ cho mượn tiếp, sau đó, ông Tâm nhờ người chạy chiếc xe tay ga về trả cho bà Chi. 

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ông Tâm quyết định về nhà nói chuyện rõ ràng với bà Chi. Mâu thuẫn không được hóa giải mà càng nặng nề thêm nên ông Tâm bỏ vào phòng nằm ngủ. 

Ông Tâm nói: "Lúc tôi đang trằn trọc thì bất ngờ thấy bỏng rát khắp người. Hoảng hốt và đau đớn, tôi bỏ chạy ra trước sân trốn nhưng "bả" đuổi theo, buộc tôi phải quỳ gối xin lỗi thì mới tha mạng. Tôi đành làm theo nhưng bất ngờ bị bả tạt thêm một chảo dầu sôi vào đầu, mặt, rồi dùng chiếc chảo đập nhiều cái lên đầu tôi". Quá hoảng sợ, ông Tâm cố hết sức leo qua chiếc cổng rào đóng kín ra đường kêu cứu và được gia đình bà Bảy đưa đi bệnh viện. 

Theo thông tin chúng tôi có được, bước đầu bà Chi khai nửa đêm đang "đứng chiên cá" trong bếp thì bị ông Tâm xông vào hành hung, bẻ gãy tay nên bà này mới hất nguyên chảo dầu vào người chồng. Tuy nhiên, khi công an đến điều tra lấy lời khai tại bệnh viện thì ông Tâm luôn khẳng định hiện trường vụ tạt dầu không phải trong nhà bếp mà là trong phòng ngủ của 2 vợ chồng và trước sân nhà. 

Nhiều người dân ấp Tân Phong cho biết, gia đình ông Tâm thuộc diện khó khăn nhưng từ trước đến nay ở địa phương ông này sống chan hòa, tình nghĩa với mọi người, không nhậu nhẹt bê tha hoặc bồ bịch trai gái hư hỏng. Nghe tin ông Tâm bị nạn, mấy ngày qua cả xóm quyên góp tiền giúp ông điều trị vết thương. 

Ông Phố - cha nạn nhân kể về vụ việc. 

Còn gia đình bà Chi nổi tiếng sang giàu, có máu mặt ở khu vực Tân Hương, Tân Lý Tây. Sau đám cưới thời gian ngắn, khi về quê chơi ông Tâm nhiều lần tỏ vẻ chán nản, tâm sự với mọi người là bị vợ khinh rẻ, hiếp đáp thường xuyên, nên có ý định chia tay bà Chi về quê sinh sống, nuôi con. 

Ông Trần Văn Phố (cha ông Tâm), cho biết từ khi ông Tâm vào bệnh viện điều trị vết bỏng đến nay bà Chi không hề xuất hiện thăm hỏi chồng, chỉ có mấy người bên vợ đến bệnh viện quay phim, chụp hình rồi về, không thăm nom, đỡ đần được gì mà còn có ý hăm dọa. Ông Phố nói: "Nói thiệt, lúc Tâm cưới vợ lần 2, tui đâu có ngờ con dâu lại quá hung dữ như vậy. Nếu biết, tui đã ngăn cản nó ngay từ đầu thì bây giờ không gặp họa". 

Trao đổi với báo chí, đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết sau khi tạt dầu sôi làm chồng bị bỏng nặng thì bà Chi cũng khóa cửa nhà đi nằm bệnh viện với lý do bị "gãy tay" do vợ chồng xô xát. Hiện tại, Công an huyện Châu Thành đang thu thập lời khai các bên, nhân chứng, điều tra sự việc kỹ càng để xử lý. 

Theo Hiền Dung/Phụ nữ thành phố HCM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu