Bé gái lớp 8 bị bố hiếp dâm đến sinh con: "Không giận, không ghét bố Hải”

2019-07-06 09:21
- Khi được hỏi về thời gian xảy ra sự việc bị bố hiếp dâm, H không nhớ chính xác và vẫn hồn nhiên bảo "không giận, không ghét bố".

Như đã đưa tin, vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại huyện Tam Nông, Phú Thọ gây rúng động dư luận địa phương khi kẻ gây tội và nạn nhân là cha con ruột. Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại xã Dị Nậu) đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi. Bé N.T.T.H (SN 2004, nạn nhân của Hải) hiện đang ở nhà và chăm đứa con vừa chào đời chưa lâu.  

Trao đổi với PV, bà nội của cháu H. là N.T.L cho biết, ngày 26/6, khi H. sinh con được một tháng thì Hải bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi có kết quả giám định. Bản thân cháu H. cũng không biết chuyện mình mang thai, chỉ đến khi người thân thấy bụng cháu to lên mới mang đi khám, kết quả cái thai đã gần 6 tháng.  

Bà L. đau xót nói: “ Trước khi Hải bị bắt, vào một buổi tối, tôi ngồi ở ghế uống nước còn Hải nằm ở giường phía ngoài nhà. Lúc này tôi có gặng hỏi và nói rằng “nếu con nằm với con thì đầu thú để nhẹ tội”, nhưng sau đó Hải nói lớn “bà rồ à, ai bố lại đi nằm với con”.  

Bé H. còn quá nhỏ để làm mẹ.  

Bản thân bé H. đang học lớp 8 và bị mù dở, tâm sinh lý lại không được như những bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt, bé H. hay ốm vặt và không được hoạt bát, nhanh nhẹn như những người em của mình.  

Khi được hỏi, H. nói: “Bố vào nằm cùng cháu vào một buổi trưa khi em gái đi vắng”. Khi được hỏi về sự việc, H. chỉ biết nói xảy ra lâu rồi, không nhớ chính xác thời gian nào. H. vẫn hồn nhiên bảo "không giận, không ghét bố Hải”.  

Mẹ mới mất, H. là chị cả nên dù sức khỏe yếu nhưng cũng trở thành điểm tựa cho 2 em dưới mình. Giờ đây, em gái của H. mới hơn 10 tuổi đã phải chăm sóc cho cả 2 mẹ con H. từ bữa ăn đến giấc ngủ.  

Cũng trao đổi về sự việc, người em trai của đối tượng Nguyễn Văn Hải không khỏi xót thương trước việc cháu mình bị hãm hiếp và cho biết: “ Tôi cũng mắc bệnh mù dở nhưng may mắn trời thương cho sức khỏe, chính vì vậy bản thân tôi hay đi phụ hồ xây dựng. Tuy nhiên, thời gian này xảy ra chuyện như thế nên tôi phải về để lo phần nào cho cháu”.  

Nhắc đến chuyện anh trai của mình làm chuyện tày đình, em trai Hải cho biết: “Anh ấy khá cục tính, hay rượu chè, cờ bạc và đã có lần đòi đánh tôi nên thời gian trước ít khi tôi xuống nhà”.  

Cũng theo bà L. và em trai của Hải cho biết, thời gian này H. còn được hỗ trợ bỉm sữa, quần áo nhưng sau này không biết tương lai của cháu bé thế nào. Rất nhiều người cũng có mặt tại gia đình ngỏ ý xin đứa bé về nuôi nhưng gia đình không đồng ý, hi vọng thời gian tới bé sẽ được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội.      

“Trong hai năm 2017-2018, toàn quốc có 3.221 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó có 2.690 trẻ em bị xâm hại tình dục. Ba tháng đầu năm 2019, đã xử lý 310 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em với 325 trẻ em bị bạo lực, xâm hại”, thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của Gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em” do Bộ VH-TT&DL tổ chức đã diễn ra sáng 28/6 tại Hà Nội.  

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam thông tin cho biết số lượng các vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng được phát hiện, xử lý có giảm nhưng không nhiều, tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, do nhiều loại đối tượng gây ra, trong đó phần lớn là người quen, họ hàng, hàng xóm, không chỉ người Việt Nam mà cả người nước ngoài, có cả trường hợp xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.      

Theo GiadinhNet  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1