Ám ảnh gã chồng ở rể nhẫn tâm hạ sát vợ vào đúng nửa đêm tháng cô hồn rồi sang thông báo cho bố mẹ vợ

2017-09-12 09:15
- Vào đêm Rằm tháng 7, người vợ đã phải "lĩnh" nhiều nhát dao từ chồng dẫn đến tử vong. Hàng xóm cho biết, vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra cãi vã, nguyên nhân chính là do người chồng thường xuyên bài bạc nên nợ nần.

Vào ngày Rằm tháng 7 vừa qua, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra làm rúng động cả vùng quê Phú Cường (Sóc Sơn, Hà Nội). Mặc dù đã vài ngày trôi qua nhưng câu chuyện về người chồng nhẫn tâm dùng dao đâm chết vợ thực sự khiến nhiều người sinh sống nơi đây bị ám ảnh.

Sự việc xảy ra vào đêm 5/9, người chồng là ông Vũ Xuân Tuấn đã dùng dao chém nhiều nhát lên vợ là bà Nguyễn Thị Minh Phương (53 tuổi) ngay tại căn nhà thuộc Khu tập thể hàng không giáo viên, thôn Thụy Hương, xã Phú Cường. Đến sáng ngày 6/9, ông Tuấn đã đến công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận hành vi sát hại vợ. 

Chồng ở rể nhẫn tâm hạ sát vợ vào đúng đêm Rằm tháng 7

Căn nhà xảy ra án mạng chứa đầy sự tang thương

Theo một nguồn tin cho biết, ông Tuấn đã chém một nhát vào cổ bà Phương và đâm nhiều nhát vào người. Nguồn tin này cũng cho hay. Sau khi gây án thì ông Tuấn đã dùng chăn quấn thi thể vợ rồi đặt lên giường, sau đó bản thân cũng lên giường ngủ. Đến sáng 6/9, ông Tuấn đã gọi điện thoại cho con trai thú nhận đã đâm vợ, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

PV Emdep.vn đã tìm đến căn nhà xảy ra án mạng tại thôn Thụy Hương. Hiện con cháu và bố mẹ bà Phương vẫn đang lo hậu sự cho người đã khuất. Hàng xóm xung quanh vẫn cảm thấy tiếc thương cho một người phụ nữ khéo léo, đảm đang, hiền lành bỗng nhiên bị chồng sát hại. 

Ông N. - một người hàng xóm lâu năm của gia đình ông Tuấn cho hay: "Sự việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột, người dân quanh xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Phương là một người rất khéo léo, tháo vát, thường xuyên qua lại thân thiện với hàng xóm nên rất được lòng mọi người. Còn ông Tuấn thì sống khép kín hơn, ít giao du với mọi người nhưng cũng sống không đến nỗi nào".

Ông N. cho hay, cả xóm ai cũng biết vợ chồng ông Tuấn đều đang làm ở sân bay, con cái đều đã lớn khôn. Con trai cả đã lấy vợ và ra ở riêng. Còn con trai thứ 2 thì đang học Đại học. Được biết, căn nhà mà vợ chồng ông Tuấn đang ở là nhà của bố mẹ vợ. Nói cách khác, bản thân ông Tuấn đang ở rể.

Chồng ở rể nhẫn tâm hạ sát vợ vào đúng đêm Rằm tháng 7

Mặc dù cuộc sống đã đầy đủ, con cái học hành thành tài nhưng cuộc sống vợ chồng của ông Tuấn và bà Phương thường xuyên "cơm không lành, canh không ngọt".

"Nhiều năm qua, hàng xóm xung quanh thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã của vợ chồng bà Phương. Nhưng những trận cãi vã ấy thường không lớn, chỉ là lời qua tiếng lại. Nhưng không biết có khúc mắc gì mà ông Tuấn lại có hành động dại dột đến thế" - ông N. cho hay.

Được biết, thời điểm xảy ra án mạng là khoảng 10h - 12h tối. Khi đó các hộ gia đình của vùng quê này đều đã tắt đèn đi ngủ nên không nhận thấy điều gì bất thường. Chỉ khi ông Tuấn sang thông báo với con trai cả và bên nhà vợ đã đâm chết bà Phương vào sáng 6/9 thì mọi người mới phát hiện. Cùng lúc đó, ông Tuấn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bà M. - một người cùng chung xóm với gia đình bà Phương cho biết, ông Tuấn mặc dù sống khép kín nhưng bản tính cờ bạc, cá độ thì hầu như ai cũng biết. Có lẽ vì điều này mà vợ chồng bà Phương thường xuyên cãi vã.

"Tôi có nghe nói thời gian qua bà Phương đã phải mang tiền đi trả nợ cho chồng vì cờ bạc. Căn nhà 4 tầng to như thế nhưng vợ chồng con trai cả vẫn quyết định dọn ra ngoài vì chán cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được công an điều tra công bố. Nhưng nhiều khả năng do bà Phương cự cãi, ông Tuấn không kiềm chế được nên ra tay", bà M. nói.

Bà M. cho hay, bố vợ bà Phương là ông Châu - nay đã gần 80 tuổi cũng ở tại nhà này nhưng lại cất một căn nhà cấp 4 ở ngay cạnh tòa nhà 4 tầng để ở. Có lẽ vì tuổi cao, ngại di chuyển và leo cầu thang nên ông quyết định ở nhà cấp 4.

"Vợ chồng ông Châu hiền lành, cả xóm ai cũng quý. Riêng ông Châu ngày xưa làm trong quân đội nên tính cách rất đạo mạo, gia phong, thẳng thắn và vô cùng tử tế. Hai ông bà ấy chỉ có mỗi bà Phương là con gái nên ông Tuấn sau khi cưới thì ở rể luôn. Ông Châu cũng thường xuyên khuyên giải các con khi vợ chồng cãi cọ, nhưng không ngờ..." - bà M. tỏ ý buồn lòng.

Chồng ở rể nhẫn tâm hạ sát vợ vào đúng đêm Rằm tháng 7

Ông Châu - bố bà Phương chảy nước mắt khi nhắc đến người con gái xấu số

Chúng tôi sang nhà bà Phương nhưng các con đều đã đi lo liệu việc cho người mẹ đã khuất. Chỉ có ông Châu ở nhà một mình.

Khuôn mặt già nua của người cha càng thêm đau xót khi nhớ về đứa con gái đã mất. Ông Châu cho hay, buổi sáng ngày 6/9, ông vẫn dậy đi bộ tập thể dục bình thường. Mãi đến khi được báo tin, ông chạy về chứng kiến thì mới bàng hoàng.

Mặc dù con rể đã hạ sát vợ, bản thân ông Châu vẫn tỏ ý xin chính quyền giảm án cho ông Tuấn: "Sự việc xảy ra như thế không ai muốn. Bản thân tôi và các cháu là những người đau lòng nhất. Nhưng tôi vẫn mong có thể giảm án cho Tuấn. Tôi tin bản án lương tâm mới là thứ khiến con người quay đầu và hối hận".

Hiện lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn đã chuyển toàn bộ vụ việc lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo luôn giữ lời hứa, không bao giờ tiết lộ bí mật của bạn bè cho người thứ ba