Đặt đồ ăn về công ty, cô gái ngã ngửa khi bị hỏi 'Sao không mời ai ăn cùng?'

2021-12-23 13:30
- Showbiz nhiều drama đã đành, nhưng môi trường công sở hóa ra cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Để dạo qua một vòng trên các hội nhóm thì cũng phải tới 7749 câu chuyện, nào là drama với sếp, với khách hàng, đồng nghiệp,... mà mỗi lần nghe xong là cư dân mạng lại nháo nhào.  

Điển hình như tình huống của cô gái dưới đây thì đúng thật là dở khóc dở cười.  

Kể sơ qua một chút, khổ chủ mới ra trường khoảng mấy tháng trước, nhưng mãi đến thời gian gần đây mới xin được công việc đầu tiên. Vì lần đầu tiên được tiếp xúc với môi trường làm việc văn phòng nên cô cũng nhận bản thân có đôi chỗ bỡ ngỡ.  

"Tầm trưa nay tôi có nhận đơn giò bò đặt chung cả nhóm mấy đứa cùng nhà, tung tẩy vác lên văn phòng như bình thường nhưng do túi mỏng nên đi được nửa đường thì bị rách mất không dùng được nữa, sau đó tôi kẹp vào lòng rồi ôm chạy thẳng lên văn phòng.  

Khi tôi đặt chỗ giò đó lên bàn mình và loay hoay tìm túi để đựng thì có một chị nói: 'Uầy, T hôm nay có gì ăn đấy?', tôi cười bảo em đặt giò bò cùng mấy đứa bạn. Tuy nhiên chị lại không tin và bảo tôi là sợ các chị ăn mất à. Tôi nghĩ câu đấy chỉ là trêu thôi nên không để ý mấy".  

 Cô gái hí hửng nhận đồ mà không hay biết điều gì sắp xảy đến với mình  

Cứ nghĩ câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, nhưng cuộc đời nào có như mơ, drama lúc này mới tới hồi cao trào.  

"Đến khoảng đầu giờ chiều, một chị nhắn tin cho tôi hỏi sao có đồ ăn mà không mời mọi người. Tôi đành mời mấy chiếc trong phần của mình nhưng lúc đấy chị lại từ chối.  

Tới chiều, một đứa bạn tôi chơi cùng tại văn phòng mới nói cho tôi biết ngoại trừ đồ ăn trưa ra thì ở đây mọi người nếu có đồ gì lạ lạ thường sẽ mời nhau ăn, không to tát gì mấy nhưng kiểu như thế cho gần gũi với vui vẻ.  

Thực tế tôi không nghĩ nếp sống văn phòng là phải như thế, hoặc nếu các chị muốn thì có thể xin và tôi sẽ cho, nhưng để mời thì tôi nghĩ không phải lần này vì chỗ giò bò này tôi mua cùng đám bạn, mỗi đứa chỉ một cọc và nếu mời một cọc cũng chẳng đủ để chia cho mọi người.  

Mọi người đi làm văn phòng cho tôi hỏi, cứ khi nào mang đồ ăn vặt lên văn phòng sẽ phải mời đồng nghiệp ạ?".  

 Khổ chủ ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì đắc tội với đồng nghiệp (Ảnh chụp màn hình)  

Khỏi phải nói, sau khi nghe bạn đồng nghiệp giải thích, cô gái mới "đứng hình" trước luật bất thành văn này của công ty.  Sau khi được đăng tải, câu chuyện đã khiến cư dân mạng không khỏi dậy sóng, chia thành hai luồng ý kiến rõ ràng.  

Nhiều người cho rằng, việc mời đồng nghiệp quà bánh là phép lịch sự tối thiểu tại môi trường văn phòng, có thể không cần là đặc sản hay gì cầu kỳ, đắt đỏ mà chỉ cần tấm lòng thì "nhà đông con của không ngon cũng hết".  

Và quan trọng là điều này cũng giúp tình đồng nghiệp thân thiết, gần gũi nhau hơn, không khí làm việc cũng bớt căng thẳng hơn.  

Tuy nhiên, số còn lại thì đứng về phía khổ chủ, đồng thời tỏ thái độ bất bình về cách ứng xử của người đồng nghiệp kia. Họ cho rằng, phải tùy từng trường hợp chứ không phải cứ có đồ gì cũng đem ra chia hết cho mọi người như vậy được.  

 Rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía netizen. Có lẽ sau hôm nay, cô gái sẽ "vỡ lòng" thêm nhiều kinh nghiệm tại môi trường công sở (Ảnh chụp màn hình)  

Hiện cư dân mạng vẫn đang tranh cãi gay gắt về câu chuyện này, còn quan điểm của bạn thì sao?  

 

Theo Vietnamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo có tình cảm thăng hoa nhất năm 2021