Xót xa mẹ để hai con nhỏ ở nhà tự trông nhau, trưa về thì đứa lớn tử vong, bé nhỏ nguy kịch

2018-11-27 10:07
- Vì mưu sinh, cửa nhà neo người, không ít bà mẹ phải để các con tự trông nhau khi bố mẹ vắng nhà lo làm lụng. Đây là lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt nhưng đôi khi nó lại gây ra những hậu quả nặng nề.

Mới đây, bố mẹ của hai anh em T.T.K. (12 tuổi) và cháu T.T.H. (8 tuổi), cùng trú phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh phải đau lòng khi chỉ sau một buổi vắng nhà, con cái đã gặp đại họa.

Theo cơ quan điều tra, ngày 10/11 mẹ bé đã đưa hai con cùng đi ăn sáng tại quán bún, cháo ở gần nhà. Đến 9 giờ cùng ngày, hai vợ chồng đi làm, để hai anh em tự chơi ở nhà như thường lệ. Trưa cùng ngày, bà ngoại sang thăm thì phát hiện K. đi ngoài ra quần, nằm bất tỉnh trên sàn, còn H. đang nôn ói trong nhà vệ sinh, sau đó ít phút cũng lịm đi, không còn biết gì.

Ngay lập tức, cả hai bé được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nhưng K. đã không qua khỏi, bé H. được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu và đang phải sống nhờ vào tim nhân tạo.

Xót xa để hai con nhỏ ở nhà tự trông nhau, trưa mẹ về thi con lớn tử vong, bé nhỏ nguy kịch

Bé H. đang được điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương

Giờ đây, ngồi trước di ảnh còn ấm nhang mới của đứa con đầu K., anh Trình Văn Trình không khỏi xót xa. Được biết, bé đầu không may bị câm điếc bẩm sinh nên phải gởi vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em ở tỉnh. Cuộc đời bé không may phải chịu thiệt thòi, nay phải ra đi cách này không khỏi khiến bố mẹ đau đớn.

Hiện tại, tình trạng của bé H. vẫn chưa có gì khả quan hơn. Bé buộc phải sử dụng tim nhân tạo để duy trì sự sống nhưng số tiền chạy chữa lo viện phí lại vượt quá sức gồng gánh của gia đình. Các bác sĩ cho biết, ít nhất gia đình phải chuẩn bị trước 300 trăm triệu đồng để lo cho bé.

Ban đầu, mọi nghi vấn đều tập trung vào tô bún nhà bà Yên (chủ quán cháo, bún mà mẹ đưa hai bé đi ăn sáng) nhưng cơ quan điều tra cho biết thực phẩm nhà bà Yên sử dụng đều có nguồn gốc rõ ràng và quan trọng là không phát hiện được chất độc hại trong đồ ăn ngày hôm đó.

Đáng chú ý trong sự việc lần này là các bé được để ở nhà tự trông nhau nên khi chuyện xấu xảy đến, cả hai bé một sống, một nguy kịch thì không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Khi phát hiện ra được thì cũng đã quá muộn để cấp cứu kịp thời. Đây không phải là trường hợp đầu tiên cả hai con gặp nạn khi cha mẹ để trẻ tự chơi với nhau.

Trước đó cũng đã có trường hợp bà mẹ đơn thân 36 tuổi là mẹ của một bé 6 tuổi và cặp đôi song sinh 3 tuổi. Chỉ vì hẹn đến nhà bạn chơi, người mẹ này đã khóa cửa nhốt con ở nhà rồi đi. Cho đến khi xảy ra hỏa hoạn, người mẹ trở về thì 3 đứa con tội nghiệp đã chết. Điều làm nhiều người rớt nước mắt xót xa là hình ảnh cậu bé 6 tuổi đã cố gắng bảo vệ 2 đứa em sinh đôi của mình bằng cách ôm các em vào lòng.

Thương 3 đứa trẻ xấu số tội nghiệp bao nhiêu, dư luận càng phẫn nộ với hành động của người mẹ bấy nhiêu. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi nhà của 4 mẹ con bị cháy. Trước đó đã từng xảy ra hỏa hoạn nhưng lúc này người mẹ ở nhà, và 4 mẹ con đã được lính cứu hỏa giải cứu.

Tuy nhiên, lần này, ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà, và bên trong là 3 đứa trẻ tội nghiệp. Các con đã cố gắng hết sức thoát ra ngoài nhưng không được, vì cửa đã bị khóa, và các con đã tử vong vì ngạt. Thi thể của các con được tìm thấy ở lối ra vào của căn nhà.

Vào tháng 7/2018, hai anh em nhà bé Khang (ngụ ở thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hoá) bị mất mạng khi trượt chân té xuống ao, còn người ông đang nằm nghỉ trong nhà không để ý nên hai cháu đã mở cửa ra khu ao sau nhà nô đùa, rồi gây ra tai nạn đáng tiếc. Hay trường hợp em bé 37 ngày tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị người anh trai (3 tuổi) chơi cùng cho nuốt ba chiếc ốc vít cùng lúc, ngạt thở phải cấp cứu. Tất cả đều là bài học xương máu cho các bậc làm cha, làm mẹ. Dù là lý do gì cũng không nên để trẻ tự chơi với nhau, ngay cả khi chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Các bé hãy còn quá nhỏ, kỹ năng sống chưa có, ý thức về sự nguy hiểm lại càng không nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sau sự việc này, các chuyên gia đã khuyên người mẹ không nên để các con của mình tự trông nhau ở nhà: “Trẻ con rất dễ làm những việc sai lầm mà không hề biết đến hậu quả”.

Thực tế, đôi khi vì bận bịu, các bà mẹ thường để con lớn trông con nhỏ, dù những đứa trẻ được coi là lớn trong nhà nhưng vẫn chưa đủ khả năng lường hết mọi rủi ro có thể xảy đến với em bé. Lỗi sai không nằm ở những người anh người chị, mà nguyên nhân sâu xa chính là do sự chủ quan của người lớn, đã để trẻ tự chơi với nhau mà không để mắt đến các bé.

T.L (T/H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách phối đồ 'xịn đét' với áo sơ mi oversize cho nàng tham khảo