Rơi nước mắt ảnh ba mẹ chụp cùng bé u não

2015-09-05 17:11
- Đằng sau niềm hạnh phúc của bất cứ người cha, người mẹ nào - là nỗi đau không thể nói bằng lời khi họ sắp mất đi thiên thần nhỏ vì khối u não quá lớn...

Thiên thần nhỏ Abigail Jones của cặp vợ chồng Erika và Stephen Jones thật không may mắn khi sinh ra với một khối u quá lớn trong não nên không hoạt động được và thậm chí, cô bé cũng không thể sống được lâu. Mặc dù rất đau lòng, cặp bố mẹ này vẫn quyết định sẽ dành thật nhiều tình yêu cho bé để lấp đầy cuộc sống ngắn ngủi của con. 

Họ cũng đã chụp một bộ ảnh đầy yêu thương với cô con gái vừa sinh dù bộ ảnh không chỉ có niềm hạnh phúc, mà ẩn sâu sau đó là nỗi đau lớn của người cha, người mẹ sắp mất đi thiên thần nhỏ của mình. Ban đầu, các bác sĩ nói rằng em bé sẽ được sinh ra với hội chứng Down, nhưng sau đó, những thông tin về khối u não khổng lồ đã khiến cặp bố mẹ này đau đớn vô cùng...

Những hình ảnh của gia đình Erika và Stephen Jones chụp cùng cô con gái nhỏ đã gây nhiều xúc động...

Vào tuần thai thứ 30, bác sĩ mới phát hiện 1 khối u quá lớn ở bán cầu não trái của Abigail.
Kết quả chụp MRI cho thấy khối u đã xâm lấn quá sâu vào não và "hung hăng" đến mức không có cách nào để điều trị.
Bố mẹ cô bé đã rất sợ hãi và đau đớn đến mức "vỡ vụn" ra với những câu hỏi không tìm được câu trả lời.
Cô bé chỉ có thể sống được vài tuần, vài tháng hay nhiều hơn một chút.
Bố mẹ của thiên thần nhỏ đã rất đau đớn, buồn bã và họ không biết làm gì khác hơn ngoài việc dành thật nhiều yêu thương cho con mình...
Rơi nước mắt ảnh ba mẹ chụp cùng bé u não

Ngân An (BP)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vợ có quan trọng không?