Ông bố soái ca "nằm vùng" bệnh viện, kể mọi nỗi cực khổ của phụ nữ khi sinh nở

2017-05-19 18:09
- Những dòng chia sẻ chân thành được viết ra bằng giọng điệu dí dỏm của ông bố khi chứng kiến cảnh sinh nở đã được cộng đồng mạng tán dương hết lời.

Mới đây, những dòng tâm sự trên trang cá nhân của anh Bùi Tùng (30 tuổi, hiện đang làm kinh doanh tại Hà Nội) đã thu hút gần 10 nghìn lượt yêu thích, hơn 4 nghìn lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Status đầy cảm xúc được viết nhân dịp gia đình anh Tùng vừa chào đón đứa con thứ 3 chào đời. 

Anh Tùng đã dành những lời có cánh khi vợ vừa sinh xong: "Vợ yêu giỏi lắm, đã hoàn thành nhiệm vụ suất sắc rồi nè...Thương lắm...Yêu vợ nhất nhất trần đời luôn!!!". 

Anh Tùng mở đầu bằng lời nhắn nhủ đầy hài hước nhưng chân thành: " Nếu 500 anh em tin tôi thì anh em cố gắng đọc hết, hiểu hết cho vợ đỡ khổ. Không phải là nịnh chị em phụ nữ hay vợ em đâu nhưng đúng thật người ta nói "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình" quả thật không sai chút nào... Có con rồi mới biết lòng cha mẹ. Cứ phải thức đêm thức hôm cùng vợ chăm con mới sinh trong viện mới thấu được hết những nỗi khổ, mệt mỏi và cả đau đớn của người phụ nữ khi bụng mang dạ chửa rồi khi mới sinh khủng khiếp như thế nào ". 

Với kinh nghiệm 2 lần "nằm vùng" bệnh viện chăm vợ đẻ, anh Tùng đã thấu hiểu hết được những nỗi khổ của chị em phụ nữ khi sinh con . Không chỉ là chuyện đau đẻ mà còn vô số những nỗi khổ khác như tắc sữa, cho con bú, mất ngủ, thức đêm... 

Dù bận rộn, anh vẫn trực tiếp vào viện chăm sóc vợ sinh. 

" Em thì cũng chưa đẻ bao giờ nhưng kinh nghiệm chắc đủ dùng (3 đứa con, 2 đứa em được trực tiếp chăm cả mẹ lẫn con từ lúc lâm bồn cho đến khi xuất viện, 1 sinh thường và 1 sinh mổ). Với kinh nghiệm từ 2 lần nằm vùng bệnh viện chăm vợ đẻ, nói thật, cứ cái cảnh 1 đêm thấp thỏm thức dậy 3-5 lần, lúc thì pha sữa cho con, lúc thì thay bỉm, khi thì con tự nhiên khóc mà chẳng cần lý do hay giờ giấc cụ thể nào, đến cái thằng thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, "cú đêm" thường xuyên như em cũng còn phát hoảng, nhiều lúc phát cáu. Chứ đừng nói đến mấy mẹ vừa bụng mang dạ chửa mệt mỏi 9 tháng trời rồi lại đau đớn vì vừa sinh xong. Các mẹ đẻ thường còn đỡ 1 chút, mấy mẹ đẻ mổ thì thôi rồi... Vết mổ chưa lành hẳn chỉ cần cử động thôi đã đau đến ướt mấy cái bỉm rồi.Lại còn đứng lên ngồi xuống ru con, nựng con, cho con ti... Khoản thay tã, tắm rửa còn hỗ trợ được chị em chứ cho con ti thì chịu. 

Còn chưa kể đến mấy mẹ bị tắc tia sữa nhé. Em không biết bị thế đau như thế nào nhưng mà đứa đầu tiên em chứng kiến vợ em đau phát sốt phát rét, ngực lúc nào cũng căng cứng. Vợ làm đủ mọi cách, nào là hút sữa xong lại đắp thuốc các kiểu mà ngực cứ như quả bóng, trong khi đó con thì lại không có giọt sữa nào để ti, gào khóc ầm ĩ là cũng đủ xót xa lắm rồi. 

Ông chồng "soái ca" thấu hiểu mọi nỗi khổ của vợ phải đối mặt khi mang thai, sinh nở. 

Mà như em có vào trông mà mệt thì còn được về nghỉ có người thay chứ như các mẹ thì đau đớn, mệt mỏi là thế nhưng có ai thay được đâu, ngày nào cũng như ngày nào, không cố thì cũng phải gắng thôi... Đấy là nếu như may mắn được chồng và gia đình yêu thương chăm sóc chu đáo, chứ gặp phải hoàn cảnh oái oăm (có con mà không có chồng, chồng lười, gia đình vô tâm...) thì không hiểu là sẽ còn khổ cực và tủi hờn như thế nào nữa... Bảo sao các mẹ chửa đẻ xong là nhiều mẹ tiều tuỵ, phát điên, stress, trầm cảm... ". 

Suy nghĩ của anh Tùng đã nhận được sự tán dương của đông đảo các bà mẹ: " Mong rằng các ông chồng đọc được status sẽ hiểu phụ nữ bọn tui thế nào!!! ". Một độc giả khác hài hước bình luận: " Người đàng ông như Bùi Tùng hình như gần tuyệt chủng hết rồi. Người đàng ông nào cũng nghĩ được như Bùi Tùng thì thế giới phụ nữ chúng mình đâu phải khổ nhỉ ". Thậm chí ngay cả cư dân mạng "vãng lai" cũng phải "thả tim" trước từng dòng chữ của tác giả bài viết: " Bạn thật tuyệt! Ai cũng được như bạn thì phụ nữ bọn mình đỡ khổ, đỡ vất vả biết bao! ", " Không biết bạn là ai nhưng thật xúc động khi có người đàn ông thấu hiểu nỗi lòng của chị em phụ nữ ". 

Hạnh phúc khi ôm con vào lòng. 

Sau khi "thay lời" chị em chia sẻ những cảm xúc và nỗi khổ phải trải qua khi sinh nở , nuôi nấng con, anh Bùi Tùng cũng không quên nhắn nhủ tới tất cả các đức lang quân rằng: " Điểm mấu chốt mà ông chồng nào cũng phải tự đặt câu hỏi và tự trả lời rồi nhẩm ở trong đầu hàng ngày là có thực sự yêu vợ, thương con, hiểu và cảm thông cho sự vất vả hy sinh của vợ không mà thôi. 

Nếu "có thực sự" thì ít nhất trong thời gian vợ kiêng cữ hãy là 1 người chồng tốt, 1 người cha mẫu mực, hết lòng chiều vợ, chăm con. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đi đâu thì nhớ đi muộn và về thật sớm. Vợ nói 1 cấm được cãi 2... Vợ nói 2-1=0 thì vẫn phải tươi cười cho là đúng!!! Tuyệt đối không đôi co, to tiếng, đi đêm về hôm, bỏ vợ một mình ôm con. 

Em nói thật em cũng là đàn ông, em cũng thích chơi, em từng chơi có tiếng luôn, nhưng cái gì phải ra cái đấy. Đàn ông thực sự người ta chơi cả đời, người ta biết chọn thời điểm để chơi. Không thiếu lúc để chơi đâu. Ai lại lợi dụng lúc vợ nằm ổ để trốn đi chơi, như thế hèn lắm. 

Các ông chồng đọc kỹ và nhớ rõ, nghe chưa ". 

Không quên chụp ảnh cho vợ... 

soái ca

Và động viên vợ hết lời. 

Công việc kinh doanh rất bận rộn, nhưng những lần vợ sinh, anh Tùng luôn thu xếp mọi việc để trực tiếp chăm sóc vợ khi đi sinh trong viện cũng như chia sẻ mọi việc với vợ khi đã về nhà. Cũng như biết bao người chồng khác, lần đầu lên chức bố, anh không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Lúc ấy, anh đã tìm kiếm các kiến thức trên mạng và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Lần này vợ anh sinh mổ nên đau nhiều hơn, anh cùng mẹ thay nhau làm hết mọi việc, còn vợ chỉ việc cho con bú. 

Không những trực tiếp "xắn tay áo" giúp vợ, mà anh Tùng còn rất thấu hiểu cảm xúc của vợ sau sinh: "Phụ nữ khi mang bầu và sau sinh tâm lý "mưa nắng thất thường" nên mỗi khi vợ gắt gỏng, mình sẽ là người xuống nước nhường nhịn. Đúng hay sai cũng cứ cười, cứ làm vợ thoải mái, mạnh khỏe là mình vui rồi".  

Theo T.Q/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người