Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Lê Huyền 2020-07-17 06:00
- Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, chị Tanya Phạm (sống tại Nga) tưởng tượng như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

 Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Chị Tanya Phạm và bé Gấu (Ảnh: NVCC)

Chị Tanya Phạm kể lại, nghĩ đến khoảnh khắc đi đẻ chị vẫn rùng mình. Sáng hôm ấy, chị vẫn tươi tỉnh hớn hở ra khỏi nhà. Đến tối, hai vợ chồng còn nói chuyện đến khuya, chị giục chồng đi ngủ thì bỗng nghe và cảm giác như có tiếng "bụp". Nhưng vì chồng không nghe thấy âm thanh ấy, nên chị tự nhủ có thể do mình tưởng tượng.

“Mình vào toilet kiểm tra thì thấy gì đó hồng hồng. Dấu hiệu này, giống với dấu hiệu sắp sinh mà mình được tham khảo. Mình vẫn bình tĩnh vào phòng ngủ. Nằm mơ mơ ngủ được gần 1 tiếng đồng hồ, mình thấy bụng bắt đầu lâm râm đau nhẹ. Bật dậy vào toilet kiểm tra lần nữa thì vẫn hồng hồng/ đỏ đỏ. Mình chắc mẩm sắp đẻ thật rồi.

Mình vẫn bình tĩnh đi gội đầu, tắm rửa, sau đó mới vào chuẩn bị túi để mang vào bệnh viện. Căn bản vẫn nghĩ chưa, còn lâu mới đẻ nên còn chưa thèm soạn đồ gì. Vừa lọ mọ soạn đồ vừa đau theo cơn, lúc nào đau quá lại đứng dậy bám tường hít thở. Cứ thế mò từ 12h đêm đến tận 5h sáng. Lúc ấy, chồng mình mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mình thay quần áo xong hết rồi, hỏi vợ mặc quần áo đi đâu thế? Mình đáp tỉnh bơ là đi đẻ. Chồng còn nghĩ mình đùa, xong giật bắn mình, chuẩn bị đồ đưa vợ đi đẻ. Cả nhà lúc ấy náo loạn hết lên”, chị Tanya kể lại.

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Bà mẹ trẻ vẫn rất bình tĩnh trước khi đi đẻ (Ảnh: NVCC)

Vào đến bệnh viện tầm 6h sáng, lúc đó chị đã đau bụng dữ dội và chuẩn bị thủ tục lên phòng chờ đẻ một mình. Mẹ Gấu khẳng định, mình là người có sức chịu đau tốt, nhưng rốt cuộc vẫn đầu hàng trước cơn đau đẻ.

Sau 12h chờ sinh, chị lên cơn đau dữ dội, hít thở sâu nhưng không đỡ, chị còn tự cào rách hết cả tay và đùi. Bình thường ở Nga, nhiệt độ nóng lắm cũng 23-25 độ, chị nằm trong phòng chờ đẻ mà toát hết mồ hôi, lưng ướt hết, đầu tóc ướt sũng như vừa đi gội đầu về. Nóng và đau đến mức phát sốt, bác sĩ phải truyền nước và tiêm kháng sinh liên tục, giục chị uống nhiều nước.

Đến lúc đau quá không chịu nổi, mẹ Gấu hét ầm ĩ, gào khóc loạn xạ, khiến bác sĩ phải vào trấn an. Uống nhiều nước, nên chị phải đi toilet, đi giữa đường bà mẹ trẻ đau quá, đứng đập đầu vào tường khóc nức nở.

Chị Tanya bày tỏ: “Ở Nga, bác sĩ vẫn khuyến khích đẻ thường, không dùng phương pháp gây tê, vì thật sự có nhiều người bị sốc rất nguy hiểm. Cơn đau cứ dồn dập như thế đến tận gần 4h chiều, mới có bác sĩ vào tiêm tê đáp ứng nhu cầu của mình. Sau khi tiêm mình như được hồi sinh vậy. Nửa dưới cơ thể tê cứng hoàn toàn không có cảm giác gì nữa. Cứ thế đến tận gần 8h tối mình mới đẻ. Nói chung, lần đầu cũng chẳng biết gì, bác sĩ bảo rặn lúc nào thì rặn lúc đó. May mắn là mọi chuyện suôn sẻ, cuối cùng em Gấu cũng ra đời bình an sau gần 20 tiếng vật vã của mẹ". 

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Chị phải vật vã suốt 20 tiếng mới sinh con thành công (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi chỉ 20 phút sau đó, các bác sĩ đưa con đi kiểm tra và thông báo hơi thở của con đang yếu dần, con cần được đưa đến bệnh viện Nhi ngay lập tức.

Chị Tanya Phạm sốc nặng, ù cả tai. Vừa vượt cạn xong, cơ thể không còn hơi sức nghe thêm tin này, chị chỉ biết gọi điện thoại cho chồng, 2 dòng nước mắt chảy dài. Bên Nga không cho người nhà vào cùng lúc sinh, đẻ xong mẹ cũng được đưa vào khu chăm sóc sau sinh riêng biệt. Người nhà muốn vào thăm, phải thuê phòng dịch vụ riêng. Chị đã đăng ký nhưng chưa có phòng ngay, nên đành đợi qua ngày hôm sau.

“Lờ mờ tỉnh dậy vào sáng sớm. Nhìn các mẹ cùng phòng bế bồng con trên tay, còn con mình "bị" đưa đi mất, chưa biết thế nào, đang ở đâu.

Ngồi ăn bữa cháo đầu tiên trong vòng suốt 30 tiếng nhịn đói, đầu óc mình mông lung khó tả. Vừa mệt mỏi, vừa đau vết khâu, đau ngực vì căng sữa. Vừa nghĩ đến con, 2 hàng nước mắt cứ chực rơi ra...

Rồi cũng đến lúc chồng mình vào. Lo xong phòng, xách đồ xuống cho mình rồi báo rằng bệnh viện của con cách đây 20km. Anh sẽ chủ động qua thăm con. Vậy là mình ở lại phòng, ngồi hút sữa, còn chồng tất bật chạy vào với con. Bình thường thì các mẹ chỉ cần ở viện 3 ngày là được về, nhưng mình tiêm gây tê màng cứng khi sinh và cứ sốt li bì, nên phải lưu lại viện tới 5 ngày để các bác sĩ kiểm tra.

Chồng mình cứ sáng xách sữa cho con, chiều vào với vợ. Mình chỉ ngồi hút sữa, xem ảnh, video của con chồng gửi. Em bé Gấu nhỏ xíu, xung quanh toàn dây nhợ, kim tiêm, ngày nào mình cũng khóc như mưa”, chị Tanya Phạm xúc động kể lại.

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Mới sinh nhưng bé Gấu đã phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: NVCC)

Hết 5 ngày, chị được ra viện mà tưởng như 5 tháng. Mất thêm 2 ngày sau mới được vào với con, vì muốn lo giấy tờ thủ tục để xin được ở lại luôn trong bệnh viện Nhi chăm sóc con.

Ngày đầu chị vào, con còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hai vợ chồng chờ bên ngoài để đến giờ được vào thăm con, thấy các bác sĩ hò hét nhau chạy ầm ầm vì cấp cứu cho 1 em bé. Chị Tanya cho biết, chị đã siết tay chồng, khóc lớn vì lo lắng không biết là em bé nào, liệu có phải con mình không.

Lần đầu được sờ vào con, đỏ hỏn, nhỏ xíu, nằm trong lồng ấp dây nhợ, ống thở, kim tiêm đầy người... bà mẹ trẻ thắt tim lại, đau đớn, tự dưng nước mắt chảy ồ ạt. Chị ở viện với con tròn 2 tuần.

Lần đầu làm mẹ thật sự bỡ ngỡ, bế con trên tay còn run run. May mắn được các cô y tá chỉ dạy từ cách cho con ăn, cách thay bỉm, vệ sinh cho con... nên trong 2 tuần đó, chị đã thành thạo trong việc chăm sóc em bé sơ sinh đúng chuẩn. Trộm vía thời gian này Gấu đang trăng mật nên chỉ ăn - ngủ suốt ngày. Mẹ cũng tranh thủ được nghỉ ngơi.

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Nhật ký đi đẻ của mẹ Việt Kiều vừa vượt cạn 20 tiếng kiệt sức đã nghe tin con phải đi cấp cứu

Bé Gấu là em bé đầy nghị lực, đã từng ngày lớn lên khoẻ mạnh và thông minh (Ảnh: NVCC)

Thời gian trôi qua, bé Gấu ngày nào giờ đã sắp sinh nhật. Nhìn con lớn lên từng ngày, từ hồi bé xíu nằm im re, rồi con biết lẫy lật, biết ngồi, biết bò, biết đứng, giờ thì con đã chập chững bước đi, mò mẫm phá phách khắp nhà, chị Tanya Phạm nghĩ những chuyện kia như vừa mới xảy ra vậy.

Con ốm ngay từ lúc sinh, sau đó còn dị ứng, chàm sữa đủ kiểu nên chị chưa bao giờ đòi hỏi con phải to lớn, bụ bẫm như các bạn. Chỉ mong con lớn lên thật khoẻ mạnh. Đó là điều khiến bà mẹ trẻ hạnh phúc nhất.

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới