Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm, lo lắng đến mức trèo lên cả yên xe máy bám vào tường để ngóng tình hình của con

2020-09-07 16:00
- Bức ảnh miêu tả đúng tâm trạng thấp thỏm, lo lắng của nhiều ông bố bà mẹ trong ngày đầu cho con đến lớp.

Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm đến mức trèo lên yên xe ngóng tình hình con từ bờ tường

Ngày đầu tiên cho con đi học không chỉ là ngày đáng nhớ của con mà còn là ngày mà ông bố bà mẹ nào cũng thấp thỏm, lo lắng không yên. Bởi đây là lúc đánh dấu con đã bước sang một trang mới trong cuộc đời, đến môi trường xa lạ đầu tiên mà không có bất cứ người thân nào ở đó.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bức ảnh hai bà mẹ trèo cả lên yên xe máy nhìn vào lớp học của con từ bờ tường của trường học. Người này viết: "Ôi cảm giác khi cho con đi học của các Mẹ đây chứ đâu. Con trai em 18 tháng nhưng đang trong thời điểm phân vân có nên cho con đi học không . Cho đi thì thấy thật sự là em đứng ngồi không yên. Trong đầu nghĩ mãi tới con không biết con mình có ngoan không hay thế nào. Có Mom nào đang giống em không?"

Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm đến mức trèo lên yên xe ngóng tình hình con từ bờ tường

Nhìn vào bức ảnh có thể phỏng đoán đây là một trường mẫu giáo. Vì bờ tường cao nên 2 người mẹ phải trèo lên yên xe máy để có thể nhìn vào bên trong trường. Có lẽ vì sợ con nhìn thấy mình lại nhớ mẹ, nhớ nhà và khóc nên 2 chị chỉ dám đứng khom người, đủ để nhìn vào bên trong và tìm con, hi vọng con hòa nhập được với môi trường mới mà không khóc mếu.

Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm đến mức trèo lên yên xe ngóng tình hình con từ bờ tường

Bức ảnh khiến mọi người liên tưởng đến ông bố mới đây cũng nổi rần rần trên mạng xã hội vì ngày đầu đưa con gái đến trường mà về khóc mếu trông rất đáng thương. Sau đó, người vợ phải đến trường xin cô cho con gái về sớm để hai bố con "đoàn tụ".

Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm đến mức trèo lên yên xe ngóng tình hình con từ bờ tường

Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm đến mức trèo lên yên xe ngóng tình hình con từ bờ tường

Ngày đầu cho con đi học, mẹ thấp thỏm đến mức trèo lên yên xe ngóng tình hình con từ bờ tường

Cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận về bức ảnh đáng yêu này, nhất là trong thời điểm các bé vừa tựu trường, đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh.

"Ôi em thấy bóng dáng mình ở đó. Ngày đầu đưa con đi học mà bố mẹ như ngồi trên đống lửa. Lo con không quen trường quen cô mà khóc lóc. Cuối cùng check camera thấy con vẫn ăn ngoan, ngủ khỏe, chỉ có bố mẹ là thấp thỏm thôi".

"Chắc trường này không có camera nên 2 mẹ kia mới phải vất vả tìm cách nhìn vào trong thế. Nhưng đúng là người làm cha làm mẹ mà. Con đi học ngày đầu tiên không thể nào mà yên tâm được".

"Ngày đầu tiên thế này thôi các mẹ ạ. Chứ cho đi quen rồi mà có ngày con nó không đi bố mẹ lại nhức đầu, chỉ mong "tống khứ" đi bằng được ấy chứ".

Hiện bức ảnh vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Moon

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt