Đã tìm ra những người mẹ vĩ đại và THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

2018-04-21 11:00
- Họ thật vĩ đại khi dám đánh cược với cả tính mạng của mình, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ, quyết tâm giữ lại tất cả các phôi thai dù biết tương lai vô cùng vất vả.

Nhìn ngắm những thiên thần đáng yêu sau khi ra đời này, hẳn những bà mẹ này hạnh phúc vô cùng khi sau quá trình dũng cảm mang thai và vượt cạn thành công, cuối cùng họ cũng đã có thể chào đón những đứa con yêu của mình.

Bà mẹ Hậu Giang vượt cạn ngoạn mục, hạ sinh 3 công chúa xinh như thiên thần

Vào chiều 18/4, tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, sản phụ tên Lê Phạm Diễm Ph. (32 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) được Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Hậu Giang) chuyển đến trong tình trạng đau bụng, vết mổ cũ, chưa chuyển dạ sinh.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Sau khi thăm khám, xác định sản phụ Ph. nằm trong nhóm thai kì nguy cơ cao cho cả mẹ và con do sản phụ mang tam thai 37 tuần, con lần 2, 2 bánh nhau, 3 buồng ối, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và ra quyết định mổ bắt con cho bệnh nhân.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Sau 40 phút căng thẳng, 3 bé gái xinh xắn có cân nặng lần lượt là 2.500 gram, 2.700 gram và 2.900 gram đã chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình sản phụ Ph. và các bác sĩ. Sau sinh, 3 bé gái được tiếp xúc da kề da với mẹ và kẹp dây rốn muộn.

Hiện tình hình sức khỏe của mẹ ổn định, cả 3 bé gái da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt.

Người mẹ sinh 5 ở TP.HCM

Sau đám cưới 9 tháng, gia đình chồng hối sinh con nên vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư (khi ấy chị Thư mới 28 tuổi) đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM canh ngày rụng trứng. Do đã vài lần thất bại nên đến khi chị Thư vừa đậu thai cả gia đình hai bên đều vui mừng. Đến khi bác sĩ báo là sinh 3, chị choáng váng vì lo sợ không đủ sức khỏe và khả năng chăm sóc.

Lúc đó, chị Thư chỉ có 46kg nên bác sĩ nhiều lần khuyên chị bỏ bớt một bào thai để không nguy hiểm đến mẹ và con, không đành lòng nên chị vẫn quyết tâm giữ lại. Tới tuần thứ 14 bác sĩ lại báo một tin sốc hơn là chị mang thai 4 thì cả nhà đều “tím mặt”. Tới tuần 34 chị sinh mổ, cả nhà như chết lặng khi bác sĩ báo chị có tới 5 đứa bé chứ không phải 4.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Tỉnh dậy sau sinh, mẹ thông báo là cả 5 đều bình an, đứa lớn nhất nặng 2 kí, nhỏ nhất 1,3 kí, mình mới choáng váng hỏi 5 đứa hả mẹ rồi thiếp đi luôn. Lúc đó nghe mẹ kể lại là chồng đang đi chạy taxi nên mẹ cũng chưa dám báo vì sợ anh sốc quá chạy không được”, chị nhớ lại.

Trở về nhà sau khi sinh ở bệnh viện là quãng thời gian khiến chị Thư áp lực và stress nặng nề bởi tiếng oe oe của những đứa trẻ. Chị kể, chỉ cần 1 đứa khóc là 4 đứa còn lại khóc theo. Tương tự, 1 đứa bệnh thì 4 đứa còn lại cũng bệnh luôn.

Với nhiều gia đình, việc sinh và chăm sóc 1 đứa trẻ đã là áp lực và khó khăn trong suốt quãng thời gian dài. Vậy mà vợ chồng chị Thư phải gồng gánh tới 5 đứa trẻ cùng một lúc. Tới nay, các con gần 5 tuổi, chị Thư vẫn chưa cán được mốc 50kg mà vẫn mảnh khảnh, khuôn mặt khắc khổ vì tần tảo chăm 5 đứa trẻ.

Mẹ Hà Nội vẫn quyết giữ thai và sinh 3 thiên thần dù bác sĩ khuyên bỏ bớt

Hà Linh, 24 tuổi, sinh mổ ba bé trai, cuộc sống của gia đình cô thực sự bị xáo trộn và lúc nào cũng "nhộn nhịp như cái chợ". Đến bữa cơm, mọi người thay phiên nhau ăn và hiếm khi được ngồi quây quần. "Nhân lực" gồm bà, bố, mẹ, thêm hai người giúp việc được huy động tối đa nhưng ai nấy lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ.

Càng lớn, ba cậu con trai của Hà Linh càng không chịu ngủ luôn sau khi ăn mà bắt bế dong. Lúc này, mỗi người phải bế ẵm một bé rồi đi lại quanh phòng đến khi cả ba chìm vào giấc ngủ. Với Hà Linh, ôm ấp các con suốt nhiều tháng dài trong bụng, vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm tới tính mạng, để giữ chúng an toàn đến ngày sinh nở giúp cô quên đi nỗi vất vả, bận rộn. Hà Linh bây giờ chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc không gì sánh bằng khi được làm mẹ, sau bao ngày tháng chữa trị buồng trứng đa nang.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Mang bầu tới 3 bé hoàn toàn tự nhiên, trong đó có một phôi đơn, và một phôi đôi, Linh nhận được lời khuyên của bác sĩ là nên giảm thiểu phôi thai vì giữ lại cả ba sẽ rất khó. Mang đa thai, mẹ có thể gặp nhiều nguy cơ như sinh non, con dị tật, không phát triển đồng đều... Mang nỗi lo lắng này đi gặp thêm vài bác sĩ khác, Linh đều nhận được lời khuyên như vậy. Họ gợi ý cô nên bỏ một trong hai phôi.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ, biết được những gì mình phải đối mặt rất nguy hiểm, Linh vẫn không muốn bỏ bất kỳ phôi thai nào vì "khó khăn lắm con mới đến được với mình, tôi không nỡ bỏ bất kỳ ai".

31 tuần 5 ngày, hai vợ chồng Linh dắt nhau vào viện vì nghi ngờ bị rỉ nước ối. Đến nơi, bác sĩ cho biết cô đã mở 2 phân nên làm thủ tục mổ cấp cứu ngay. Người nhà chưa ai vào kịp vì mọi thứ diễn ra nhanh quá. Một mình được đẩy vào phòng mổ, Linh nói cô "sợ toát mồ hôi, toàn thân run lẩy bẩy".

"Khi bác sĩ mổ bắt em bé đầu tiên, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi cười không ngừng, rồi vừa cười vừa khóc. Cứ cách hai phút sau một bé nữa lại chào đời. Thấy 3 em bé mặt đỏ gay gắt, bé tí tẹo được quấn trong chăn tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, như kiểu mình vừa lập được đại công", Linh chia sẻ.

Ba bé ra đời đều có cân nặng 1,6 kg và được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt sau sinh. Phải tới 10 ngày sau, bà mẹ trẻ mới được nhìn và bế các con. Lúc này, 10 kg khi mang bầu của Linh đã "ngót" xuống hết. Cô trở về với đúng mốc 48 kg thời con gái.

Bà mẹ sinh 6 hiếm gặp với 3 bé trai và 3 bé gái

Thật kỳ diệu, một người mẹ ở Mỹ đã mang thai tới 6 em bé mặc dù có thể sẽ gặp rất nhiều rủi ro như sinh non, dị tật bẩm sinh, còn người mẹ có thể bị cao huyết áp, tiểu đường hoặc viêm đường tiết niệu, thậm chí đột quỵ.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Tháng 12 vừa qua, sau quá trình chăm sóc thai kì và điều trị đặc biệt, cả 6 em bé gồm 3 bé trai và 3 bé gái đã chào đời khỏe mạnh mặc dù sinh sớm hơn những 10 tuần. Các bé lần lượt được đặt những cái tên vô cùng thú vị, đó là Blu, Layke, Tag là các bé trai và Rawlings, Rayne, Rivers là các bé gái.

Ngắm những THIÊN THẦN đáng yêu trong những ca sinh 3, sinh 5 và sinh 6

Các bé được ra viện và trở về nhà cùng các anh của mình các đây không lâu. Cha mẹ các bé như được sống trong niềm hạnh phúc vô bờ và đã thực hiện ngay những bức ảnh không thể đáng yêu hơn như thể muốn khoe với cả thế giới về đại gia đình đông con của mình.

Thùy Linh (t/h)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lisa (BLACKPINK) luôn được diện trang phục nổi nhất nhóm là vì lý do này