Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có "gia tài váy vóc" hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm

Châu Anh 2017-08-22 06:45
- Không mất quá nhiều thời gian, với những mẫu vải rẻ mà đẹp lung linh, chị Thanh Hương đã có thể tự tay thiết kế cho cô con gái nhỏ rất nhiều váy áo xinh xắn.

Hễ rảnh là la cà tìm vải may váy cho con

Ngay từ khi mang bầu cô con gái nhỏ cách đây 4 năm, chị Thanh Hương ở Hoàng Mai, Hà Nội đã ấp ủ mong muốn sẽ tự tay may cho con những bộ đồ đáng yêu nhất.

Vì thế, chị quyết định đầu tư mua một bộ máy khâu và tham gia một khóa học may cơ bản, đồng thời dành thời gian tỉ mỉ tìm hiểu các loại vải thích hợp với trẻ con.

“Tôi thường la cà ở chợ Hôm trên Phố Huế và săn vải trên các trang bán vải online. Hôm nào rảnh hơn thì vi vu sang chợ vải Ninh Hiệp. Hôm nào may mắn thì vác về hàng chục tấm vải bé bé xinh xinh, mà chỉ hết có vài trăm ngàn”- Chị Hương cho biết.

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm.

Thành quả sau một buổi "săn tìm" vải đẹp của chị Thanh Hương.

Vải thô và vải cotton là chất liệu chị ưa chuộng nhất dành cho bé, bởi đây là loại vải có nhiều tính năng vượt trội, như: độ bền cao, thấm mồ hôi tốt, giảm nhiệt, tạo cảm giác thoải mái khi bé vận động… Ngoài ra, chị Hương còn sử dụng vải lụa, vải voan hay vải sợi tre để may những bộ váy xòe bồng công chúa cho con.

Không cần hàng hiệu, mỗi chiếc váy là một yêu thương

Không phủ nhận mình có chút năng khiếu về may vá, chị Hương kể lại những ngày đầu tiên mò mẫm may đồ cho con.

“Hồi bé, chính mẹ là người truyền đam mê may vá cho tôi. Đến khi có con gái, tôi càng quyết tâm sắm một chiếc máy khâu mini giá gần 1 triệu đồng. Chiếc máy này cũng khá dễ sử dụng tại gia đình, có thể giúp tôi may những mũi kim đơn giản và đẹp.

Khi chưa thành thạo, tôi thường lấy những chiếc váy áo cũ của người lớn ra, rồi cắt sửa lại thành đồ cho con. Ban đầu, việc may sai, cắt không thẳng, cắt chưa chuẩn số đo, may lỗi là không tránh khỏi… Thậm chí, nhiều khi kéo cắt vào tay, kim đâm chảy máu… cũng thấy nản và muốn bỏ cuộc lắm!”- chị Hương cười kể lại.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm, bà mẹ trẻ đã thành thạo và thiết kế không biết bao nhiêu mẫu váy đẹp lung linh cho cô công chúa nhỏ của mình.

 

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm.

Một góc "gia tài váy áo" của chị Hương dành cho cô công chúa nhỏ.

Bà mẹ 8x khéo tay tâm sự, mỗi chiếc váy dẹp may cho con tính ra chỉ tốn khoảng 50.000-70.000 đồng tiền mua vải, còn lại là chị dồn vào đó chút công sức và tâm huyết của mình.Trong khi đó, một mẫu váy với chất liệu và kiểu dáng tương tự bán sẵn ngoài cửa hàng có thể có giá tới vài trăm ngàn đồng.

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm.

Một mẫu váy thời trang xinh xắn cho bé dạo phố.

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm.

Bé được mẹ "phù phép" thành nàng công chúa xinh xắn với chiếc váy xòe bồng bềnh.

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm

Chị Hương còn khéo léo may tặng con bộ áo dài duyên dáng đón xuân về.

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm

Cô công chúa nhỏ đã điệu đà từ bé với những mẫu váy cực chất của mẹ.

"Bạn bè tôi có người bỏ cả triệu đồng ra để mua một chiếc váy hàng hiệu cho con. Nhưng với số tiền đó, tôi có thể may cho con hàng chục cái váy kiểu cách khác nhau. 

Tôi quan niệm, đồ mặc cho con là phải thoải mái. Đôi khi mẫu mã đẹp, chưa chắc con mặc đã cảm thấy thoải mái. Thỉnh thoảng tôi cũng may váy đôi để hai mẹ con cùng đi chơi, đi du lịch. Con gái tôi rất tự hào khi đến lớp còn khoe với các bạn quần áo, váy vóc do mẹ may”.

Chỉ với số tiền nhỏ và tình yêu may vá, mẹ 8X đã có gia tài váy vóc hoành tráng dành cho con gái diện quanh năm.

Những mẫu váy đôi cho hai mẹ con khiến ai cũng "phát cuồng".

tự may váy cho con

Đến đâu, hai mẹ con chị cũng cực kì nổi bật với những chiếc đầm ấn tượng. 

Giờ đây, như một thói quen, con gái chị Hương mỗi lần nhận được chiếc váy mới mà mẹ may là reo lên thích thú. “Hầu như bây giờ tôi không phải tốn tiền mua váy áo cho con nữa. Con tôi coi mỗi món đồ mẹ may là một phần thưởng cho việc con đã ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nhìn thấy con vui vẻ, nhiều khi có mệt mấy tôi cũng thấy tiêu tan. Mỗi chiếc váy tôi đều nâng niu, như thể, mình cùng con lớn lên mỗi ngày”, chị Hương chia sẻ.

 Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh