Vợ hỏi chuyện đưa Tết nhà ngoại, chồng phán một câu lạnh người: 'Gả đi rồi là hết, mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương'

Thúy Anh 2022-01-08 10:37
- Cái xử sự của anh chồng này khi nói đến chuyện đưa Tết nhà ngoại nhiều người choáng váng.

Gần Tết, chuyện đưa Tết nhà nội, nhà ngoại lại là chủ đề được nhiều gia đình quan tâm. Nhiều người cho rằng "nội phải hơn ngoại" nhưng cũng có người cho rằng nội- ngoại phải như nhau vì cả bên nội, cả bên ngoại đều có công sinh, công dưỡng ra đôi vợ chồng. Chuyện đưa Tết nhà nội= nhà ngoại lại là vấn đề gây tranh cãi giữa các cặp vợ chồng.

Vợ hỏi chuyện đưa Tết nhà ngoại, chồng phán một câu lạnh người: 'Gả đi rồi là hết, mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương'

Mới đây, trên một cộng đồng mạng thu hút khá đông người dùng, một người dùng giấu tên đã tâm sự câu chuyện hôn nhân của mình. Được biết, vợ chồng cô mới cưới nhau được 3 năm nên kinh tế còn khó khăn. Cô và chồng đều đi làm công nhân. Năm nay do dịch bệnh nên thu nhập của cả hai bị giảm sút nhiều cho công ty có ít đơn hàng. 

Đến giáp Tết, cô bàn với chồng sẽ đưa Tết nhà ngoại giỏ quà cùng số tiền mặt là 1 triệu nhưng người chồng này cương quyết gạt đi. Anh này cho rằng người con gái đã được gả về nhà chồng rồi thì có rất ít trách nhiệm với nhà đẻ. Nhà họ cũng không có nhiều tiền nên anh khuyên vợ chỉ mua giỏ quà 200 ngàn về nhà ngoại thắp hương là được.

Vợ hỏi chuyện đưa Tết nhà ngoại, chồng phán một câu lạnh người: 'Gả đi rồi là hết, mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương'

Trích tin nhắn của anh chồng này cho vợ:

"- Đi Tết cái gì mà đi Tết. Gả đi rồi là hết. Tết mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương thôi. Chứ tiền đâu mà em đòi cho bố mẹ em 1 triệu. Lấy chồng là phải theo chồng. Chứ suốt ngày nhăm nhe giấu diếm về nhà ngoại. Tết chứ có phải gì đâu mà cho tiền. 

- Tiền em làm ra, em cho bố mẹ em. Em cũng chẳng xin anh.

- Nếu mà nói vậy, xin mời dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Tiền ai làm ra cũng thế. Trong cái nhà này phải có trên có dưới. Tiền em làm ra cũng cần có sự đồng ý của trên dưới nhà này mới được phép tiêu tiền. Anh nói thẳng không quà cáp gì hết, không tiền nong gì hết. Không phải đi Tết bằng tiền. Cứ như mọi năm mà đi. Con gà, chai rượu, gói bánh. Cứ thế mà làm nếu không muốn dắt nhau ra tòa."

Vợ hỏi chuyện đưa Tết nhà ngoại, chồng phán một câu lạnh người: 'Gả đi rồi là hết, mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương'

Vợ hỏi chuyện đưa Tết nhà ngoại, chồng phán một câu lạnh người: 'Gả đi rồi là hết, mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương'

Vợ hỏi chuyện đưa Tết nhà ngoại, chồng phán một câu lạnh người: 'Gả đi rồi là hết, mua giỏ quà 200 ngàn về thắp hương'

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của đôi vợ chồng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng anh chồng này quá gia trưởng, ki bo khi tự mình quyết định mức quà đưa Tết nhà ngoại.

"Dắt nhau ra tòa luôn đi cho rảnh nợ", người dùng Dung Dung bình luận.

"Cuối năm rồi, em xin trả anh về cho bố mẹ anh nha", người dùng Hà My viết.

Đưa Tết nhà nội- nhà ngoại thế nào cho đủ?

Chuyện đưa tiền cho nhà nội - nhà ngoại tiêu Tết là đề tài muôn thuở dịp cuối năm. Có nhà thì việc ấy nhẹ như không, có nhà thì cãi nhau, giận nhau tới... mất Tết. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai, kinh tế khó khăn với nhiều gia đình, mức chi tiêu tết có lẽ cũng phải cân đối lại cho phù hợp.

Tùy hình kinh tế gia đình, hoàn cảnh hai bên mà vợ chồng nên thống nhất với nhau cho khéo léo. Làm sao để cha mẹ hai bên đều cảm nhận được tấm chân tình khi con biếu tiền tiêu tết, đó mới là điều quan trọng, đáng quý, chứ không hẳn ở số tiền ít hay nhiều...

Thúy Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu