Tỏ tình không thành, chàng trai 'quay xe' đòi tiền bánh sinh nhật, tiền mua son và cả tiền mua thẻ 20 ngàn

Bích Chi 2021-11-23 15:00
- Quá tức giận vì tình cảm của mình không được chấp nhận, chàng trai quyết định "đòi lại những gì đã mất".

Khi yêu một ai đó, ai cũng mong tình cảm của mình sẽ sớm được đáp lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may mắn trong chuyện tình yêu. Nhiều bạn trai tỏ tình không thành đã tỏ ra bực tức, giận dữ và đòi lại những gì đã mất một cách khá thô thiển.

Tỏ tình không thành, chàng trai 'quay xe' đòi tiền bánh sinh nhật, tiền mua son và cả tiền mua thẻ 20 ngàn

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên T.N đã chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình. Được biết, anh chàng này đã theo đuổi T.N được gần 1 năm tuy nhiên cô bạn đã từ chối. T.N đề xuất 2 người sẽ coi nhau là bạn và anh chàng kia cũng đồng ý.

Tỏ tình không thành, chàng trai 'quay xe' đòi tiền bánh sinh nhật, tiền mua son và cả tiền thẻ 20 ngàn

(Ảnh minh họa)

Đến ngày sinh nhật, chàng trai tặng cô gái bánh sinh nhật và ép cô phải nhận. Khi T.N về quê, anh chàng cũng đến nhà tặng son dù hai người chưa chính thức bắt đầu chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi thấy T.N nói chuyện với chàng trai khác, anh chàng này ghen tuông, giận dỗi, đòi cô trả tiền bánh sinh nhật, tiền mua son và tiền nạp thẻ điện thoại 20 ngàn khiến cô nàng sợ khiếp vía.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Chẳng là anh này có tán mình gần năm và mình từ chối khá nhiều lần, tính mình khá dễ khi ông này kêu làm bạn. Và rồi đến sinh nhật mình, mình ở Hn không về nhưng mình có về quê sau 2 hôm thì thấy mang bánh sinh nhật và quà đến tặng mình không nhận thì cứ để ở nhà mình và kêu là bạn bè tặng nhau không được à. Mình cũng chẳng còn cách nào kể cả vứt đi cũng vẫn là mình nhận rồi.

Nhà anh này cách nhà mình 30km. Rồi chuyện đó qua, đến hôm 20/10 mình cũng ở Hà nội không về thì anh này nhắn tin hẹn mình khi nào về quê gặp. Mình đã giấu ngày về rồi thế nào vẫn biết (chắc anh đọc bình luận của mình với bạn) rồi đi từ nhà xuống gặp mình lúc 9h tối rồi mang son xuống tặng.

Mình nhất quyết không nhận thì lại kêu em không nhận anh không về, mình lại đang đi với bạn lên cầm (còn chưa dùng). Đã thế thấy mình nói chuyện với người con trai khác bày đặt ghen tuông huỷ kết bạn xong lại tự xin lỗi mình tức quá lên chửi luôn, xong quay ra quy quà ra tiền là 1 triệu 1 bánh và quà, 200 ngàn tiền son và nạp cho mình thẻ 20 ngàn. Mình không tiếc, chỉ cảm thấy hơi sốc tí, đã không muốn yêu mà gặp phải kiểu như thế này thì sợ 4 đời."

Tỏ tình không thành, chàng trai 'quay xe' đòi tiền bánh sinh nhật, tiền mua son và cả tiền thẻ 20 ngàn

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này dã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy ngán ngẩm trước cách cư xử của anh chàng này. 

"Trả luôn đi bạn", người dùng Lan Phương viết.

"Người yêu cũ mình đúng là tuyệt vời, mặc dù 2 đứa chia tay nhưng anh ấy không đòi lại bất kì một món quà nào. Bởi vì lúc yêu anh ấy có bao giờ tặng quà cho mình đâu", người dùng Quỳnh Nhi bình luận.

Đàn ông đòi quà- cũng vì 2 chữ 'cay cú'

Việc chia tay đòi quà hoặc tỏ tình không thành, đòi quà dường như không hề hiếm như chúng ta vẫn nghĩ. Chẳng qua thời gian trước chưa có mạng xã hội, chưa có nơi để người ta bóc phốt qua lại lẫn nhau nên những chuyện bi hài như thế không được mấy người biết đến. 

Nhiều người thẳng thắn thừa nhận họ đòi lại quà không phải vì tiếc số tiền đã bỏ ra để mua món quà ấy, mà là vì họ cảm thấy như bị phản bội, bị lợi dụng nên muốn cho đối phương nếm mùi khổ sở. Họ sẵn sàng làm mọi cách để phá, khiến đối phương khó lòng yêu được ai.

Khi kết thúc cuộc tình mà không có sự đồng thuận từ hai phía, hay lựa chọn cách chia tay không khéo léo, gây tổn thương nặng nề cho đối phương thì rất dễ dẫn đến việc họ nảy sinh tâm lý tức tối, cay cú, muốn đòi lại những gì đã tặng như một cách trả thù cho cảm giác khó chịu mà họ phải chịu đựng.

Nói chung khi yêu, chẳng ai nói trước được điều gì. Đàn ông thì muốn thể hiện bản lĩnh, cố gắng luôn chiều lòng người yêu; còn phụ nữ lại tự cho rằng mình xứng đáng với những món quà ấy và nhận nó là điều hiển nhiên. 

Để tránh chuyện chia tay- đòi quà, gây rắc rối thì dù có mặn nồng như thế nào thì cũng tránh nhận những món quà có giá trị vật chất quá lớn, hoặc nếu đã lỡ nhận rồi thì cũng nên tìm cách tặng lại cho người ta món quà tương tự. Dù là yêu nhau nhưng cũng phải sòng phẳng, nhất là khi liên qua đến vật chất, tiền bạc... Của biếu là của lo, của cho là của nợ, không muốn muối mặt vì bị đòi quà thì đừng nhận gì từ người ta.

Bích Chi

 

 
 
 
 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu