Tâm sự của anh chàng tuổi 30 bị áp lực lấy vợ lại mắc kẹt trong nhà vì dịch bệnh khiến CĐM cười ra nước mắt

Anh Chi 2021-10-07 15:00
- Dịch bệnh không thể đi làm, lại mắc kẹt trong nhà, bị người thân, làng xóm liên tục giục lấy vợ khiến anh chàng này cảm thấy bế tắc.

Với nhiều bạn trẻ, sau khi có công việc ổn định, nhiều người trong số họ lại gặp phải áp lực về chuyện lập gia đình. Điều này bắt nguồn từ những bậc phụ huynh muốn sớm nhìn thấy con mình yên bề gia thất. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều bạn trẻ cảm thấy lo âu, stress khi phải ở nhà trong mùa dịch này.

Tâm sự của anh chàng tuổi 30 bị áp lực lấy vợ lại mắc kẹt trong nhà vì dịch bệnh khiến CĐM cười ra nước mắt

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên H.A đã tâm sự câu chuyện của bản thân. Được biết, anh chàng này đã đến tuổi 30, vì dịch bên nên không thể tiếp tục công việc mà phải trở về quê nhà tránh dịch.

Tâm sự của anh chàng tuổi 30 bị áp lực lấy vợ lại mắc kẹt trong nhà vì dịch bệnh khiến CĐM cười ra nước mắt

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, việc ở nhà quá nhiều cũng khiến anh chàng bị lo âu, căng thẳng. Nguyên nhân là vì 30 tuổi rồi nhưng H.A vẫn là "lính phòng không", cũng chưa có bạn gái, chưa có dự định sẽ lập gia đình. Điều này khiến gia đình, họ hàng của anh chàng cảm thấy rất lo lắng và bắt đầu giục giã.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Đàn ông 30 và áp lực lấy vợ...Cho phép xưng tôi nhé, người quen bỏ qua vì đây là nick chính.

Chả biết gọi là thú tội hay là tâm sự chứ thực ra dạo này tôi áp lực quá. Tôi thì đi nước ngoài nhưng do dịch bệnh nên về quê 5 tháng rồi. Dịch dã căng thẳng nên tôi chỉ ở nhà hoặc đi loanh quanh trong làng chứ không đi đâu cả.
Mà xuất ngoại thì mọi người biết rồi đấy. Đi xa thì bố mẹ nhớ con nhưng về thì bố mẹ nhìn cũng phát chán. Dạo này tôi ăn cơm cũng không ngon. Ngày nào bố mẹ cũng "vợ, vợ, vợ". Nhà thì có mỗi tôi. Đau đầu thực sự."
 

Dòng tâm sự của người dùng này khiến nhiều người đồng cảm, nhiều người thì cười ra nước mắt. Quả thực, với nhiều thanh niên ra nước ngoài làm việc hoặc lập nghiệp ở xa thì tìm được người yêu thương chân thành, đồng cảm với mình là không hề đơn giản. Tuy nhiên, tâm lý chung của bậc phụ huynh thì ai cũng hiểu. Là cha mẹ, ai cũng mong mỏi con mình có công việc ổn định, sớm yên bề gia thất.

Tâm sự của anh chàng tuổi 30 bị áp lực lấy vợ lại mắc kẹt trong nhà vì dịch bệnh khiến CĐM cười ra nước mắt

(Ảnh chụp màn hình)

"Tôi đây 26 còn mệt chứ nói gì 30", người dùng Trần Quân viết.

"Tớ cũng mệt mỏi. Mình thì không lo mà toàn anh em, họ hàng, làng xóm lo hộ. Ở nhà nhiều chán, đi uống cà phê cho thoải mái thôi cũng bị hỏi bao giờ lấy vợ", người dùng Phạm Tuấn Anh bình luận.

Nam giới và áp lực kết hôn!

Chuyện nam giới chưa chịu kết hôn, chưa có bạn gái ngày nay cũng nhận búa rìu dư luận không kém gì các bạn gái. Một số chàng trai trì hoãn việc lấy vợ bởi vì tập trung phát triển sự nghiệp. Khi độc thân họ sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ, sáng tạo hơn với các dự án, các start up hơn là khi đã lập gia đình với nhiều điều lo lắng bủa vây. Chưa kể họ còn có thời gian đi du lịch, được chơi và thỏa mãn thú vui cá nhân...

Một vấn đề nữa có thể nhắc đến là có nhiều chàng trai đồng tính, họ chưa muốn công khai chuyện tình cảm của mình vì sợ gia đình phản đối. Chính vì vậy, nhiều chàng trai cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì chuyện lập gia đình. Mong rằng các bậc cha mẹ hãy tôn trọng ý kiến của con và đừng áp lực chuyện kết hôn hay sinh con. Thay vì giục giã, ép buộc con, hãy trò chuyện thẳng thắn để hiểu con mình hơn và dù thế nào, hãy tôn trọng quyết định của con cái.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu