Sống thử 3 tháng trước khi cưới, cô gái mất hết niềm tin vào tình yêu hóa ra vì lý do này

Khánh An 2023-10-09 17:18
- Chỉ sau 3 tháng sống thử, cô gái nhận ra con người thật của bạn trai và quyết định hủy bỏ đám cưới.

Trong xã hội hiện đại, nhiều bạn trẻ lựa chọn sống thử khi cảm thấy tình yêu chín muồi, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tuy vậy, thông qua quá trình sống thử, nhiều cặp đôi nảy sinh khúc mắc, mâu thuẫn và nhận ra mình chưa thực sự phù hợp để tiến tới hôn nhân với đối phương. Đó là câu chuyện của bạn gái dưới đây. 

Sống thử 3 tháng trước khi cưới, cô gái mất hết niềm tin vào tình yêu hóa ra vì lý do này

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn gái tên T. đã kể lại câu chuyện tình cảm của mình. Được biết, T. năm nay 27 tuổi, đã có công việc ổn định. T. và bạn trai dự định kết hôn sau Tết nhưng phải tạm hoãn.

Cả hai dọn về sống chung, T. bất ngờ khi người yêu biến thành người khác, lười nấu nướng, làm việc nhà, sống phụ thuộc vào T. Không những thế, người yêu cũng rất ki bo trong chi tiêu, không đồng ý đưa tiền lương cho T. Sau đó, T. quyết định chia tay, hủy hôn và cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu chỉ sau 3 tháng sống thử.

Sống thử 3 tháng trước khi cưới, cô gái mất hết niềm tin vào tình yêu hóa ra vì lý do này

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của bạn gái này:

"Năm nay mình đã 27, công việc ổn định, có người yêu 3 năm và dự định kết hôn sau Tết nhưng có việc nên phải hoãn lại. Nhưng nhà cửa đồ đạc đã sửa soạn hết nên hai đứa tặc lưỡi dọn về sống chung trước, anh hơn mình 4 tuổi, theo mọi người nhận xét là rất được. Anh có sự nghiệp, không tệ nạn, biết cách cư xử. Lúc yêu mình giữ kẽ nên tiền nong tương đối sòng phẳng, đến nhà nhau chơi tầm hai chục lần thấy cũng bình thường, cộng thêm công việc bận rộn nên tuần chỉ gặp nhau 3, 4 lần đi ăn đi chơi... Vậy mà lúc sống chung, anh như thành con người hoàn toàn khác, khiến mình cực kì khó chịu.
Anh không chăm chỉ như mình nghĩ.... Hồi yêu nhau thì suốt ngày te tởn ra vẻ giúp đỡ chia sẻ việc nhà với mình, còn nấu cơm cho mình ăn, quét nhà giặt đồ này nọ. Ôi dối trá hết. Khi sống chung anh không đụng tay vào việc gì, lấy cớ bận làm việc. Có hôm nghỉ ở nhà mà đến giờ không thấy có cơm ăn là mặt nặng mày nhẹ. Anh ăn uống cũng khảnh tính, chỉ ăn thịt ko ăn rau. Hồi yêu nhau anh vẫn ăn bình thường mới lạ. Ra là chiêu trò hết!
Anh thường vo viên quần áo bẩn rồi vứt xuống đất. Mình bảo xưa sao anh lúc nào cũng thơm lừng, anh nói hồi đó đem ra tiệm chứ giờ có vợ rồi thì cần gì tốn tiền. Đấy, lại nói tới tiền, hồi yêu thì chi tiêu hào phóng, giờ thì giữ rịt không đưa mình đồng quản, lại còn bắt mình kê khai chi li mua gì bao nhiêu rồi chia đôi hết. Anh ta lại còn lên giọng bảo đi làm quần quật kiếm từng đồng, ai ngu mà đưa hết cho vợ.

Sống thử 3 tháng trước khi cưới, cô gái mất hết niềm tin vào tình yêu hóa ra vì lý do này

(Ảnh minh họa)

Đấy, ngay cả việc đối đãi nhà vợ cũng lật mặt luôn được. Anh ta bảo mình lấy chồng rồi thì nhà chồng trên hết. Mình hỏi sao hồi yêu thì thân thiết gia đình mình thế, lão còn trắng trợn bảo đi câu thì phải có mồi. Cá nằm trong rọ rồi thì cần gì tốn thêm giun.
Chỉ sau 3 tháng sống chung mình đã không chịu đựng nổi cái người mình từng yêu 3 năm này nữa. Bố mẹ cứ khuyên thôi cố nhịn rồi từ từ uốn nắn nhau. Chẳng ai hoàn hảo cả... Mình cũng nghe, cố gắng thêm, nhưng đúng là non sông dễ đổi bản tính khó dời. 
Đấy, đừng ai nói sống thử không có ích. Nó là bản demo của sống thật thôi. Tất nhiên mấy em trẻ đòi sống thử cốt để.... cho đã thì không nói, nhưng khi đã gần tiến tới hôn nhân rồi thì rất nên xem bản demo này. Lúc mình đến nói chuyện với bố mẹ anh bày tỏ lý do xin từ hôn, mẹ anh còn bảo mình đừng có hối hận đấy."

Sống thử 3 tháng trước khi cưới, cô gái mất hết niềm tin vào tình yêu hóa ra vì lý do này

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn T. thu hút đông đảo sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người cho rằng quan điểm của bạn gái này có ý đúng và cũng có ý sai. Tuy vậy, có vẻ T. chưa tìm hiểu kỹ về người yêu của mình vì vậy dẫn đến chuyện vỡ mộng khi về sống chung một nhà.

Có nên sống thử trước hôn nhân?

Chia sẻ trên báo Người lao động, theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải An, sống thử nhưng thực chất là sống thật bởi cùng ăn, ở và sinh hoạt như vợ chồng, chỉ là không chính danh vì chưa đăng ký kết hôn. Sống thử cho phép các cặp đôi có dự định kết hôn phát hiện được phần tính cách không tương hợp của người bạn đời. Quan trọng hơn, họ học cách đồng thuận, phân bổ trách nhiệm hôn nhân.

"Ở Việt Nam, những người sống thử chịu nhiều định kiến từ xã hội. Tuy nhiên, thực tế sống thử và quan hệ trước hôn nhân đã trở thành chuyện bình thường, miễn cả hai biết mình đang làm gì, muốn gì, hậu quả ra sao và chấp nhận điều đó. 

Sống cùng nhau thì hai người có trách nhiệm với nhau. Không đồng nghĩa với việc sẽ kết hôn nhưng là bước đệm để các cặp đôi đánh giá sự hòa hợp lâu dài. Chỉ nên sống thử khi cả hai đã hoàn toàn tự chủ cuộc sống, độc lập về tài chính và có ý định gắn bó với nhau lâu dài" - ông Nguyễn Hải An khuyến cáo.

Ông An cũng lưu ý sống thử nhưng phải duy trì cuộc sống riêng của mình và mối quan hệ xã hội để phát triển bản thân: có bạn bè như trước đây, tự lập tài chính, dành thời gian tập trung vào sự nghiệp. "Các cặp đôi không nên che giấu chuyện sống thử, bởi nếu phải che giấu điều gì đó vì nghĩ rằng là sai thì không nên làm; hơn nữa khi gặp rắc rối trong chuyện sống thử, cũng không thể tìm được sự giúp đỡ từ ai. 

Thực ra, hôn nhân là ăn ở cả đời với nhau, khi đặt trong một gia đình lớn hơn và mối quan hệ với họ hàng, sẽ có những sự việc phức tạp, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đừng nghĩ rằng sống thử như thế nào, lấy nhau rồi cũng như thế đấy" - ông Nguyễn Hải An khuyến cáo.

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu