Phát hoảng vì người yêu quá keo kiệt, chi li, món nào không ăn thì không trả tiền

Anh Chi 2022-12-12 15:18
- Việc chia tiền hóa đơn sau mỗi lần đi ăn khiến bạn gái phát hoảng. Cô bạn này cho hay với những món nào không ăn, anh người yêu đều không đồng ý trả tiền.

Với các bạn trẻ, chuyện tình phí là một vấn đề đáng để lưu tâm, đặc biệt là với những người chưa đi làm, chưa có thu nhập. Không những thế, một số anh chàng/cô nàng tỏ ra quá ki bo, chi li chuyện tiền bạc khiến đối phương hoảng sợ, không muốn tiếp tục hẹn hò.

Phát hoảng vì người yêu quá keo kiệt, chi li, món nào không ăn thì không trả tiền

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một người dùng tên H.Q đã tâm sự về chuyện tình yêu của mình. Được biết, bạn nữ này đang là sinh viên, yêu đương một bạn nam đã đi làm. Tuy vậy, anh chàng này tỏ ra quá ki bo, chi li trong chuyện tiền bạc.

Sau bữa ăn, 2 người đều ngồi lại chia nhau hóa đơn. Với những món không ăn, anh chàng này nhất định không trả tiền. Điều này khiến bạn gái cảm thấy bất ngờ và nghĩ rằng người đi làm thường thoáng tính hơn.

Phát hoảng vì người yêu quá chi li chuyện tiền bạc, món nào không ăn thì không trả tiền

Trích tâm sự của người dùng này:
"Yêu mới 1 tháng thôi, 3 lần đi ăn chơi thấy anh người yêu chia tiền hơi lạ. Em là sinh viên năm 3, tính em cũng sòng phẳng. Tiền ai người ấy trả, cứ chia đều…bạn trai em cũng vậy, nhưng chia đều theo kiểu lạ lắm.
Lần đầu đi ăn vặt, ốc, nem, khoai, chân gà, bánh bao…em thường là người cầm hoá đơn, xong chia đầu người ra trả. Câu chuyện là:
- Em chụp anh hoá đơn anh xem nhé.
Lần đó em cũng khá bất ngờ, có thể anh không tin tưởng cách chia của em nhưng không:
- Bánh bao với chân gà anh không ăn thì phải chia riêng chứ em nhỉ?
Nghe cũng rất hợp lý, không ăn thì đúng là không phải trả thật, nhưng em nghĩ đã đi ăn hay không ăn thì gọi ra là chia đều nhưng thôi, anh ấy nói vậy em không nỡ đòi tiền…nên:
- Vâng để em chia lại.
- OK thanks em nhé.
Hôm thứ 2, đi ăn lẩu, uống rượu xong đi karaoke đó…hát xong cũng chia tiền, lại câu chuyện cũ…:
- Em ơi, anh không ăn bò khô với hoa quả thì trừ đi xong chia giúp anh nhé.
- Vâng.

Phát hoảng vì người yêu quá chi li chuyện tiền bạc, món nào không ăn thì không trả tiền

Lần thứ 3 là tối qua, anh ấy bảo mời em đi ăn phở gà, anh ấy gọi đồ cho em, xong em thích ăm cái tràng trứng non ấy nên gọi thêm ăn, ăn xong thì anh ấy vẫn trả bình thường xong về thì anh bảo:
- Lúc nãy em ăn trứng non thì em tự trả nhớ, anh cũng không ăn trứng non.
- À vâng, đúng rồi.
Thật ra em cũng không muốn nói thẳng, 1 phần kiểu không muốn làm mất lòng người yêu vì mấy đồng lẻ nữa nhưng em cứ thấy thế nào ấy. Mọi người có suy nghĩ giống em không nhỉ? Kiểu đi ăn gọi ra rồi là phải thanh toán, ăn hay không thì đó là quyền lợi của anh ấy…anh ấy không muốn ăn thì ng khác ăn chứ sao lại chia từng món, món nào không ăn thì không chịu tính tiền nhỉ.
Mà anh ấy đi làm rồi chứ, em tưởng người đi làm mấy cái này phải thoải mái hơn chúng em chứ nhỉ?"

Phát hoảng vì người yêu quá chi li chuyện tiền bạc, món nào không ăn thì không trả tiền

Dòng tâm sự của người người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm, bình luận từ người dùng mạng. Một số người dùng mạng cho rằng với cách cư xử này, bạn trai khó có thể duy trì mối quan hệ lâu dài với bạn gái. Việc quá tính toán sẽ khiến bạn trai làm mất đi hình ảnh đẹp.
"Làm sao có loại đàn ông lèm tèm, hà tiện vậy", người dùng T.B viết.
"Thế bảo anh ta là món khác anh ta ăn nhiều hơn món khác nên tính chia lại đi chứ. Trần đời chưa thấy người nào thế này. Vậy vẫn định yêu tiếp hả em?", một người khác bình luận.

Ai là người trả tình phí khi hẹn hò?

Phần lớn nam giới cho rằng, họ rất sẵn lòng chi trả cho những bữa ăn, những món quà trong những cuộc hẹn hò với người yêu. Đó là cách để họ chứng tỏ sự ga-lăng, lịch sự của mình, một phần vì họ quan niệm rằng, khi đã có tình cảm, sự yêu thương với một ai đó thì mọi sự “tính toán” gần như “biến mất” hoặc không tồn tại.

Nhưng nếu lúc nào cũng phải tự động chi trả mọi khoản cho đẹp mặt hai bên thì quả thật là lý thuyết sáo rỗng, bởi vì một khi áp dụng rồi thì bất cứ chàng trai nào cũng lắc đầu ngán ngẩm. 

Bởi tình yêu bền chặt không phải đo đếm bằng ngày giờ mà là tháng năm hai người đã nắm tay dắt nhau đi qua mà là sự đóng góp từ cả hai phía. Người đàn ông luôn cần “cái đầu lạnh và trái tim nóng” để sáng suốt các khoản chi tiêu cho bản thân, người yêu, bạn bè và còn cả chuyện tương lai.

Với các chị em, chuyện tình phí cũng khó nói như phái mạnh vậy. Có người cho rằng nên để đàn ông trả vì nếu tranh giành sẽ khiến chàng cảm thấy xúc phạm, coi thường. Nhưng có người lại nghĩ con gái nên biết san sẻ tiền bạc khi yêu vì đồng tiền của ai cũng đều là mồ hôi nước mắt, chứ không từ trên trời rơi xuống. 

Vẫn có nhiều trường hợp rạch ròi về chi tiêu dựa trên sự thống nhất và đồng thuận từ hai phía. Đơn giản vì họ cho rằng: dù tiền bạc không quyết định tình cảm nhưng cách tiêu tiền, chi tiền trong chuyện tình cảm cũng có thể phản ánh một góc độ nào đó về mức độ tình cảm dành cho nhau.

Đừng xấu hổ vì đề nghị chia tiền với bạn trai, cũng đừng cảm thấy mất mặt khi chủ động chia tiền với bạn gái. Suy cho cùng, điều quan trọng không phải là trong mắt người khác chúng ta yêu nhau như thế nào, mà điều quan trọng nhất vẫn là trong mắt nhau chúng ta đã yêu như thế nào.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu