Người yêu bị 'tổ tư vấn' thao túng tâm lý, bảo sao nghe vậy

Khánh An 2022-12-28 16:00
- Chàng trai này chia sẻ bạn gái anh làm gì cũng phải nhờ "tổ tư vấn" cho ý kiến, chứ không thể tự mình quyết định.

Là con gái, ai cũng có một hội chị em bạn dì để có thể trò chuyện, tỉ tê những chuyện thầm kín hay đơn giản là xin ý kiến khi mua mỹ phẩm, thời trang. Tuy vậy, việc hội chị em (hay còn gọi là tổ tư vấn) can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của nhau sẽ gây ra không ít hệ lụy.

Phát hoảng vì người yêu bị 'tổ tư vấn' thao túng tâm lý, bảo sao nghe vậy

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn thanh niên tên T.Q đã chia sẻ chuyện tình cảm éo le của mình. Được biết, T.Q đang hẹn hò với một bạn gái. Tuy vậy, bạn này có một "tổ tư vấn" là những chị em, bạn dì thân thiết.

Vì vậy, ngay cả việc hẹn hò, yêu đương, bạn gái cũng chia sẻ với các chị em của mình. Điều này khiến T.Q cảm thấy khó chịu, mất tự do và cảm giác như bạn gái mình thiếu tự chủ, không thể tự quyết định bất cứ việc gì. 

Phát hoảng vì người yêu bị 'tổ tư vấn' thao túng tâm lý, bảo sao nghe vậy

Trích tâm sự của người dùng này:

"Chắc hẳn các chị em ở đây ai cũng có 1 group kiểu hội chị em, tổ tư vấn tại inbox, kiểu trong đó gần như mọi chuyện có thể tâm sự, chia sẻ cho nhau nghe được hoặc hỏi nhau trong đó ấy…Không ngoại trừ - người yêu mình cũng vậy, cũng có 1 tổ tư vấn y hệt nhưng người yêu mình lạ lắm, “tổ tư vấn” ấy nói gì cũng tin, cũng làm theo…mà làm gì cũng phải hỏi “tổ tư vấn” ấy, không có chính kiến của bản thân.
- Nay ăn gì em nhỉ?
- Em không biết, ăn gì cũng được!
- Anh chọn món em lại không thích, em chọn đi!
Thấy bấm bấm điện thoại, hoá ra hỏi “tổ tư vấn”, ban đầu mình nghĩ “tổ tư vấn” sẽ tư vấn xem là ăn gì? Không? “tổ tư vấn” tư vấn là nên giận người yêu vì yêu bao lâu rồi không biết người yêu thích ăn gì.
Có 1 lần giận sau 1 tuần, mình đã lên kế hoạch xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình nhưng thôi mình đàn ông mà, nhún nhường tí không sao, xin lỗi xong. Người yêu mình lại hỏi “tổ tư vấn”, “tổ tư vấn” nói là “giận 1 tuần chưa đủ, giận thêm 1 tuần nữa cho biết!”
Nhớ lại cái hồi tỏ tình, người yêu mình đáng ra là đồng ý sớm rồi nhưng “tổ tư vấn” lại bảo “Từ từ, mình phải từ từ thì mới được tôn trọng, cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi!”…Vậy là từ lúc tỏ tình đến lúc đồng ý kéo dài 1 tháng.

Phát hoảng vì người yêu bị 'tổ tư vấn' thao túng tâm lý, bảo sao nghe vậy

“Tổ tư vấn” lại còn có trò này ông A mua cho cái B cái túi đẹp lắm, ông C mua cho con D mấy thỏi son liền, thằng E cho tiền cái F…v…v… rồi quay sang tư vấn cho người yêu mình là đòi mình mua quà ??? Vậy mà cũng mua được!
“Tổ tư vấn” thi thoảng cũng hay lắm, người ta thì vun đắp, ủng hộ, đây “tổ tư vấn” kiểu “Thôi không yêu người này thì yêu người khác!”, “Cứ giận cho biết tay”, “Đừng mềm lòng, cứng rắn lên, đừng nhân nhượng!”, “Mày cứ thử mắng, chửi ông ý xem nào!”…v…v…
Nói chung mình không biết “tổ tư vấn” của chị em thế nào chứ mình nói thật là “tổ tư vấn” của người yêu mình lạ lắm… Chắc là không thích mình hay sao ấy nhỉ mà người yêu mình lại quan niệm là nếu yêu nhau, muốn đi xa thì phải hợp chơi với bạn của người yêu nữa. Mình bảo “Sau này họ có sống với mình, cùng nhà với mình đâu mà em cứ phải” thì “Anh chẳng hiểu gì cả? Chúng em chơi với nhau lâu rồi, tư vấn không bao giờ sai!" Tín hiệu vũ trụ nhắc nhở “tổ tư vấn” này không ổn rồi…"
Câu chuyện của anh chàng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người cho rằng việc bạn gái không tự chủ, không tự quyết định được chuyện tình cảm của bản thân, cái gì cũng nghe "tổ tư vấn" thì tình yêu khó có thể lâu bền. Tất nhiên, khi yêu, chúng ta cũng cần lắng nghe ý kiến của những người xung quanh. Tuy nhiên, bản thân chúng ta cũng cần có chính kiến và quyền quyết định của riêng mình.
"Không biết khuyên gì nếu là mình thì mình xin cuối đầu lượm túi chạy. Tư vấn cũng vừa phải thôi, chủ yếu ở hai người chứ không phải một đám người như vậy", người dùng T.B viết.
"Tổ tư vấn chất ghê. Mình muốn gia nhập tổ tư vấn ấy", một người khác bình luận. 

Dấu hiệu chứng tỏ nàng đang muốn chia tay

Cô ấy không còn chú ý khi ở bên bạn
Cô ấy từng hỏi về từng phút trong ngày của bạn nhưng bây giờ không quan tâm chút nào? Nếu chỉ một hoặc hai lần thì có thể do cô ấy quá bận rộn. Nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn nên nghĩ đến chuyện xấu hơn.
Nàng không còn ghen tuông
Ghen là biểu hiện của tình yêu. Trước đây cô ấy từng rất khó chịu, luôn nắm rõ các mối quan hệ với người khác giới của bạn nhưng bây giờ họ lại rất thờ ơ, không khó chịu  khi cô gái lạ vẫy chào bạn.
Cô ấy không còn chia sẻ với bạn mọi chuyện
Nếu hai người từng nói với nhau về mọi thứ trên đời suốt đêm và bây giờ cô ấy luôn tránh mặt, không còn hào hứng với việc chia sẻ nữa mặc dù bạn vẫn có điều cần nói, hãy hỏi về lý do của sự thay đổi đó.
Khánh An
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu