Lặn lội từ Sài Gòn ra chùa Hà cầu duyên, 2 tuần sau cô gái nhận điều bất ngờ

Anh Chi 2022-04-06 15:00
- Nhân dịp ra Hà Nội đi đám cưới người thân, sẵn dư thời gian nên cô gái này đã đến chùa Hà để cầu duyên. Ai ngờ, chuyện tình duyên của cô bạn suôn sẻ hơn một cách bất ngờ.

Hầu như bạn trẻ nào cũng mong muốn sớm tìm được nửa kia nguyện ý với mình. Tuy nhiên, cũng là do chữ duyên nên vẫn có nhiều bạn vẫn đi về lẻ bóng. Một số bạn trẻ do F.A quá lâu năm nên đã đến đền, chùa để cầu duyên, ước mong rằng mình sớm có được bờ vai chia sẻ. Và bạn gái B.A trong câu chuyện đã có trải nghiệm như thế.

Lặn lội từ Sài Gòn ra chùa Hà cầu duyên, 2 tuần sau cô gái nhận điều bất ngờ

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên B.A đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, B.A là người gốc Bắc nhưng gia đình cô bạn đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ lâu rồi. Thời gian gần đây, B.A gặp chuyện buồn nên tâm trạng hay chán nản. Cô bạn hay vào Instagram của crush để xem ảnh.

Lặn lội từ Sài Gòn ra chùa Hà cầu duyên, 2 tuần sau cô gái nhận điều bất ngờ

(Ảnh minh họa)

Hôm đó, B.A ra Hà Nội để dự đám cưới người thân, sẵn dư thời gian nên cô bạn đã đến chùa Hà để cầu duyên. Sau đó 1 tuần thì là sinh nhật crush, B.A đã mạnh dạn nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Đôi bạn trò chuyện với nhau và yêu thương nhau cũng từ đó. B.A thầm cảm ơn lần đến chùa Hà cầu duyên đã giúp cô bạn hết cô đơn, có được người luôn yêu thương, ở bên mình.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Trước đây người ta nói đi chùa Hà về có người yêu. Nói thật thì mình không tin lắm. Cho đến khi chính mình trải qua thì giờ mình tin rồi.

Mình sn 96, gốc Bắc nhưng nhà mình chuyển vào SG từ lâu rồi. Cuối năm ngoái mình gặp chuyện buồn nên tâm trạng cũng hay chán nản. Những lúc buồn mình lại vào fb crush để "soi". Thực ra mình và anh chưa gặp nhau bao giờ chỉ nghe mọi người kể về nhau thôi (vì là họ hàng xa bắn đại bác không tới nên cũng yêu nhau được).

Mình soi Facebook thì anh cũng thấy cao ráo, đẹp zai nên mình càng ấn tượng hơn. Sau đó, mình có add Facebook rồi để đấy thôi chứ ko inbox trước. Lâu lâu thấy đăng bài thì mình like dạo, thả tim có, thả haha...

Hồi trước mình ra Hà Nội đi đám cưới người thân, sẵn dư thời gian nên mình có đi Chùa Hà với 1 người bạn vì nghe nói Chùa Hà cầu duyên nổi tiếng.

Khoảng tầm 1 tuần sau là sinh nhật anh, mình lấy dũng khí inb chúc mừng sinh nhật. Anh rep luôn, lại còn bắt chuyện thêm, hỏi han chuyện gia đình, đi làm cho tới tình cảm. 2 tuần sau hẹn gặp nhau rồi công khai tán mình. Mấy tháng sau thế là thành đôi.

Yêu được 1 thời gian mẹ ny đi xem bói họ bảo không cưới 3 năm nữa mới được tuổi cưới được nên 2 đứa quyết định cuối năm cưới luôn.

Giờ thì gặp ai FA mình cũng khuyên "đi chùa Hà đi". Mình ở Sài Gòn còn lặn lội ra cơ mà. Nói chung là mình đi về thì thấy có duyên thật, Chúc các bạn may mắn nhé.

Các bạn đi chùa Hà có người yêu hết chưa thế???""

Lặn lội từ Sài Gòn ra chùa Hà cầu duyên, 2 tuần sau cô gái nhận điều bất ngờ

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn gái này đã thu hút 5000 lượt thích cùng 2400 lượt bình luận trên mạng xã hội. Nhiều bạn đã gửi lời chúc mừng cô bạn đã sớm tìm được bờ vai chia sẻ. Trong khi đó, một số người dùng cũng khẳng định chùa Hà rất thiêng liêng. Hầu như ai đến đây cầu duyên cũng sẽ có được mối duyên như ý nguyện.

"Chùa Hà hơi bị thiêng luôn các bạn nhé, 4 đứa bọn tôi đi thì cả 3 đứa chồng con đề huề chỉ mỗi tôi là chắc các ngài ấn skip thôi", người dùng Mai Hoa viết.

"Thế có khi mình cũng phải đi 1 chuyến chứ đường tình duyên nó hơi lận đận thì phải", người dùng Hương bình luận.

Bí kíp giúp cô nàng độc thân thoát ế

Không quá quan trọng việc tìm kiếm bạn đời, dù bị cho là gái ế

Đồng ý rằng ngoài 30 tuổi thì bạn không còn trẻ trung nữa, cũng không có gì sai khi bạn sốt ruột, lo lắng cho bản thân vì mãi chưa có mối tình vắt vai nào trong khi bạn bè đã rục rịch cưới xin gần hết... Tuy nhiên, không vì thế mà quá quan trọng việc tìm kiếm đối tượng để hẹn hò, kết hôn.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi bạn càng đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện này thì con đường tới đích của bạn càng dài và khó khăn hơn. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng và hành trình cuộc đời của từng cá nhân cũng chẳng ai giống ai cả.

Lập kế hoạch tìm hiểu đối tượng từ A-Z

Để “cầm cưa” tự tin và chắc thắng, dù là với đối tượng nào, khó khăn đến đâu, bạn cũng cần phải lên kế hoạch tìm hiểu bản thân đối tượng từ A-Z. Sau đó, bằng nhiều kênh thông tin và tận dụng các mối quan hệ xa gần khác nhau bạn đang có, bạn phải biết được chắc chắn chàng là người thế nào, có sở thích và mong muốn ra sao?

F5 bản thân

Người ta thường hay nghĩ gái ế là các “bà già đau khổ” lúc nào cũng quàu quạu, khó chịu, hay đi soi mói chuyện thiên hạ. Bạn hãy đập tan tư tưởng này bằng cách F5 bản thân. Có rất nhiều cách F5 bản thân. Cách quan trọng nhất mà bạn nên nghĩ tới chính là vứt hết tủ quần áo với các bộ trang phục cứng đơ, cũ kĩ. Dù xót ruột, bạn cũng nên rút hầu bao để thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc.

Những bộ vest công sở kín cổng cao tường trước đây nên được thay bằng các bộ váy quyến rũ, năng động và cá tính. Đôi giày cao gót thanh mảnh sẽ “soán ngôi” đôi giày bệt tiện lợi. Thậm chí bạn cũng nên sắm phụ kiện để kết hợp với trang phục.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn