Khó có con sau 2 năm hôn nhân, nàng dâu tủi phận, ngột ngạt vì những lời mỉa mai, so sánh

Anh Chi 2022-04-15 10:29
- Sau đám cưới, gia đình nào cũng mong sớm đông con, nhiều cháu. Điều này đặt ra những áp lực không hề nhỏ đối với những nàng dâu hiếm muộn.

Sau khi đám cưới diễn ra, hầu như gia đình nào cũng mong muốn sớm có cháu bế, cháu bồng. Điều này mang đến áp lực không hề nhẹ đối với các cặp vợ chồng, dặc biệt là những cặp vợ chồng hiếm muộn. Đối với những nàng dâu gặp khó khăn trong chuyện mang bầu, sinh nở. Họ chịu nhiều áp lực nặng nề hơn và nhiều khi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình vì điều này.

Khó có con sau 2 năm hôn nhân, nàng dâu tủi phận, ngột ngạt vì những lời mỉa mai, so sánh

Mới đây, trên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện mẹ chồng, nàng dâu, một người dùng tên T.A đã tâm sự về chuyện hôn nhân của mình. Được biết, nàng dâu này đã kết hôn 2 năm rưỡi nhưng cả hai chưa có con. Vấn đề chủ yếu nằm ở nàng dâu này.

T.A quyết định nghỉ việc, tập trung chăm sóc sức khỏe để dễ có con hơn. Tuy nhiên, việc ở nhà không đi làm khiến cô nàng càng thêm suy nghĩ vì sự so sánh của chồng. Không những thế, khi gặp bà con, họ hàng, T.A thêm tủi phận vì những lời mỉa mai về chuyện cô khó có con. Điều này khiến T. A hết sức đau lòng và chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Khó có con sau 2 năm hôn nhân, nàng dâu tủi phận, ngột ngạt vì những lời mỉa mai, so sánh

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của nàng dâu này:

"Khó có con thì có nên ly hôn không?
Mình đã kết hôn được 2 năm rưỡi và hiện taị bây giờ chúng mình chưa có con. Nguyên nhân 90% là ở phía mình, do mình có bệnh. Mình đi khám thì các sĩ khuyên là tập thể dục đều đặn, đi du lịch, ăn ngủ đúng giờ, tối không nên thức khuya, để đầu óc thoải mái, không nên dùng điện thoại hay máy tính quá nhiều.

Mình và chồng mình quyết định là mình sẽ nghỉ việc, một phần cũng vì công việc hiện tại của mình rất vất vả và áp lực, giờ tan làm thường trong khung từ 7h30-9h tối ( vì nhiều việc nên phải tăng ca, cả phòng đều thế chứ không riêng gì mình). Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đây....

Mình nghỉ việc đc 2 tháng ở nhà, do dịch nên cũng không giám đi ra ngoài, vì thế sau khi làm xong việc nhà thì mình thường xem phim hoặc nghỉ ngơi, thể dục. Chắc do mình ở nhà mà mãi không thấy có con nên chồng mình cũng bắt đầu thấy chướng mắt, hằn học việc mình coi phim tập là sai trái, đi ngủ trước thì chồng mình nói là:

- Vợ ở nhà làm gì mà chưa tối đã đi ngủ? ngủ cả ngày chưa chán à?

Mà chờ chồng mình ngủ mình mới ngủ (12h) cũng bị nói là:
- Không ngủ sớm đi mai lại không dậy được (chồng mình bắt dậy lúc 5h30 để đi tập thể dục).

Chán chê thì lại soi nhà xem chỗ nào có tóc, rồi là mấy cái cây mình trồng cũng thấy ngứa mắt, xong lại so sánh mình với vợ của đồng nghiệp, khen vợ ng ta dễ đẻ, lại giỏi kiếm tiền và bắt mình kiếm việc gì đó làm. Gu thời trang của mình lúc mới yêu và bây giờ không thay đổi nhưng ngày đó không chê, bây giờ lại chê PHÈN.

Mình học sư phạm, nhưng từ hồi ra trường đến bây giờ toàn làm trái nghành nên lương cũng không được cao (11 triệu) và mình thích làm văn phòng chứ không muốn làm sale. Tuy vậy chồng mình chưa bao giờ hỏi xem mình thích công việc gì mà chỉ bắt mình chuyển sang làm sale để lương cao và nhàn. Còn bản thân mình thì cảm thấy nếu không yêu thích thì rất khó làm sale và không phảI ai làm sale cũng giàu.

Đỉnh điểm là hôm về quê chồng, đứa em bên chồng bằng tuổi mình, đã có 2 con và công việc ổn định, ai cũng khen em ấy chịu khó, giỏi giang. Chồng mình cũng bảo: Đấy ng ta cũng bằng tuổi vợ, con cái đuề huề, công việc ổn định, nhìn mà học hỏi. Nghe như thế mình đã rất buồn....

Nhưng vẫn không đau bằng 1 câu chốt của em ấy: Lúc này ăn cơm xong mấy chị em đang rửa bát, dọn dẹp. trong nhà cũng còn 2 đứa chưa lấy chồng, và em ấy khuyên 2 em kia là:

- Đừng lấy chồng vội, chơi chán đi hãy lấy chồng, khi nào bầu mới cưới, khỏi lấy về lại không đẻ được!"

Câu nói đó như từng nhát dao vào tim mình. Bây giờ mình không còn muốn có con nữa, mình muốn chọn sự nghiệp. Và mình cũng sẵn sàng tâm lý, nếu chồng mình muốn ly hôn thì mình sẽ đồng ý. Mình quyết định như vậy liệu có sai không mọi người?"

Khó có con sau 2 năm hôn nhân, nàng dâu tủi phận, ngột ngạt vì những lời mỉa mai, so sánh

(Ảnh chụp màn hình)

Tâm sự của nàng dâu này nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm trên mạng xã hội. Đối với bất cứ cặp vơi chồng nào, chuyện sinh nở, con cái cũng là chủ đề hết sức nhạy cảm, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Những lời bình luận, so sánh, mỉa mai chẳng khác gì những nhát dao đâm vào tim họ. Nhiều nàng dâu đã an ủi, chia sẻ với hoàn cảnh của T.A. Hơn nữa, bây giờ y học đã phát triển vượt bậc, đem lại niềm hy vọng cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Một số người dùng khác tỏ ra không đồng tình với cách cư xử của người chồng đối với vợ.

"Sống với người đàn ông không có lòng bao dung khó lắm. Đừng đánh mất sự nghiệp mà hãy cố gắng cân bằng. Cố lên bạn!", người dùng Thanh Phương viết.

"Sai lầm của bạn là đã lựa chọn nghỉ việc. Lẽ ra bạn chỉ nên chọn chuyển sang tìm một công việc mới nhẹ nhàng hơn vì ở nhà suốt cũng sẽ thành một kiểu stress mới. Không có tiền sao vui vẻ nổi. Mình nghĩ bạn và chồng bạn cần nói chuyện với nhau, nói chuyện chứ không phải cãi lộn nhé. Nói ra xem hai bạn cần gì thích gì và muốn gì rồi xem nếu còn chung đường được với nhau thì đi tiếp", người dùng Anh Hòa viết.

Lời khuyên cho những cặp vợ chồng hiếm muộn

Mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn đều có những vấn đề riêng nên cách giải quyết cũng không giống người khác. Vì vậy, nếu thấy lâu ngày mà chưa “khai hoa kết quả”, vợ chồng bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa.

Điều nên làm

Những người bị hiếm muộn dù có cùng một vấn đề là khó có con, nhưng cách giải quyết của từng người có thể hoàn toàn khác nhau. Cách tốt nhất là nên tìm lời khuyên ở những người có chuyên môn, đó là bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, đừng ngại hỏi những người có vấn đề như mình để biết thêm những thông tin cần thiết và bổ ích. Nếu không có con sau một năm chờ đợi thì nên đi khám bác sĩ, nhưng đối với phụ nữ trên 35 tuổi thì thời gian chờ đợi chỉ là sau 6 tháng.

Điều không nên làm

Có những cặp vợ chồng luôn muốn bác sĩ cho biết nguyên nhân hiếm muộn là do ai. Có cần thiết phải như vậy không và để làm gì? Dù nguyên nhân do ai thì đôi vợ chồng hiếm muộn vẫn cần phải có sự đồng tâm nhất trí, sự cảm thông tối đa của người bạn đời trong “cuộc hành trình đi tìm con trẻ”.

Quá mặc cảm vì bị hiếm muộn-vô sinh và sợ điều tiếng từ những câu nói cố hữu “cây độc không trái. Gái độc không con”, người phụ nữ thường giữ kín việc đi khám bệnh. Chính suy nghĩ lạc hậu này đã khiến họ tách biệt với người xung quanh và cho rằng mọi người không ai hiểu mình, ai cũng chê cười mình.

Anh Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu