Dòng tin nhắn của bạn gái dành cho người yêu đã qua đời khiến nhiều người rơi nước mắt

Anh Chi 2022-04-22 15:58
- Khi còn sống, bạn trai này có nguyện vọng sẽ hiến tạng để cứu sống người không may mắn. Sau khi qua đời, cô gái đã giúp ước mơ của bạn trai mình trở thành sự thực.

Đối với bất cứ bạn trẻ nào khi yêu, ai cũng mong muốn gặp được người sẽ mang lại cho mình hạnh phúc để cả hai ở bên nhau lâu dài. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được may mắn đó. Nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng không được ở bên nhau cũng vì tác động ngoại cảnh.

Dòng tin nhắn của bạn gái dành cho người yêu đã qua đời khiến nhiều người rơi nước mắt

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, một người dùng đã tâm sự chuyện tình cảm đầy xúc động của mình. Được biết, cô đã có một mối tình 5 năm rất đẹp với một chàng trai. Anh là người đã yêu thương, chăm lo cho cô từng chút một.

Cả hai từng bị gia đình cấm cản nhưng đã cố gắng hết sức để ở bên nhau lâu dài. Nhưng trời không chiều lòng người, khi cả hai chuẩn bị làm đám cưới thì bạn trai cô qua đời sau một tai nạn. Khi còn sống, anh có nguyện vọng cứu sống người không may mắn. Vì vậy, sau khi qua đời, cô gái đã giúp anh thỏa nguyện.

Dòng tin nhắn của bạn gái dành cho người yêu đã qua đời khiến nhiều người rơi nước mắt

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Nay mình nhận được tấm thẻ đăng ký hiến tạng này đúng tròn 2 năm anh mất. Trong lòng nhiều cảm xúc muốn viết ra cho nhẹ lòng.

Mình và anh yêu nhau 5 năm. Anh chăm cho mình từng chút một. Ngôn tình thì không hẳn. Chỉ là mình cần thì anh tới, buồn vui đều có anh. Tình yêu từ sinh viên tới ra trường đi làm gắn bó giản dị.

Anh chăm sóc mình từng ly từng tý, rảnh là gội đầu ủ tóc cho mình. Bọn mình đã về ra mắt 2 bên. Nhà anh còn mình mẹ, dù khó khăn nhưng tình cảm chưa bao giờ thiếu. Bố mẹ mình thì ngăn cản sợ mình khổ rồi sau cũng xuôi theo. Dự tính 2 tháng nữa là làm đám cưới 2 bên.

Hôm đó qua nhà bạn có việc nên 2 đứa về khá khuya. Anh cùng mình đi qua ngã tư thì bị xe tải mất lái tông trực diện. Anh đi ngay trước mắt mình. Phần cơ thể ko còn nguyên vẹn. Còn gì đau đớn hơn chứng kiến người yêu, người sắp là chồng mình ra đi ngay trước mắt mình hả mọi người? Khoảnh khắc anh nằm đấy, anh rời xa trước mắt mình ám ảnh tới tận bây giờ.

Lúc sống, anh có nói sau này sẽ đăng ký hiến tạng. Nhưng chưa thực hiện được anh đã bỏ mình đi. Sau khi anh mất được 1 năm mình có đăng ký cũng theo nguyện vọng của anh. Phần vì mong ước duy nhất một phần cơ thể mình cứu sống được ai đó không may bị tai nạn hay bệnh hiểm nghèo...cho đi là còn mãi, để mình nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ anh.

2 năm rồi mình vẫn nhắn tin cho anh. Vẫn thấy như anh còn ngồi đó chải tóc, nấu ăn cho mình. Nụ cười và ánh mắt anh khiến mình cảm giác mang nợ anh 1 đời còn lại. Đôi khi đau khổ nhất không phải chia ly mà là cách biệt âm dương không có ngày gặp lại đúng không..."

Dòng tin nhắn của bạn gái dành cho người yêu đã qua đời khiến nhiều người rơi nước mắt

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tin nhắn của bạn gái dành cho người yêu đã qua đời khiến nhiều người rơi nước mắt

Dòng tin nhắn bạn gái gửi người yêu. 

Dòng tâm sự của người dùng này đã khiến nhiều người xúc động. Đôi khi một chuyện tình đẹp, hai người yêu thương nhau nhưng lại không kết thúc được như mong đợi. Nhiều người gửi lời cầu chúc cô gái sẽ luôn mạnh khỏe và tìm được người yêu thương mình.

"Đọc câu chuyện của bạn thấy đau xót quá", người dùng Hải Lê bình luận.

"Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an nhé", người dùng Thanh Trà viết.

Làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân?

Thừa nhận nỗi đau và chấp nhận những cảm giác mà sự mất mát mang lại

Cho phép bản thân suy sụp đôi chút nếu đó là điều bạn muốn làm và cảm thấy cần thiết. Đối với một số người, điều này có thể cảm thấy như chết đuối hoặc giống như toàn bộ màu sắc và năng lượng đã bị hút cạn ra khỏi mọi thứ.

Cho phép bản thân đau khổ

Sự đau khổ sẽ đưa bạn thoát khỏi hiện tại và làm giảm đáng kể sự tập trung của bạn. Đừng kì vọng quá nhiều ở bản thân. Việc ăn uống và và giấc ngủ của bạn sẽ bị xáo trộn hoàn toàn và ngay cả những công việc đơn giản nhất cũng có thể trở nên khó khăn.

Đừng cô lập bản thân

Những người đang đau khổ có xu hướng cô lập khi họ cảm thấy bị hiểu lầm. Đau buồn là một quá trình phức tạp, nhiều lớp và không phải lúc nào cũng đơn giản.

Tìm một ai đó mà bạn cảm thấy an toàn khi chia sẻ cảm giác của mình, một người sẽ chỉ lắng nghe với tấm lòng rộng mở. Giải phóng nỗi đau là trong sự diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, vì vậy chỉ cần nói sẽ bắt đầu mang lại cảm giác giải thoát.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu