Đi làm đêm về muộn, nhà chồng vẫn phần nguyên một mâm bát đũa chưa rửa, nàng dâu tủi nhục 'tức nước vỡ bờ'

Quỳnh Trang 2021-05-27 11:30
- Cách đối xử của nhà chồng thực sự đã khiến người vợ này cảm thấy tủi nhục, đau lòng.

Nhiều nàng dâu tâm sự rằng, việc làm dâu, sống trong gia đình chồng không phải là điều đơn giản. Chuyển về sống ở một nơi xa lạ, với thói quen, tập quán khác, nhiều nàng dâu cảm thấy bất ngờ, khó thích nghi. Nhiều nàng dâu từng than thở rằng dù mình đã cố gắng làm việc chăm chỉ, chẳng quản ngại vất vả nhưng vẫn bị nhà chồng xem thường, gây khó dễ.

Đi làm về khuya vẫn được 'phần' nguyên một mâm bát chưa rửa, nàng dâu 'tức nước vỡ bờ'

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một nàng dâu tên L.Q.P đã tâm sự về câu chuyện làm dâu của mình. Được biết, nàng dâu này hiện đang chung sống với gia đình chồng. Lúc mới về làm dâu, nàng luôn tâm niệm mình cần làm việc chăm chỉ, yêu thương gia đình chồng rồi sẽ được đền đáp.

Đi làm đêm về muộn, nhà chồng vẫn phần nguyên một mâm bát đũa chưa rửa, nàng dâu tủi nhục 'tức nước vỡ bờ'

(Ảnh minh họa)

L.Q.P vừa đi làm, vừa cáng đáng hết các việc bếp núc, dọn dẹp trong nhà. Nhà chồng còn có 2 cô em gái chưa lấy chồng nhưng họ cũng chẳng mảy may động chân động tay, để mặc chị dâu 'cân cả thế giới'. Thấy chồng nhắn tin có phần cơm, nàng dâu đi làm đến 12 giờ đêm lặng người khi thấy nhà chồng ăn uống xong, để phần miếng mất miếng còn, để phần riêng cô nguyên một mâm bát bẩn không rửa, nhà cửa thì bẩn thỉu.

Không giữ được bình tĩnh, nàng dâu lôi hết bát đĩa trong bồn ra ném hết xuống sàn. Điều này khiến cả nhà cô nổi giận, ép cô xin lỗi nhưng nàng dâu này cảm thấy mình đã phải chịu đựng quá nhiều.

Trích tâm sự của nàng dâu này:

"Bước chân về làm dâu, tôi luôn tâm niệm trong đầu rằng chỉ cần mình chăm chỉ, chịu khó, cứ hết lòng với nhà chồng thì chắc chắn sẽ nhận được sự đền đáp. Thế là ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chẳng quản vất vả.

Sáng cứ 4 rưỡi, 5 giờ là lục đục dậy để cơm nước bữa sáng rồi chạy vù ra chợ mua thức ăn cho cả ngày. Buổi trưa có thức ăn sẵn đấy rồi thì nhà chồng tự nấu. Tối về thì lại đến tay mình. Nhà cửa, dọn dẹp, quần áo cái gì cũng đều đến tay tôi cả. Trong khi nhà còn có cả 2 cô em gái chồng chưa lập gia đình.

Ngày hôm đó tăng ca về, 12 giờ đêm rồi, tôi còn nhớ chồng nhắn có phần cơm nên về nhà ăn cho sạch sẽ. Chẳng ngờ về nhà cơm thì miếng mất miếng còn, lại thấy bát đũa ngổn ngang, cả một mâm bát nha chồng ăn trước để nguyên xi chờ tôi về rửa, nhà cửa thì bẩn thỉu. Không giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi lôi hết đống bát đũa trong bồn ra & cả số bát đũa trên kệ ném hết xuống sàn nhà. Có tiếng động lớn cả nhà chồng nhào dậy, nhìn tôi đứng với đống chén bát ngổn ngang thì hét lên:

- Cô phá nhà này đấy à. Bát không rửa lại còn đập.

- Không rửa được thì ném hết đi, tôi về đây không phải để làm con hầu con hạ.

Mẹ chồng gào lên m.ắng nh.iếc tôi thậm tệ. Các em chồng cũng lầm ầm lên. Chồng tôi thì bắt tôi phải xin lỗi nhà chồng. Xin lỗi ư, không bao giờ có chuyện tôi xin lỗi. Tôi chẳng làm gì sai hết cả. Cuộc sống như thế này làm tôi cũng chán đến phát ngán ra rồi. Cùng lắm thì ly hôn cho rảnh nợ, nghĩ lại vẫn uất nghẹn bật khóc mọi người à. Lắm lúc mệt mỏi áp lực chỉ muốn đi quách cho xong."

Đi làm đêm về muộn, nhà chồng vẫn phần nguyên một mâm bát đũa chưa rửa, nàng dâu tủi nhục 'tức nước vỡ bờ'

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự nghẹn ngào của nàng dâu này đã nhận được 4700 lượt like cùng 792 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều nàng dâu đã đồng cảm với nàng dâu này và cho rằng việc làm dâu từ bao đời nay đã không phải là chuyện đơn giản. Nếu không được nhà chồng yêu thương, thông cảm thì nàng dâu sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực, tủi nhục mà chẳng biết nói với ai.

Người dùng Ly Ly bình luận: "Bạn dũng cảm lắm ! Nghi lực lắm, phụ nữ phải mạnh như vậy. Tự mình đứng vững trên đôi chân của mình...:"

"Hai cô em chồng quá tệ, không chịu rửa bát, dọn dẹp giúp chị dâu nữa", người dùng Nguyễn Hương viết.

Chân dung nàng dâu được cả nhà chồng yêu thương, ủng hộ

Hiếu thảo

Hiếu thảo, lễ phép, thực hiện đúng nghĩa vụ làm con, chính là điều mà nhà chồng mong đợi nhất từ con dâu của mình. Khi về nhà chồng, nếu không thể tỏ ra hiếu thảo, không thể coi gia đình nhà chồng như nhà mình ít nhất bạn phải biết cách tôn trọng nhà chồng. Nàng dâu nên tôn trọng gia đình chồng, nếp sống, không gian và sự lựa chọn của họ.

Dù ít dù nhiều, vẫn phải làm việc nhà

Ngày nay, phụ nữ ra ngoài làm việc nhiều hơn và ít làm việc nhà hơn. Tuy nhiên, khi về nhà chồng, bạn vẫn cần làm một số việc nhà cơ bản chứ không nên giao hết cho gia đình nhà chồng. Trên thực tế, nếu không có con dâu, việc nhà vẫn được người mẹ chồng quán xuyến. Tuy nhiên, khi bạn về đến nhà chồng, nếu bạn không làm việc nhà, đó sẽ là vấn đề lớn. Bố mẹ chồng chắc chắn sẽ lo rằng, khi họ mất đi, liệu người con dâu có thể chăm lo cho gia đình? 

Đi làm đêm về muộn, nhà chồng vẫn phần nguyên một mâm bát đũa chưa rửa, nàng dâu tủi nhục 'tức nước vỡ bờ'

(Ảnh minh họa)

Có công việc riêng, tự chủ về kinh tế

Nếu người đàn ông cần chèo chống, làm trụ cột cho gia đình thì người phụ nữ cũng cần có công việc riêng và độc lập về kinh tế. Nếu chỉ một mình chồng bạn ra ngoài kiếm sống, chắc chắn nhà chồng sẽ cảm thấy thiệt thòi cho anh ấy. Bạn và chồng nên cùng chia sẻ những khó khăn với nhau. Dù công việc có mang mức thu nhập cao hay thấp, phụ nữ vẫn nên có một công việc riêng cho mình.

Yêu thương chồng, trân trọng hạnh phúc gia đình

Vợ yêu thương chồng, đó là điều đương nhiên. Nhưng khi đã là vợ chồng, ngoài tình cảm, bạn phải có trách nhiệm với chồng. Hãy đối xử tốt với chồng, chung thủy, chính là cách bạn thể hiện tình yêu và sự trân trọng hạnh phúc gia đình.

An Na

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem dưỡng dành cho da mụn siêu đỉnh mà ít người biết