Đầu năm, rủ bạn trai đi chùa Hà cầu duyên vợ chồng, cô nàng nhận cái kết đắng ngắt

Bích Chi 2022-02-09 18:15
- Yêu bạn trai 3 năm, cô nàng rủ anh đi chùa Hà cầu duyên vợ chồng. Tuy nhiên, anh chàng đã từ chối. Cô gái đi cầu duyên một mình thì nhận được cái kết đắng lòng.

Đầu năm mới, nhiều bạn trẻ thường đến chùa để cầu sức khỏe, cầu bình an cũng như cầu nhân duyên của mình trong năm nay sẽ vượng hơn. Nhiều bạn trẻ cô đơn cũng đến chùa để cầu mong sẽ sớm "thoát ế", những bạn trẻ đã có đôi có cặp cũng cầu mong cho tình duyên của mình sớm đơm hoa kết trái.

Rủ bạn trai đi chùa Hà cầu duyên vợ chồng, cô nàng nhận cái kết đắng ngắt

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng giấu tên đã kể câu chuyện thật của mình. Được biết, năm ngoái, cô bạn và người yêu cũ đã yêu nhau được 3 năm. Đầu năm mới, cô nàng rủ người yêu đi chùa Hà đề cầu duyên vợ chồng nhưng anh chàng này lại từ chối và nói rằng không tin vào chuyện tâm linh.

Nào ngờ, vài hôm sau, cô bạn sắm lễ đi chùa Hà thì ngớ người khi phát hiện người yêu mình đến chùa Hà cầu duyên cùng một cô gái khác. Kết quả là 3 người ra bên ngoài nói chuyện ba mặt một nhời. 2 cô gái tát cho chàng trai những cái tát đau điếng và quyết định chia tay.

Đầu năm, rủ bạn trai đi chùa Hà cầu duyên vợ chồng, cô nàng nhận cái kết đắng ngắt

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Hôm nay mình đọc được 1 bài chia sẻ về 1 bạn sắp lấy chồng nhờ đi chùa Hà. À thì mình cũng từng đi chùa Hà nhưng có cái kết lạ lắm…

Năm ngoái, sau 3 năm yêu nhau, mình có rủ bạn trai mình đi Chùa Hà, mục đích là cầu duyên, ý là duyên nên vợ nên chồng thì người yêu mình bảo:
- Thôi em, tin gì mấy cái ấy, anh với em yêu nhau như này là đủ rồi lại còn phải cầu gì?
- Anh không đi thì em đi 1 mình vậy.
Xong người yêu mình không nói gì. 4 hôm sau, mình chuẩn bị lễ quả đầy đủ, mang vào chùa Hà, mình còn chưa kịp đặt lễ, khấn vái gì cả thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc, ban đầu mình còn tưởng nhầm, không ai khác, chính là người yêu mình đang đi với 1 đứa con gái khác. Mình lúc ấy còn nghĩ hay là đi với em họ gì, cơ mà đi sao không nói với mình…v…v…Mình lúc đó chưa làm tanh bành mọi chuyện, đi theo thì mình mới thấy là cả 2 đặt lễ rồi cùng nhau khấn bái. Đến lúc ấy mình đã nghi ngờ mình bị cắm sừng…đến lúc vừa khấn bái xong thì mình mới gọi:
- M**, sao anh lại ở đây, anh đi với ai vậy?
- Em? Sao em lại ở đây, em bảo em về quê cơ mà?
(Trước đó mình tính đi về quê thật nhưng mình định đi Chùa Hà trước rồi mới về quê)
Sau đó thì mình cùng người yêu mình, cô gái kia, kéo nhau ra ngoài Chùa Hà để 3 mặt 1 lời. Mình không muốn làm mất sự linh thiêng của chùa, không muốn phạm úy hay đại loại không muốn làm lớn chuyện tình cảm trước thần linh…và rồi mọi người biết gì ko ạ?
Mình bị cắm sừng, mà cô gái kia cũng không biết người yêu mình đã có người yêu. Hắn bảo với cô ấy là chưa có người yêu. Trên Facebook anh ta không đăng ảnh mình, để chế độ động thân. (Trước đó, anh ta bảo ai cần cần biết thì sẽ biết, cần gì phải để, nó mất nhiều mối quan hệ, trong đó có đối tác làm ăn, rồi up ở facebook mình thôi nên mình đồng ý để như vậy). Hắn còn lợi hại hơn là mượn Facebook bạn nữ kia block Facebook mình, bạn nữ kia vào danh sách block mới biết….
Và cái kết là hắn bị mình tát cho 1 cái, rồi bạn nữ kia tát cho cái nữa…cả 2 chửi hắn không có chỗ chui…Tất nhiên sau đó mình chia tay, bạn nữ kia cũng xin lỗi mình nhưng mình nói lỗi không phải ở bạn ấy mà ở người yêu cũ của mình.
Công nhận Chùa Hà cũng thiêng, chưa kịp cầu khấn đã giúp mình bắt quả tang vụ án tình cảm này rồi! Dù đã trải qua 1 năm nhưng mình vẫn nhớ như in cái ngày đi Chùa Hà hôm ấy…"

Đầu năm, rủ bạn trai đi chùa Hà cầu duyên vợ chồng, cô nàng nhận cái kết đắng ngắt

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện đi cầu duyên, lại bắt quả tang người yêu ngoại tình của bạn gái này đã thu hút 6300 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thông cảm với bạn gái. Họ cho rằng quyết định chia tay của bạn gái này là đúng đắn và cầu chúc bạn sẽ tìm được người yêu thương bạn thật lòng.
"Bài này không cần vote chia tay nhể", người dùng Nguyễn Hồng Vân bình luận.
"Phải đi chùa cầu duyên quá", người dùng Bích Anh viết.

Đầu năm đi chùa cầu duyên, cô gái thấy lòng nở hoa vì gặp được tình yêu của đời mình

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng mạng xã hội, một người dùng giấu tên đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, người dùng này đã 27 tuổi nhưng vẫn đi về lẻ bóng, chưa được tận hưởng cảm giác yêu đương với ai.

Đến mùng 3 Tết, cô nàng đi chùa lễ Phật, cầu mong sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng. Sau khi làm lễ xong, cô gái ngồi ở ghế đá thì bất ngờ được một "anh chàng đẹp trai" đến nhờ chụp ảnh giúp. Anh chàng cũng tặng cô gái một chai nước ngọt và một bao lì xì, trong bao lì xì có ghi số điện thoại của anh. Từ hôm đó đến giờ, cả hai trò chuyện, tìm hiểu nhau và thấy tâm đầu ý hợp. Cô gái rất vui mừng vì sau bao nhiêu năm cô đơn cũng tìm được mối lương duyên như ý.

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến cô nàng và ước mong mình cũng sớm hết cô đơn trong năm tới.

"Thành tâm cầu khấn có được anh người yêu như bạn nha", người dùng Thanh Hòa viết.

"Bạn đi lễ chùa nào thế? Cho xin địa chỉ với", người dùng Trúc Anh bình luận.

Bích Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu