Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Khánh An 2024-07-30 15:00
- Cô dâu Trúc Mai và chú rể Xuân Năng quyết định làm cỗ cưới chay, được mọi người ủng hộ, khen ngợi.
 
Khi nhắc đến việc ăn chay, nhiều người nghĩ rằng bữa cơm sẽ rất đạm bạc chỉ có đậu hũ, nước tương và rau luộc. Vì vậy, có ý kiến cho rằng đám cưới với cỗ chay sẽ không hấp dẫn. Tuy vậy, một cặp đôi mới cưới ở Bình Dương đã đãi tiệc cưới với các món ăn chay và được dân tình khen hết lời.

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ

Cô dâu Trúc Mai và chú rể Xuân Năng đã tổ chức đám cưới chay vì không muốn sát hại bất cứ chúng sinh nào trong ngày đại hỷ. Được biết, họ cũng là cặp cô dâu - chú rể đầu tiên ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tổ chức đám cưới chay. Vì vậy, tất cả các quan khách đến dự đám cưới đều bất ngờ.

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Cô dâu Trương Nguyễn Trúc Mai cho biết mẹ chị là người theo đạo Phật. Bà luôn mong khi các con lập gia đình sẽ có đám cưới đãi tiệc chay. Bà không muốn sát sinh bất kỳ con vật nào trong ngày trọng đại của các con với hy vọng sẽ có nhiều điều tốt lành. "Tôi cũng cùng suy nghĩ với mẹ và muốn đổi khẩu vị cho mọi người. Thực tế, nhiều người khi ăn tiệc thấy rất ngon, đám cưới được tổ chức đúng với tâm nguyện của mẹ. Tôi mong nhiều cặp đôi khác sẽ thực hiện đãi tiệc chay", chị Mai chia sẻ.
Chị Mai chia sẻ thêm đồ chay có giá đắt hơn đồ mặn và mọi người sẽ cảm nhận được sự lạ miệng. Từ trước đến nay ở khu chị sống không ai đãi tiệc chay nên chị rất lo lắng, sợ nhiều người không hiểu ý của mình. "Khi bàn bạc với gia đình, dòng họ, nhiều người cũng khuyên đừng đãi tiệc chay. Khách mời đến dự có người rất thích nhậu và đã quen ăn mặn nên lo lắng sợ không vừa ý. Có những người hiểu đồ chay đắt hơn đồ mặn, ăn thanh tịnh hơn thì không nói; nhưng không ít người cho rằng đãi đồ chay là mình tiết kiệm, keo kiệt. Tôi cứ lo khách mời ăn xong sẽ suy nghĩ, để bụng nhưng cuối cùng mọi thứ diễn ra suôn sẻ", cô dâu nói.
Buổi tiệc này đã được nhà hàng và gia đình cô dâu lên kế hoạch tổ chức trong vòng 3 tháng. Họ chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất để quý khách khi đến chung vui đều cảm thấy hoan hỷ và hài lòng. Sau những nghi lễ truyền thống, cô dâu - chú rể và quý quan khách bắt đầu khai tiệc với thực đơn toàn những món chay được trình bày cầu kỳ và hấp dẫn bởi đội ngũ nhà hàng chay, bao gồm: Súp hạ thảo, Khai vị ngũ sắc, Nấm Nhật uyên ương, Hạt ngọc nhà Zen, Nấm kết tơ hồng, Lẩu hoà ái.

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

Thật bất ngờ khi mà kết thúc buổi tiệc, có rất nhiều cô bác, anh chị dành lời khen cho những món ăn. Mọi người chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên tham dự tiệc cưới chay mà không ngờ các món ăn lại ngon đến như vậy.

Vợ chồng đồng lòng, mâm cỗ chay được khen ngợi hết lời

Được biết, đám cưới của chị Trúc Mai - anh Xuân Năng có sự góp mặt của hơn 300 người. Chồng chị luôn ủng hộ ý tưởng của gia đình vợ. Trước khi tổ chức đám cưới, vợ chồng chị đã tổ chức lễ Hằng Thuận (một nghi thức lễ cưới theo đạo Phật giáo) trên chùa và nấu đồ chay mời mọi người. Nhà chồng chị thuần ăn mặn nhưng ai nấy đều khen nức nở vì thanh tịnh, khác biệt.

Cô dâu, chú rể ở Bình Dương nguyện không sát sinh ngày đại hỷ, nấu cỗ chay được dân tình khen hết lời

"Sau khi tổ chức bữa tiệc nhỏ ở chùa, gia đình tôi cũng tự tin hơn và cuối cùng quan khách trong đám cưới đều hài lòng. Nhiều người còn tiếc vì bận công việc không thể dự đám cưới và thưởng thức bữa tiệc chay", chị Mai chia sẻ.
Cô dâu Trúc Mai và chú rể Xuân Năng hẹn hò 8 năm trước khi tổ chức đám cưới. Cả hai có thời gian dài yêu xa. Dù cùng làm việc ở Nhật Bản nhưng họ ở khác tỉnh nhau và khoảng cách như giữa Hà Nội với TP.HCM. Chị Mai cho rằng cả hai có duyên nợ với nhau nên ở lại bên nhau. Cô dâu khen chú rể là người hiền lành, nhẹ nhàng và có ngoại hình đẹp.
Anh Võ Xuân Năng (31 tuổi), chồng chị Mai, đồng tình với ý kiến của gia đình vợ khi đãi khách tiệc chay trong lễ cưới. Anh khen vợ là người hiền lành, nhiệt tình, chu đáo. Sau lễ cưới, vợ chồng anh sẽ sang Nhật tiếp tục làm việc.
Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Diễn biến mới vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương