Chồng thạc sĩ tức tưởi tâm sự nguyên nhân ngoại tình, bị dân mạng mắng ngược vì điều này

Anh Chi 2023-11-03 17:57
- Người chồng thạc sĩ trong câu chuyện cho biết ngoại tình do gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, bị vợ coi thường.

Tình yêu luôn đẹp nhưng hôn nhân lại là một chuyện khác. Hôn nhân của hai người có thể bền lâu đến trọn đời nhưng cũng có thể đứt gánh sau vài tháng, vài năm. Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây cảm thấy bế tắc với cuộc hôn nhân. Khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, anh tức tưởi tâm sự lý do. Tuy vậy, dân mạng lại đưa ra quan điểm khác biệt. 

Chồng thạc sĩ tức tưởi tâm sự nguyên nhân ngoại tình, bị dân mạng mắng ngược vì điều này

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một bạn gái tên D. đã kể lại câu chuyện hôn nhân của anh trai mình. Khi gia đình biết anh ngoại tình, người đàn ông 31 tuổi đã tâm sự về nguyên nhân. Anh cho biết do bị vợ coi thường, chì chiết nên đã vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng. 

Chồng thạc sĩ tức tưởi tâm sự nguyên nhân ngoại tình, bị dân mạng mắng ngược vì điều này

Trích tâm sự của bạn gái này:
"Chị dâu gọi cho bố mẹ mình, nói rằng phát hiện ra anh trai mình ngoại tình. Liền gọi cho anh về nhà ngay trong tối:
- Vâng để con bắt xe về.
- Mày không đi xe cái P. về lại bắt xe.
- Con có được dùng xe đấy nữa đâu…
Về đến nhà, câu đầu tiên mẹ hỏi anh:
- Sao mày lại làm như vậy với cái P. (là chị dâu mình).
Anh trai mình năm nay 31 tuổi, cũng hoàn thành xong thạc sĩ, có ý định học lên tiến sĩ, cũng giỏi tiếng Anh, về phần học thức thì anh ấy cũng gọi là ổ. Về kinh tế, anh đi làm mỗi tháng cũng 40-60 triệu đồng (anh ấy tâm sự với mình vậy), mình nghĩ khoản tiền ấy là đủ nuôi cả vợ cả con ở thành phố, thậm chí thuê được cả giúp việc rồi. Còn về chị dâu làm ở cơ quan nhà nước nhưng nhà lại giàu, kiểu hàng tháng bố mẹ chị ấy vẫn cho thêm tiền tiêu.
Mình nhớ lúc lấy vợ, anh cũng vui vì được bố mẹ vợ cho 5 tỷ đồng để mua nhà, mua xe, thừa bao nhiêu tiết kiệm nuôi con cái ấy…mà 5 tỷ đồng cách đây 7-8 năm nó cũng lớn lắm chứ mọi người. Bố mẹ mình cũng cho nhưng không được nhiều như vậy.

Chồng thạc sĩ tức tưởi tâm sự nguyên nhân ngoại tình, bị dân mạng mắng ngược vì điều này

Mọi người nhìn vào thì thấy gia đình cũng hạnh phúc, nhà chung cư cao cấp đẹp, xe sang, vợ con xinh xắn, công việc vợ chồng ổn định…nhưng câu đầu tiên anh trả lời bố mẹ mình sau khi về là:
- Con không chịu được nữa, nhục lắm bố mẹ à!
Rồi thấy mắt anh đỏ đỏ, đến khi anh kể chuyện thì mình mới hiểu mắt anh đỏ là do anh cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Anh kể là từ ngày 2 đứa lấy nhau về, chị dâu lúc nào cũng dùng giọng trên vế, dùng cái giọng là chị xinh, chị nhà giàu, rồi công việc ổn định có thể chọn được nhiều người tốt hơn anh rồi nói anh sống không biết điều.
Có những lúc nói anh chưa chán thì nói đến cả bố mẹ, nói là bố mẹ không biết dạy anh, rồi nhiều lúc nói bố mẹ mình hay cả mình cũng không biết cư xử mà mình không biết đó là chuyện gì, không những bị vợ nói mà cả nhà vợ đôi khi có những câu bông đùa nhưng lại động chạm tới gia đình mình. Chị còn nói là ko có chị thì sẽ ko có anh ngày hôm nay.
Anh nhịn, anh nhịn để gia đình 2 bên được êm ấm. Anh cũng không ngừng cố gắng để chứng minh bản thân anh cũng có năng lực, bố mẹ cũng biết dạy con, biết nên làm như nào vì không phải đơn giản anh phấn đấu được như đến ngày hôm nay…
Dần dần 2 vợ chồng không còn được nhu trước…Tức nước thì vỡ bờ, giọt nước tràn ly, lần gần nhất thì chị có dùng album ảnh cưới và ném vào anh, mắng anh, chửi anh. Anh không nói gì…và rồi dẫn đến sự việc là anh đã ngoại tình.
Mình không bao che cho anh vì chưa li dị vợ thì cả 2 vẫn là vợ chồng, không được ngoại tình nhưng nhìn anh nói chuyện với bố mẹ. Lần đầu thấy mắt anh đỏ hoe mình cũng hiểu anh chịu đựng như thế nào, thương anh. Bố mẹ còn trách anh “Không ở được với nhau thì li dị, tại sao con lại làm như vậy!”
Nhưng có lẽ bố mẹ không ở trong hoàn cảnh anh nên cũng không hiểu rõ được...
Đúng, yêu đương là một chuyện, cưới xin lại là một chuyện khác…có rất nhiều thứ phải chịu đựng, phải chấp nhận…"

Chồng thạc sĩ tức tưởi tâm sự nguyên nhân ngoại tình, bị dân mạng mắng ngược vì điều này

Câu chuyện của bạn D. thu hút đông đảo sự quan tâm trên mạng. Nhiều người "mắng ngược" người chồng thạc sĩ vì cho rằng ngoại tình là điều tối kỵ. Nếu cảm thấy hạnh phúc, người chồng này nên ly dị trước khi bắt đầu mối quan hệ mới. 

Đàn ông nghĩ gì khi ngoại tình?

Anh ta nghĩ: Vợ sẽ không biết đâu

Thực tế, đàn ông vụng trộm được vì họ chắc chắn vợ sẽ không biết. Một khi muốn cơi nới thêm một người phụ nữ khác, đàn ông sẽ giỏi nói dối, che giấu, chiêu trò để vợ không thể biết được.

Họ lợi dụng lòng tin của vợ, dỗ dành vợ bằng những món quà, những cử chỉ tình cảm ngọt ngào. Đàn ông càng có tiền càng biết chiều vợ khi ngoại tình. Đàn ông càng khôn khéo càng giỏi lấy lòng vợ khi vụng trộm. Đàn ông đã ngoại tình thường rất tự tin vào bản thân, thậm chí là xem thường cảm giác, giác quan thứ sáu của vợ.

Đàn ông khi phản bội sợ mất mặt hơn là sợ làm vợ tổn thương vợ

Khi ngoại tình, đàn ông luôn tham lam muốn có cả vợ lẫn bồ. Khi bị phát hiện, họ không quan tâm đến cảm xúc của vợ hay vợ có tổn thương hay không. Họ sợ mình bị mất danh sự, chính vì vậy dù ngoại tình đàn ông vẫn muốn người khác không xem thường mình.

Đàn ông ngoại tình hay kể khổ

Đúng là chẳng ai ngoại tình khi đang hạnh phúc, nhưng đánh vào lòng thương hại của đàn bà chính là thứ vũ khí muôn thuở của đàn ông. Họ sẽ cố "đáng thương hóa" bản thân để các cô nghĩ: "Trời ơi anh tuyệt vời như vậy mà sao tội nghiệp quá. Hãy để em thay chị ấy chăm sóc cho anh". Và thế là "Chào mừng em đến với phòng nhì của anh!"

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh