Biết mình là người thứ ba, cô gái nảy ra ý tưởng táo bạo khiến CĐM ném đá

Anh Chi 2022-09-05 14:32
- Cô gái này cho hay, dù biết người yêu đã có bạn gái từ năm 2019 nhưng cô chưa thể chuyển khỏi phòng trọ của anh chàng này. Không những thế, bạn gái còn nảy ra suy nghĩ táo bạo, muốn trở thành người yêu chính thức của anh ta.

Đối với nhiều chuyện tình cũng như cuộc hôn nhân, người thứ ba là một điều tối kỵ. Tình yêu chỉ đẹp nhất khi có 2 người. Khi người thứ ba xuất hiện chứng tỏ chuyện tình cảm đã có những rạn nứt nhất định. 

Biết mình là người thứ ba, cô gái nảy ra ý tưởng táo bạo khiến CĐM ném đá

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một người dùng tên H.N đã tâm sự về chuyện tình cảm của bản thân. Được biết, bạn gái này đang là sinh viên, đang có mối quan hệ tình cảm với một chàng trai hơn 3 tuổi.

Vì kinh tế eo hẹp nên họ chuyển về sống chung trong một phòng trọ. Khi về chung sống, H.N mới biết được bạn trai cô đã có người yêu từ 3 năm trước. Anh chàng kia đã quỳ xuống khóc xin lỗi cô gái kia nhưng bạn gái này vẫn chưa thể chia tay. Bạn gái này đau khổ, dằn vặt và cũng nảy sinh ý nghĩ muốn cướp anh chàng đó, để anh ta là của riêng mình.

Biết mình là người thứ ba, cô gái nảy ra ý tưởng táo bạo khiến CĐM ném đá

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của bạn gái này:

"Chào mọi người hôm nay em tìm tới nhóm muốn tâm sự về khoảng thời gian vừa rồi em đã trải qua những gì. (Em xin phép được giấu tuổi ạ). Em quen anh ấy hơn em 3 tuổi, một người con trai cao ráo, có học thức và nói chuyện tử tế. Anh chưa ra trường vì đang còn bảo lưu nhưng lại đã có một việc làm ổn định. Thân là sinh viên xa nhà em đã trót tin vào người đàn ông đã có người yêu từ 2019.
Ban đầu anh chỉ nói với em là anh đã chia tay mối tình thứ 2 cách đây không lâu và hứa sẽ yêu em khi anh có nhiều thời gian hơn và giờ anh đang rất bận. Anh ấy đi làm từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về phòng. Bởi em trọ một mình nên vấn đề tiền trọ hàng tháng làm em rất đau đầu do trước em không tìm được phòng ổn nên trọ phải một khu trọ khá đắt, chủ trọ thì khá khó tính. Anh có ngỏ lời nhiều lần là qua ở với em thế là em đồng ý ở với anh. Nếu không có hôm ấy, hôm anh đi uống rượu về say và đã gọi em bằng tên một người con gái khác.

Biết mình là người thứ ba, cô gái nảy ra ý tưởng táo bạo khiến CĐM ném đá

(Ảnh minh họa)

Em chỉ nghĩ là anh vẫn chưa quên được người yêu cũ. Anh ấy có 2 điện thoại đi đâu cũng mang theo nhưng có một hôm anh ấy quên chỉ mang theo một cái. Và có ai đó gọi cho anh, anh đặt cho người ấy một cái biệt danh khá cute còn em thì không kết bạn Facebook với anh ấy nhưng có biết và em đã vào Facebook anh ấy xem cô gái ấy là ai. Oh phải cho đến cuộc gọi thứ 2 em mới tò mò và đã nghe máy, đầu dây bên kia hỏi em là ai?
Em không trả lời mà hỏi lại, bạn ấy nói bạn ấy là người yêu của anh. Em đã rất ngỡ ngàng sau đấy em nhắn tin riêng bằng tài khoản này cho bạn ấy. Bạn ấy trước giờ không biết anh là người như vậy mặc dù 2 người bên nhau đã gần 4 năm. Em không biết trước em còn có những ai nữa và nếu như không có cuộc gọi ngày hôm ấy em sẽ còn ngu dài dài.
Mặc dù bây giờ anh đã quỳ xuống khóc và xin lỗi cô gái kia nhưng em vẫn phải ở với anh vì lý do em chưa tìm được trọ mà đồ đạc em rất nhiều, ngày em đi làm còn tối ngủ chen chúc 4 người ở phòng bạn Giờ em phải làm sao đây mọi người? Em rất đau khổ và dằn vặt một phần muốn giữ anh là của riêng mình một phần lại muốn anh trở về với người ấy."

Biết mình là người thứ ba, cô gái nảy ra ý tưởng táo bạo khiến CĐM ném đá

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của bạn gái này thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng. Nhiều người đã ném đá bạn gái vì cho rằng bạn gái vô tình trở thành người thứ ba đã là sai. Nhưng việc bạn nảy sinh ý tưởng muốn cướp đi hạnh phúc của người khác thì càng sai hơn nữa. Họ khuyên cô bạn nên sớm chia tay với bạn trai và tìm một người thực sự yêu thương mình.
"Anh đến với em vì muốn cảm giác mới, em đến với anh vì anh không có tiền phòng trọ", người dùng H.A viết.
"Hơn 3 tuổi căn bản không lấy được nhau. Đây lại là người thứ ba thì giải tán đỡ hậu hoạ về sau", người dùng T.D bình luận.

 

Cái giá đắt mà người thứ ba phải trả khi cố giành giật người không thuộc về mình

Giành về thứ không đáng 

 

Kẻ phản bội thì đâu còn là đàn ông tử tế. Một người đàn ông tử tế thì sẽ không phản bội, lừa dối. Phản bội không chỉ là hành động của người thiếu trách nhiệm, mà còn là không có đạo đức và nhân phẩm. Với một kẻ như thế, nếu giành được từ người phụ nữ khác, "người thứ 3" còn có gì để tự đắc? 

Hơn nữa, cuộc đời này có nhân quả, những gì bản thân làm đều sẽ phải nhận lấy hậu quả. Và chẳng ai có thể biết chắc rằng một người đàn ông từng có thể bỏ rơi người yêu để đến với một cô gái khác sẽ không tiếp tục “cắm sừng” bạn gái mới.

Đánh mất phẩm giá

"Người thứ 3" có thể tự đắc nói rằng, bản thân giành được người yêu của kẻ khác, vẫn sống hạnh phúc và tự tại, nhưng liệu có được người khác tôn trọng hay không? Hay đến cả việc bị người khác xem thường, bản thân cũng không xem là điều quan trọng? Việc giành được người yêu từ tay kẻ khác có thể được coi là thắng lợi về mặt con người, nhưng chắc chắn với xã hội, “người thứ 3” không bao giờ được coi trọng. Sự tôn trọng sẽ không bao giờ đến với “kẻ thứ 3”, cái mà họ nhận được có chăng sẽ chỉ là sự tẩy chay của tất cả mọi người...

Mặc cảm tội lỗi

Không ít "người thứ 3" nhân danh tình yêu để thanh minh cho việc chen chân vào gia đình của người khác. Họ cho rằng tình yêu không có lỗi, và đó là chuyện không thể tránh được.

Nhưng những người đã trưởng thành sao lại có thể sống thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác như thế? Yêu một người không nên yêu là tự làm khổ mình, tổn thương người phụ nữ khác chính là tội lỗi. Chắc chắn, với một người hiểu chuyện, tận trong thâm tâm họ sẽ không thể dứt được mặc cảm tội lỗi mà mình đã gây ra cho người khác. Tòa án lương tâm chính là thứ dày vò con người ta dai dẳng nhất.

Anh Chi 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu