24 tuổi mà vẫn chưa có ai, cô gái mừng rơi nước mắt khi gặp lại anh hàng xóm năm xưa vẫn bế mình

Bích Chi 2022-04-02 12:56
- Muốn tìm người yêu nhưng không muốn lấy chồng xa, cô gái này được bố mẹ gợi ý gặp lại anh hàng xóm năm xưa vẫn chơi cùng mình.

Với nhiều chàng trai/cô gái, sau khi có công việc ổn định, họ gặp không ít áp lực từ gia đình về chuyện kết hôn. Bởi vì phụ huynh nào cũng mong muốn con của mình có sự nghiệp, có gia đình và sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thường rất khó nói. Vì vậy, không phải khi muốn là chúng ta có thể tìm được người phù hợp với mình. 

24 tuổi mà vẫn chưa có ai, cô gái mừng rơi nước mắt khi gặp lại anh hàng xóm năm xưa vẫn bế mình

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên T.H đã tâm sự chuyện tình cảm rất thú vị của mình. Được biết, cô gái này năm nay 24 tuổi nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Điều này khiến bố mẹ của cô nàng cảm thấy rất lo lắng và đã tìm cách mai mối cho T.H.

Thấy T.H muốn lấy chồng gần để được thường xuyên về thăm bố mẹ, bố mẹ cô bạn đã giới thiệu cho T.H anh hàng xóm năm xưa vẫn bế và chơi với cô. Đến khi gặp lại, T.H rất mừng rỡ khi biết anh chàng đó có tình cảm với mình. Họ chuẩn bị tổ chức đám cưới sau 2 năm hẹn hò, tìm hiểu.

24 tuổi mà vẫn chưa có ai, cô gái mừng rơi nước mắt khi gặp lại anh hàng xóm năm xưa vẫn bế mình

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

" Và thế là…chúng mình chuẩn bị cưới nhau 

1 ngày đẹp trời cách đây 2 năm, khi ấy mình 24 tuổi, bố mẹ hỏi:
- Mày chưa định có người yêu thì bao giờ mới lấy chồng, lập gia đình.
- Còn chưa tìm được người phù hợp thôi, với lại con không thích yêu xa, yêu xa sau này lấy chồng không được về chơi với bố mẹ.
Bố mẹ nhìn mình 1 lúc xong:
- Có lấy hàng xóm ko?
- Hàng xóm nào ạ?
- Trước hàng xóm mình có anh H, giờ nhà anh ấy chuyển qua 3 cái ngã tư, hồi bé anh bế mày suốt, cho mày ăn bánh kẹo, sau nhà anh có điều kiện, mày lên 5 tuổi nhà anh chuyển qua đó rồi. Nhớ ngày xưa vẫn còn ảnh chụp với anh ấy, có xem không để mẹ tìm. Mày còn bảo là lớn lên sẽ làm vợ anh H nhà chú G đấy!
- Đâu.
Rồi mẹ cho mình xem 1 cái ảnh, đúng có 1 anh đang bế mình thật, nhưng trong kí ức mình ko hề nhớ về anh ấy…mình nói:
- Vậy thôi mẹ cứ để con làm quen xem, giờ anh ở đâu ạ?
- Anh giờ ở Hà Nội, nhà cửa xe cộ công ăn việc làm đầy đủ, chỉ sợ anh có bạn gái rồi không thích mày thôi. (Sau hỏi ra thì 1 phần bố mẹ lo cho, 1 phần anh tự đi làm mua được, cũng khá giỏi).
- Wow. Thôi cứ làm quen xem, biết đâu nên duyên.
2 ngày sau, mình nhận được 1 tin nhắn:
- Chào em, anh là H, anh gọi cho em ko được, anh liên lạc với em để cùng thực hiện với em lời hứa ngày xưa?
- Lời hứa gì ạ?
- Làm vợ anh chứ sao nữa.
Hơn 2 năm sau, là ngày hôm nay, chúng mình ăn hỏi…còn 1 tuần nữa, 2 đứa chính thức tổ chức đám cưới, chúng mình cũng đã kí giấy đăng kí kết hôn từ hôm nay… Thật ra trong 2 năm chúng mình cũng đi chơi nhiều, tìm hiểu nhiều (trừ thời gian dịch ra) rồi mãi mình mới đồng ý yêu nhưng yêu chỉ vỏn vẹn 1 năm thôi là chúng mình cưới vì 2 đứa tìm hiểu nhau khá nhanh và 2 nhà đã quen nhau, ủng hộ cho 2 đứa từ lúc còn chưa quen nhau rồi… 
Chả hiểu sao trước đó mình ko yêu ai mà đùng cái, có người yêu, đùng cái…lấy chồng!"
Dòng tâm sự dễ thương của T.H đã nhận được đông đảo sự quan tâm, chú ý của những người dùng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ mừng rỡ khi cô gái đã tìm được người hợp ý với mình một cách hết sức tình cờ. Một số người dùng khác cũng gửi lời chúc phúc vì T.H đã tìm được người yêu thương mình thật lòng.

24 tuổi mà vẫn chưa có ai, cô gái mừng rơi nước mắt khi gặp lại anh hàng xóm năm xưa vẫn bế mình

(Ảnh chụp màn hình)

"Chúc mừng hạnh phúc bạn nhé", người dùng Hà Linh viết.
"Để mình xem mình còn anh hàng xóm cũ nào không", người dùng Thu Trang bình luận.

Tổng hợp những bí quyết giúp bạn trai/bạn gái thoát ế

Tạo cho mình cá tính riêng

Mỗi người sinh ra đều có một cá tính, có người trầm tính nhưng cũng có những cá tính,…. Và thường những người cá tính sẽ dễ thu hút người khác và được nhiều người yêu mến hơn. Do vậy, nếu bạn vốn là một người ít nói, nhạt nhẽo,, không có ý tưởng gì thú vị thì hãy đi thật nhiều nơi, giao lưu với nhiều người để giúp mình trở nên năng động hơn. Từ đó, chắc chắn bạn sẽ dễ tạo ấn tượng với người khác hơn. 

Đừng bao giờ “hạ giá” bản thân

Đây là một bí kíp quan trọng mà các cô gái không nên bỏ qua. Hãy luôn nhớ rằng dù bạn đã ế, dù bạn đã 30 tuổi mà chưa có người yêu thì cũng cần phải có chút kiêu ngạo. Đàn ông thường có máu thích chinh phục và càng có nhiều thử thách thì họ lại càng cảm thấy thích thú. Vậy nên, hãy đừng bao giờ biến mình thành mục tiêu đơn giản, bạn sẽ dễ bị lợi dụng và có thể trở thành “chú chuột đáng thương” trong cuộc đi săn của chàng đó. 

Mở rộng mối quan hệ

Đây là một bí kíp vàng cho những ai đang thắc mắc làm cách nào để có người yêu. Việc sống quá khép kín, sống nội tâm sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn khi tìm nửa kia của mình. Vậy thì tại sao không mở rộng các mối quan hệ. Bạn có thể làm quen với nhiều người hơn bằng cách tham gia một khóa học kỹ năng, tham gia câu lạc bộ,… mà bạn yêu thích. Điều này sẽ tạo điều kiện giúp bạn gặp gỡ với nhiều người hơn. Và biết đâu trong số những người bạn mới quen đó lại có nửa kia của bạn thì sao?

Bích Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu