Yêu trai trẻ thì đã sao?

2015-03-30 05:19
- ​Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy soi mói như thế?

Tôi là một cô gái sống hướng ngoại, thích du lịch và thích phượt nên thời gian rảnh tôi thường dành cho những chuyến đi. Con trai làm quen tôi thì nhiều, nhưng những chàng trai thật sự muốn tiến xa hơn với tôi thì không có, hình như họ sợ một cô gái luôn dịch chuyển như tôi.

Rồi cuối cùng, trong một chuyến phượt ở Sapa tôi đã gặp được người yêu hiện tại của mình, tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau từ gu ăn mặc, đến cả sở thích... chỉ có điều anh kém tôi 3 tuổi.

Thời gian đầu khi biết anh ít tuổi hơn, tôi cứ thấy ngập ngừng về mối quan hệ này. Tuy là đứa con gái mang tư tưởng "đầu đội trời, chân đạp đất" nhưng thú thực, khi nghĩ đến thị phi, tôi không khỏi thấy lăn tăn về chuyện "phi công trẻ lái máy bay bà già" mà thiên hạ vẫn thường "tếu táo" theo kiểu suồng sã như thế!

Nhưng càng gần bên anh tôi lại càng thấy cái ranh giới tuổi tác gần như được xóa bỏ, anh trưởng thành hơn bạn bè đồng lứa cả về tính cách lẫn ngoại hình. Điều đó càng làm sự đồng điệu giữa tôi và anh ngày càng nhiều. Tôi có thể nói chuyện với anh rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mà anh vẫn luôn đưa ra những câu trả lời khiến tầm nhìn của tôi thêm rộng mở. Giữa chúng tôi luôn tồn tại đúng vị trí của tình yêu, tôi là một cô gái trẻ khao khát yêu đương và anh là một người đàn ông xứng đáng để phụ nữ có thể tin tưởng mà dựa vào.

Anh  yêu chiều tôi, vẫn mắng tôi là "đồ trẻ con", vẫn tặng tôi những món quà trúng với sở thích của tôi khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...  Bên anh tôi cảm thấy mình nhỏ bé, tôi yêu anh với cả trái tim mình. Anh là sinh viên năm cuối nên chúng tôi muốn kết hôn ngay khi anh học xong. Nhưng chúng tôi lại gặp phải sự phản đối kịch liệt từ nhiều hướng.

Mẹ anh không thích tôi, tôi hiểu điều này bởi tôi hơn tuổi anh, bà sợ con trai bà sau này bị bắt nạt. Những lần tôi tới thăm nhà không khí vô cùng nặng nề, ngột ngạt bởi cách cư xử gượng gạo của gia đình họ dành cho tôi, có lần mẹ anh còn nói thẳng rằng mẹ anh không thích tôi làm dâu và yêu cầu tôi rời xa con trai bà. Hình như bà nghĩ rằng tôi cố tình quyến rũ con trai bà nên đã yêu cầu như vậy. Sau lần ấy tôi cảm thấy tổn thương và thôi liên lạc với anh trong thời gian dài, anh cố gắng tìm gặp tôi và hàn gắn mọi chuyện. Nhìn anh gầy xanh tôi hiểu anh đã rất yêu tôi, lúc này tôi yêu anh nhiều hơn.

Bạn bè của anh cũng không thích tôi và luôn dựng lên những câu chuyện không hay đồn thổi về tôi, họ bảo tôi đã "úp sọt" anh nên anh say tôi như điếu đổ. Trong những buổi gặp mặt giao lưu cùng bạn bè họ thường nhìn tôi với ánh mắt soi mói khiến tôi vô cùng khó chịu.

Nhưng một điều khiến tôi buồn hơn cả là gia đình tôi cũng không thích tôi yêu anh, mẹ tôi đã khóc nấc khi biết rằng tôi yêu người kém tuổi. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng "phụ nữ phải lấy chồng nhiều hơn dăm bảy tuổi thì sau này sinh con, có già nhanh hơn chồng cũng không chênh lệch". Rồi đến cả bạn thân của tôi cũng nhìn tôi ngao ngán.

Tôi không hiểu được tại sao mọi người cứ soi mói, bàn tán việc tôi hơn tuổi người yêu? Tình yêu nó vốn đâu có tuổi?. Chúng tôi yêu nhau, nghiêm túc đến với nhau để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc thì tại sao lại phản đối, phải ngăn cản?

Xin mọi người đừng nhìn vào khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng tôi, mà hãy cảm nhận xem chúng tôi có hạnh phúc khi bên nhau hay không? Chúng tôi có thật sự hòa thuận với nhau hay không? Chúng tôi có thật sự yêu nhau, nguyện cùng nhau đi suốt cuộc đời hay không?

Hiện giờ, tôi bằng lòng với người yêu của mình - một chàng trai chín chắn và yêu thương tôi hết mực, một chàng trai luôn che chở bảo vệ tôi...

Và vì thế nên tôi yêu trai trẻ thì đã sao?

Ngọc Bích
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu