Vợ có bầu, chồng gọi nữ nhân viên mát – xa về tận giường!

2015-03-19 03:43
- ​Trung giật thót mình, quáng quàng dúi cô nhân viên mát xa kiêm nữ nhân viên giải quyết sinh lý xuống gầm giường để trốn nhưng không kịp…

Trung vốn nổi danh là gã trai phóng túng, đa tình có tiếng cả vùng. Cô nào xinh, cô nào xấu, cô nào nhẹ dạ, cô nào ăn chơi…Tất tật đều qua tay “anh Trung” kiểm tra hết cả. Đẹp trai, dẻo mỏ lại phải cái thói mê gái hơn người, Trung đi đến đâu là gái xin chết đến đấy. Nghe đồn, con rơi con rớt của anh chàng cũng phải hơn một, nhưng lạ cái là các cô không hề oán thán gì anh mà chấp nhận nuôi con một mình, Trung thi thoảng đến chơi “gọi là” có chút vương vấn máu mủ thôi , chứ không hề có trách nhiệm gì.

Trung nổi danh về cái thói đa tình, tán đâu chết đấy đến nỗi nhà nào có con gái mới lớn đều phải đe nẹt cái “quả bom nổ chậm” nhà mình là “Cấm được léng phéng với thằng Trung, không thì mẹ cạo đầu bôi vôi!”. Bọn thanh niên chưa vợ thì vừa phục vừa ghen tỵ với “anh Trung” vì bao nhiêu em xinh - ngoan - ngon cứ vào tay anh hết cả. Bực là bực thế thôi chứ “anh Trung” cũng thuộc loại cao tay nên chưa có vụ nào bị “vạch mặt” hoặc bị đâm lén dù Trung bắt cá nhiều tay cứ gọi là thường xuyên.

Bạn bè ai cũng thắc mắc "Tại sao một người đẹp trai như Trung lại lấy cô vợ xấu thế?"

Đùng một cái, Trung lấy vợ, một cô có nhan sắc "bình dân” nhất trong các cô mà Trung đã yêu. Bạn bè biết Trung cưới, đòi xem mặt cô dâu, chiêm ngưỡng xong thì phán một câu xanh rờn “Dứt khoát là con nhà có điều kiện, chứ đời nào thằng Trung thế này mà lại lấy đứa thế kia”. Người lạ thì bảo “Khổ thân cô dâu lấy phải cái thằng lăng nhăng, kiểu gì cũng bị nó cắm vài cái sừng lên đầu.”

Quả đúng thế thật, sau đám cưới vài trăm mâm của Trung và Hậu, người ta đã thấy ông chồng mới cưới chạy xe “rẽ đất” đưa cô này đón cô nọ như thời trai tân, hỏi han tình hình là sao có vợ rồi mà chưa an phận thì Trung bảo “Có gì đâu, mấy cô em gái tao ý mà!”.

Tưởng Trung vẫn ngựa quen đường cũ nên ai cũng thương cho Hậu, nào ai biết từ khi lấy vợ Trung bị Hậu “bắt vía” khủng khiếp như thế nào. Dù nhan sắc không hơn người nhưng phải cái gia thế nhà Hậu thuộc loại “không phải dạng vừa đâu”, nhà mặt phố bố làm to nên Hậu cũng có tiếng nói nhất định, mà Trung thì ngoài cái mã ra cũng chả được cái nước gì nên nhiều khi nghĩ đến cái điều kiện nhà vợ, cái ăn sung mặc sướng không phải lo lắng cho tương lai nên Trung đành nhịn vợ một chút “cũng chả mất gì”, anh chàng nghĩ vậy và nhắm mắt cho qua những lời nặng nhẹ của Hậu mỗi khi Trung làm sai điều gì.

Vợ chồng cũng có ngày buồn, ngày vui. Rốt cuộc thì Hậu cũng có bầu trong niềm hân hoan vô bờ của hai bên gia đình, chỉ có Trung là thấy bứt rứt, ăn ngủ không yên. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài chuyện bị bắt phải kiêng kị “chuyện ấy”.

Cái tính Trung đã vậy, lại thêm cái khoản trai 30 tuổi đang xoan nên cái “chuyện ấy” với Trung nó cần thiết như cơm ăn nước uống giấc ngủ vậy. Dù có chim chuột ở ngoài để giải quyết nhưng Trung vẫn bị giới hạn thói lăng nhăng vì Hậu kiểm soát anh khá kĩ, đe dọa chồng “sẽ tay trắng” nếu bắt được anh lăng nhăng nên Trung cũng “rét” vợ.

Nhưng sợ vợ là một chuyện, nhu cầu mà không được giải quyết thì cũng bức thiết lắm. Trung vẫn thi thoảng lén lút trốn vợ đi với mấy thằng bạn đi mát xa giải tỏa tâm lý. Gần đây gần phố nhà Trung có mở mấy quán mát xa “chân chính” toàn các em xinh tươi nên dù có nghĩ đến cái tương lai “tay trắng” thì Trung vẫn phải cúi đầu trước tiếng gọi của sinh lý. Đàn ông mà…Nhiều khi muốn thoát ra nhưng phải cái tính “dê” ăn vào máu nên chả biết làm thế nào?

Nhưng Trung cũng là kẻ ăn vụng biết chùi mép, lại được cái miệng dẻo như kẹo kéo nên dù Hậu có nghi ngờ thì cũng chưa có dịp để bắt quả tang chồng chim chuột ở ngoài bao giờ, nhưng Hậu vẫn “sôi máu” lắm, cô vẫn không tin chồng mình lại có thể “nhịn chuyện ấy” khi mà bao lời ong tiếng ve đến tai cô.

Một hôm, Hậu lấy cớ về nhà ngoại ở quê chơi mấy ngày, bảo Trung cứ ở nhà lo công việc không cần phải đưa đón. Trung được lời như cởi tấm lòng, sáng vợ về quê chiều đã điện thoại gọi ngay một em nữ nhân viên mát xa tại nhà đến tận giường ngủ hai vợ chồng để…thư giãn.

Cả hai đang hú hí làm “chuyện ấy” thì bất chợt có tiếng cạch cửa phía dưới rất mạnh và tiếng bước chân thình thịch lên cầu thang. Trung giật thót mình, quáng quàng dúi cô nhân viên mát xa kiêm nữ nhân viên giải quyết sinh lý xuống gậm giường để trốn nhưng không kịp…

Hậu như một con hổ bị thương gầm lên khi thấy gã chồng “táng tận” lương tâm, chờ vợ đi vắng là dắt gái về nhà. Hậu cùng cô em họ lao đến đánh đập cô nhân viên mát xa tại nhà không thương tiếc, mặc cho Trung vừa ngăn cản vừa cầu xin thì Hậu gào lên đầy phẫn uất “Anh là thằng khốn, tôi hận anh! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh!”.

Đánh đập gào thét một hồi thì Hậu lả đi, Trung và cô em họ sợ quá đành gọi taxi đưa Hậu đi cấp cứu trong khi cô nữ nhân viên mát xa tại nhà thì mặt mũi sưng vù, đau đớn ê chề ngồi im một xó. Bác sỹ kết luận Hậu bị động thai nên cần phải nằm viện dưỡng thai một thời gian. Mọi việc ì xèo khắp làng trên xóm dưới khiến gia đình hai bên đều xấu hổ vì có thằng con mất nết. Từ ngày đó dân tình thấy Trung ít ra ngoài trừ khi đi làm, chiều về nhà là đóng cửa, bạn gọi đi nhậu cũng từ chối. Mấy đứa bạn chơi với Trung tặc lưỡi “Chắc ông bố vợ đứng tên cái sổ đỏ với cái ô tô rồi nên mới ngoan thế, chứ người như thằng Trung mà biết sợ thì kể cũng lạ”.

Châu Phượng Quỳnh
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 thay đổi tuyệt vời khi đang ế lâu dài thì đột nhiên có bạn trai!