Hình mẫu “vợ của người ta” mà mọi đàn ông đều ao ước!

2015-04-22 05:48
- (Em đẹp)- Ngoài đẹp với thông minh là lẽ dĩ nhiên cần phải có, vợ anh là phải tay bàn phím, tay thớt, tay gõ tay băm, hai tay nhịp nhàng, nếu vợ anh có thể vừa địu con vừa làm cả hai việc còn lại thì quá tuyệt!

“Xưa nay thế thái nhân tình/ vợ người thì đẹp văn mình thì hay" vốn ám chỉ cái “gu” thèm khát “vợ của người ta” của đàn ông Việt. Hồi đầu lấy vợ mình “hàng chính chủ” về thì cũng thấy nhiều cái nết “ra gì” phết, nhưng cứ khoảng năm mười năm chung sống, là kiểu gì các ông chồng cũng “bới bèo ra bọ” nhìn đâu cũng thấy “hàng chính chủ” xuống cấp, đầy tì vết. Có ông sang nhà bạn chơi, thấy vợ bạn cứ “trộm vía” xinh tươi, mướt mát thì trong lòng lại tơ tưởng rồi hát bài “ước gì”. Vậy thì cái tiêu chuẩn “vợ của người ta” ấy nó khác với vợ của mình thế nào? Sau đây là một vài gợi ý cho một cô vợ đủ tiêu chuẩn ISO 9001, chất lượng quốc tế mà mọi đàn ông Việt đều khao khát.

Vợ anh phải xinh như minh tinh

Nếu mà Mariryn Monroe có tái sinh thì cũng phải ghen tỵ với nhan sắc của vợ anh. Vợ anh là phải hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn chứ quyết không phải là một dạng nhan sắc bình dân mặt Vline mũi dọc dừa thẳng đơ, mắt chẻ mí bồ câu con đậu con bay được. Vợ anh là phải như công chúa Hàm Hương, vừa đẹp vừa thơm, ra đường ong bướm dập dìu vây quanh, hào quang chói lọi.

Đàn ông mà nhìn thấy vợ anh là chỉ có nuốt nước bọt ừng ực đến viêm cả cổ họng vì chết thèm. Nhưng xin lỗi các chú nhé, đây là vợ anh, hàng chính chủ của anh, có bảo hành trọn đời luôn. Các chú cứ việc thèm khát, còn anh sẽ vênh mặt lên với đời vì anh được sở hữu một cô vợ đẹp quá là đẹp, thơm quá là thơm! Số anh là số hưởng mà...

Vợ anh là phải cực thông minh

“Hữu sắc” mà “vô hương” là anh cực ghét! Đàn bà đã xinh rồi mà lại thông minh mới là cái đích mà đàn ông muốn chinh phục. Chứ gặp mấy cô đẹp long lanh mà mỗi lần mở miệng phát ngôn thì anh chỉ muốn bảo “Thôi em cứ im lặng là đẹp nhất!” thì anh chán lắm, vợ anh cơ mà, có phải bồ anh đâu? Thế nên vợ anh là phải thông minh, vừa có thể chém gió cùng anh về trận giao hữu giữa M.U và Barca, vừa có thể vừa thêu tranh long phụng thần thái đến nỗi tưởng chúng nó muốn bay ra khỏi tranh đến nơi, lại vừa có thể chơi cờ tướng giao lưu cấp quận được thì anh nể lắm! Vợ anh mà vào dạy con thì con anh đang ngu ngơ cũng trở nên thông tuệ, vợ anh vào dạy giúp việc thì giúp việc lau cái nhà bóng đến nỗi soi cả gương được. Vợ anh mà dạy thiên hạ thì thiên hạ dẹp ngay mấy cái trại tâm thần đi, vì ai cũng trở nên sáng láng, khôn ngoan hết cả!

Đấy, vợ anh là phải “nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy”, một lời nói ra bốn con ngựa đuổi không kịp, nói đây mà chết cả cây bên Tàu mới được!

Vợ anh là phải ba đảm đang

Ngoài đẹp với thông minh là lẽ dĩ nhiên cần phải có, vợ anh là phải tay bàn phím, tay thớt, tay gõ tay băm, hai tay nhịp nhàng, nếu vợ anh có thể vừa địu con vừa làm cả hai việc còn lại thì quá tuyệt! Đúng là người phụ nữ “3 đảm đang” giỏi việc nước, đảm việc nhà. Anh sẽ dành nguyên một ngày nghỉ để chụp lại những khoảnh khắc mà vợ anh thi triển nội công, đem bố cáo với toàn thiên hạ “Hãy xem vợ tôi đây!” như một minh chứng rõ ràng về một “giống loài” chưa hề tuyệt chủng mà đàn ông Việt vẫn hay kêu gào là bị tuyệt diệt khỏi trái đất đã lâu.

Vợ anh vừa phải là một cô bảo mẫu chăm con cực khéo, vừa là một đầu bếp ở khách sạn năm sao, vừa kiêm luôn cả giúp việc chất lượng cao dọn dẹp nhà cửa như ly như lau…Vợ anh đi làm về, tỏa ra một ánh sáng chói chang của vẻ đẹp sắc nước hương trời, hương thơm tỏa ra khắp nhà, vợ anh vừa nói chuyện với anh về tình hình chứng khoán, vừa lao vào dọn dẹp thoăn thoắt, lát lại bay vào bếp chế biến vài món nhậu tinh tế cho chồng và các bạn nhậu lát qua xem đá bóng, xong xuôi rảnh rỗi không có việc gì làm, vợ anh lại ru hai đứa con ngủ vèo cái là xong, rồi vợ anh dặm thêm tý son phấn cho giảm bớt cái nhan sắc xuống, kẻo lát nữa bạn anh qua chơi lại nuốt nước bọt ừng ực, rồi vợ anh phải “vâng, ạ, dạ, thưa” khi anh gọi để anh mát mặt với bạn anh, phải tinh tế thấy chồng sắp ngất vì bia rượu là phải tranh thủ uống hộ ngay. Vợ anh là phải đảm đang như thế!

Vợ anh là phải làm tình siêu đẳng

Nếu mà vợ anh đã xinh, đã thông minh, đã 3 đảm đang, tinh tế rồi mà không biết làm tình hoặc làm chuyện ấy không giỏi thì cũng vứt! Vợ anh là phải hoàn hảo đến độ Maria Ozawa phải tức tốc bay qua Việt Nam mà nhờ vợ anh dạy cho vài chiêu chứ không phải dạng vừa!

Vợ anh á, lúc trên giường phải hung hăng như hổ, uốn éo như mèo, gầm gừ như thú hoang, lúc thì phải êm mướt như nhung lụa, dịu dàng mơn man như làn suối…nhìn chung là phải nhìn anh mà biết kiểu, mà anh thì đa dạng lắm! Trăm năm có một kiểu à…nên vợ anh là phải biết các kỹ năng điêu luyện để hai vợ chồng cùng lên cung trăng nghe không?

Đó, tiêu chuẩn của vợ anh chỉ có bây nhiêu thôi mà cô ấy cũng không đáp ứng được. Vậy nên anh mới chán, anh mới cứ phải ngó sang hàng xóm xem “vợ của người ta” vừa chơi cờ tướng vừa nói chuyện chiến tranh Nam Bắc Triều rồi dọn bỉm cho con thế nào! Nhiều khi nhìn vợ mình, anh chán quá là chán mà anh có biết đâu là thằng hàng xóm nó cũng đang ngó qua nhà anh, nhìn vợ anh xong nuốt nước bọt ừng ực và cũng ca bài “Vợ của người ta” như anh vẫn đang thèm khát!

Hải Băng 
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua