Tim nói gì về chuyện quay lại với Trương Quỳnh Anh?
Tin liên quan
Mới đây, Tim chia sẻ hình ảnh thân mật bên một người phụ nữ giấu mặt lên Facebook cá nhân. Nam ca sĩ đính kèm dòng trạng thái: “Ưu điểm: có bồ sẽ chụp hình đăng và không dùng icon che mặt. Khuyết điểm: Chưa có bồ. Hình công việc chỉ có tính chất minh họa”.
Trong hình ảnh, Tim đang tạo dáng thân mật bên một cô gái. Nam ca sĩ dùng nhãn dán chú mèo để che mặt đối phương, khiến dân tình tò mò về danh tính và nghi ngờ đây là tình mới của anh. Tuy nhiên, Tim cho biết cả hai chỉ có mối quan hệ hợp tác trong công việc.
Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhắc chuyện tình cũ của Tim và Trương Quỳnh Anh. Nam ca sĩ thẳng thắn đáp trả: “Đàn ông sống hướng về tương lai chứ cứ nhìn quá khứ miết sao làm được gì nữa, trưởng thành lên”.
Tim và Trương Quỳnh Anh nảy sinh tình cảm sau khi cùng nhau tham gia dự án phim vào năm 2010. Thời điểm ấy, cặp đôi nhận rất nhiều sự phản đối, đặc biệt là từ phía gia đình. Thậm chí, Trương Quỳnh Anh còn xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ để chạy theo “tiếng gọi con tim”. Năm 2012, cặp đôi đăng ký kết hôn và đón con trai đầu lòng. Tim và Trương Quỳnh Anh đặt tên cho quý tử là Cát An, gọi thân mật là Sushi.
Trương Quỳnh Anh từng kể về mối tình với Tim: "Thời điểm tôi quyết định tạm ngưng hoạt động showbiz để lập gia đình với Tim, tôi gặp phản đối rất nhiều. Bạn bè tôi cũng khuyên không nên vì đang đi làm như vậy mà ngừng lại để lấy chồng sinh con thì không biết đến khi nào mới quay trở lại được. Phản đối lớn nhất là ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện lấy Tim. Nhưng lúc đó, tôi đi theo tiếng gọi con tim, không suy nghĩ được gì nữa, yêu là bị mù quáng".
Năm 2017, Tim và Trương Quỳnh Anh thông báo “đường ai nấy đi” khiến dân tình ngỡ ngàng. Sau khi chia tay, cả 2 vẫn sống chung một khoảng thời gian. Đến năm 2019, cặp đôi mới dần tách ra ở riêng, giữ mối quan hệ tốt đẹp để nuôi dạy con trai.
Tim chia sẻ về chuyện sống chung dù đã chia tay: “Từ năm 2019, chúng tôi bắt đầu ở riêng. Mỗi lần có ai hỏi đến chuyện ở chung sau ly hôn, tôi đều không biết có thể gọi là một cuộc hôn nhân hay không. Lúc đó chúng tôi như người thân.
Có thể thương, trở lại, trò chuyện như tri kỉ, chia sẻ mọi thứ. Chúng tôi cũng chưa có đám cưới, do lúc đó ba tôi bệnh nặng. Thời gian đó tôi ích kỷ, tôi không nghĩ tôi là một người chồng. Càng ngày, những thứ không nói ra được càng to lớn. Khi không thể giải quyết nữa, chúng tôi ly hôn. Không phải do không còn yêu”.
Khánh An (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất