Thách thức chồng làm xét nghiệm ADN trong lúc cãi nhau, người vợ khóc ròng vì hối hận

Anh Chi 2024-09-11 16:57
- Vợ anh Hải đã thách thức chồng xét nghiệm ADN 2 đứa con. Kết quả sau đó khiến chị cảm thấy hối hận.

Thông thường, có tới 90% đàn ông chủ động đưa con đi xét nghiệm ADN vì nghi ngờ vợ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người chồng không nghi ngờ gì nhưng lại bị vợ thách thức mang con đi xét nghiệm ADN trong lúc cãi nhau.

Vì không kìm được cơn tức giận, người chồng quyết định đưa con đi xét nghiệm thật. Trước khi đi, anh ta không hề nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa mình và các con, nhưng kết quả lại vô cùng phũ phàng. Vợ chồng chị Liên và anh Hải thường xuyên mâu thuẫn vì mối quan hệ không tốt giữa mẹ chồng và nàng dâu. Trong một lần cãi nhau, chị Liên vừa lớn tiếng với chồng vừa thu xếp quần áo để chuẩn bị về nhà mẹ đẻ.

Anh Hải không can ngăn, nhưng khi thấy vợ định mang cả quần áo của con đi, anh nổi giận và nói: “Cô muốn đi đâu thì cứ đi, nhưng hai đứa bé phải ở lại đây. Tôi thách cô mang chúng ra khỏi nhà này.” Chị Liên, đang bừng bừng tức giận, nghe lời chồng như bị kích thích liền quay lại đáp trả với thái độ thách thức: “Anh là gì của chúng mà dám giữ chúng lại? Anh nghĩ anh là bố chúng chắc? Đừng có mơ tưởng!”

Thách thức chồng làm xét nghiệm ADN trong lúc cãi nhau, người vợ khóc ròng vì hối hận

Câu nói của vợ, dù trong lúc nóng giận, đã khiến anh Hải cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Từ khi kết hôn đến lúc có hai đứa con (đứa lớn đã 7 tuổi, đứa bé 2 tuổi), dù vợ chồng có cãi vã nhưng chưa bao giờ chị Liên nói những lời như vậy với anh.

Anh Hải, đang ngồi, liền đứng phắt dậy, tát vợ một cái đau điếng rồi chỉ tay vào mặt cô: “Cô còn dám nói những lời như vậy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đừng trách tôi!” Chị Liên, thay vì sợ hãi, lại cười khẩy và trêu ngươi chồng: “Anh tưởng tôi đùa à? Không tin thì mang chúng nó đi kiểm tra đi. Anh tưởng anh giỏi lắm chắc?”

Lời thách thức của chị Liên như một mũi dao đâm vào nỗi đau thầm kín nhất của anh Hải. Ban đầu anh định tiếp tục nổi giận nhưng ngay lập tức chợt ngừng lại. Khoảng 3 năm trở lại đây, anh Hải mắc bệnh tiểu đường và gút, khiến cho chuyện sinh hoạt vợ chồng giảm sút so với trước. Anh tự nhận thấy nỗi buồn của vợ nhưng không biết phải làm gì, chỉ đành lặng lẽ để mọi chuyện trôi qua trong im lặng.

Đến giờ, câu nói của chị Liên vẫn ám ảnh anh Hải, khiến anh không ngừng nghĩ ngợi. Anh lặng lẽ rời khỏi nhà mà không nói thêm lời nào với vợ. Nếu không đưa con đi xét nghiệm, có lẽ chị Liên sẽ coi thường anh, cho rằng anh không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Nhưng nếu đưa con đi, anh lại không tìm được lý do, vì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghi ngờ rằng các con không phải là con mình.

Tuy nhiên, trong cơn giận dữ chưa kịp nguôi, anh Hải đã quyết định mang cả hai đứa con đi xét nghiệm ADN, như một cách đáp lại lời thách thức của vợ, dù trong thâm tâm anh vẫn tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Thách thức chồng làm xét nghiệm ADN trong lúc cãi nhau, người vợ khóc ròng vì hối hận

Khi anh vừa dắt con ra đến cổng, chị Liên bất ngờ chạy theo, cố giằng lại con và nói rằng "không cần xét nghiệm nữa." Điều này càng làm anh Hải sinh nghi và quyết tâm đi xét nghiệm cho bằng được. Anh gạt tay vợ ra và khẳng định: "Tôi sẽ đi xét nghiệm cho cô thấy."

Sau 4 tiếng chờ đợi, kết quả từ trung tâm xét nghiệm ADN đã khiến anh Hải bàng hoàng. Đứa con lớn 7 tuổi là con ruột của anh, nhưng đứa bé 2 tuổi lại không có mối liên hệ máu mủ nào với anh. Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền tại Hà Nội, kể lại rằng: "Khi nhận kết quả, anh ta rất bình tĩnh, không hề lo lắng như nhiều người khác. Nhưng khi đọc xong, chân tay anh như rụng rời, mất một lúc mới nói được vài từ và phải mất thêm một thời gian nữa anh mới đứng dậy để ra về."

Kết quả này đã chứng tỏ rằng trong thời gian sống với anh Hải, chị Liên đã có mối quan hệ với người khác. Điều này càng làm anh Hải đau đớn hơn khi nghĩ đến việc nó xảy ra đúng vào thời điểm anh phát hiện mình mắc bệnh tiểu đường và gút, khiến sức khỏe suy giảm. Sau khi thách chồng và thấy anh thực sự làm theo, chị Liên tỏ ra hối hận.

Bà Nga cho biết trong thời gian chồng mang con đi xét nghiệm, chị Liên đã lên mạng tìm số điện thoại và địa chỉ của trung tâm để dò hỏi, thậm chí còn cố gắng "mua chuộc" trung tâm để thay đổi kết quả, hòng che giấu chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công và cuối cùng, cả gia đình chị Liên đã phải đối diện với sự thật đau lòng. Bà Nga kết luận: "Nếu không có trận cãi vã và lời thách đố ấy, có lẽ anh Hải sẽ không bao giờ biết được sự thật. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật và trước sau gì nó cũng sẽ được phơi bày."

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Dí dao vào cổ khống chế người tình vì đòi chia tay