Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn với cô gái Việt

Quỳnh Trang 2021-07-19 11:34
- Vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió, anh Ngô Minh Triết đã chinh phục được chị Hà Hoàng Ánh nhờ tình yêu chân thành. Giờ đây, hai người đã có với nhau một tổ ấm trọn vẹn, viên mãn.

Câu nói: "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" rất đúng trong nhiều trường hợp. Nhiều người phải trải qua những khổ đau, sóng gió mới có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Câu chuyện tình yêu, hôn nhân của anh Ngô Minh Triết và chị Hà Hoàng Ánh là một trong những câu chuyện như vậy.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, người đàn ông Đài Loan có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Chị Hà Hoàng Ánh vốn sinh ra và lớn lên ở tỉnh Long An. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị sang Đài Loan làm việc. Tại đây, anh Ngô Minh Triết là cấp trên của chị. Người phụ nữ sinh năm 1988 kể lại rằng lúc đó, chị đang yêu 1 anh người Việt ở Đài Loan nên không quá quan tâm đến "ông sếp" này. Chị Ánh chỉ biết, anh Ngô Minh Triết lúc đó đã ly dị vợ được 1 năm và đang sống trong cảnh gà trống nuôi con. 

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Chị Hà Hoàng Ánh và anh Ngô Minh Triết. (Ảnh NVCC)

Cảm mến cô lễ tân người Việt xinh đẹp, anh Ngô Minh Triết âm thầm theo đuổi. Ngày nào anh cũng tặng chị một bông hoa hồng. Tuy nhiên, vì chị Hoàng Ánh đã có người khác nên thẳng thắn từ chối tình cảm của anh. "Lúc ấy mình đối với chồng chỉ là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Anh thích mình, có tỏ tình nhưng mình đã từ chối", chị Hoàng Ánh tâm sự.

Trớ trêu thay, trong một lần đáp chuyến bay đến Tân Bắc thăm người yêu, chị Hoàng Anh phát hiện bạn trai mình đã có vợ con người Đài Loan. Tuy còn rất yêu nhưng lòng tự trọng không cho phép chị Ánh trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chị quyết định chia tay.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Đau khổ vì mất đi người yêu, chị Ánh còn liên tiếp gặp những biến cố trong cuộc đời. Trên đường từ Tân Bắc trở về, chị bị tai nạn, mất đi khả năng làm mẹ. Đau lòng hơn, sau khi hồi phục lại sau chuỗi ngày dài nằm viện đau đớn, chị nghe tin ba chị ở Việt Nam đã qua đời. Chị Ánh suy sụp hoàn toàn vì chị chỉ có ba là người thân duy nhất. "Mình đã rất suy sụp vì mọi thứ đến với mình quá bất ngờ, quá dồn dập và đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Mình chỉ có mỗi ba là người thân, lúc đấy không ai ở bên an ủi, mình dần rơi vào trầm cảm", chị Ánh tâm sự.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Sau 1 tuần về Việt Nam lo an táng cho cha, chị Ánh trở về Đài Loan tiếp tục công việc. Đối mặt với quá nhiều biến cố xảy ra cùng lúc, cảm thấy chán chường, tuyệt vọng, người phụ nữ 33 tuổi đã uống thuốc ngủ tự tử.

May mắn là anh Minh Triết và những người bạn cùng làm đã kịp thời phát hiện và cứu sống chị. Khi tỉnh lại ở viện, chị thấy anh Minh Triết đang ngồi đọc sách bên cạnh. Sau khi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị, anh mắng: "Bao người đấu tranh vì sự sống còn em lại không biết trân trọng."

Nghe lời anh Minh Triết nói, chị Hoàng Ánh bừng tỉnh và nhận ra nhiều điều. Chị quyết định sẽ tiếp tục sống, sống thật tốt để vong linh người cha đã khuất trên trời cao sẽ tự hào về chị. Sau thời gian đó, anh Minh Triết quan tâm đến chị Ánh nhiều hơn. Một lần ở cạnh nhau, anh ngỏ lời muốn được ở bên chị.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Tuy nhiên, trước tình cảm chân thành của anh, chị Hoàng Ánh không dám nhận lời vì mặc cảm đã mất đi thiên chức làm mẹ. Chị sợ mình không thể mang đến cho anh một tổ ấm trọn vẹn. Khi chị Ánh mạnh dạn nói ra những tâm sự giấu kín trong lòng mình về hoàn cảnh bản thân, anh Minh Triết không những không đắn đo, e dè mà còn thể hiện sự thấu hiểu và khẳng định dù như thế nào vẫn muốn được ở bên chị. Tình cảm trước sau như một của anh đã khiến chị Ánh mở lòng, quyết định cho cả hai một cơ hội.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, người đàn ông Đài Loan có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Sau hơn 2 năm hẹn hò, anh Minh Triết ngỏ lời đưa chị về ra mắt gia đình. Lần đầu gặp mẹ của anh Minh Triết, chị Ánh đã hết sức xúc động vì tình cảm của mẹ anh dành cho chị. "Mẹ chồng mình không ghét bỏ mình, ngược lại bà còn ôm chằm lấy mình và khóc, mẹ thương mình vì những gì mình đã trải qua. Mẹ biết mình không thể mang thai, không có người thân nhưng vẫn vui vẻ đón nhận mình, mẹ bảo "Không sao, sau này con làm vợ của con trai bác thì con chính là con gái của bác.", chị Ánh kể lại.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Vợ chồng chị Ánh cùng mẹ chồng chị trong đám cưới. (Ảnh NVCC)

Con gái của anh Minh Triết là bé Minh Minh cũng tỏ ra rất quý mến chị Hoàng Ánh. Người phụ nữ 33 tuổi hiểu rằng cô bé khát khao tình mẫu tử và cũng ước muốn mình có một người mẹ. "Mình thật sự toàn tâm toàn ý coi bé như con ruột tại bé có hoàn cảnh giống mình lúc nhỏ. Con bé rất ngoan, giỏi, bình thường hay giúp mẹ những việc vặt. Mình cảm nhận thấy rõ bé rất yêu quý mình", chị Ánh tâm sự về con riêng của chồng.

Tặng hoa hồng nhiều như tấm chân tình, 'ông sếp' xứ Đài có được hạnh phúc viên mãn bên cô gái Việt

Chị Ánh yêu thương bé Minh Minh như con ruột. (Ảnh NVCC)

Trong đám cưới náo nhiệt, anh Minh Triết - chị Hoàng Ánh đã nhận được sự chúc phúc của gia đình, người thân. Bất ngờ hơn, trong đêm tân hôn, mẹ chồng chị Ánh còn tặng cho chị một chiếc váy ngủ siêu đặc biệt. Không những thế, bà còn rỉ tai để chị nghe vài kinh nghiệm giường chiếu khiến người con dâu Việt ngượng chín mặt.

"Mẹ chồng mình thật sự là mẹ chồng của năm, rất hiện đại và sành điệu", chị Hoàng Ánh chia sẻ.

Sau đám cưới, chị Hoàng Ánh và chồng có cuộc sống hạnh phúc. Tình cảm đôi bên ngày một mặn nồng, gắn bó. Nàng dâu xứ Đài chia sẻ, khi trở thành vợ chồng, anh Minh Triết hầu như không thay đổi, vẫn yêu thương, quan tâm chị như lúc mới yêu, có điều anh mạnh dạn hơn thôi. 

chuyện tình

Đến cuối cùng, nàng dâu xứ Đài hiểu ra rằng cuộc đời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi hết của ai cái gì. "Ông Trời đã cho mình một người mẹ chồng sành điệu, tâm lý, yêu thương con, cho mình một người đàn ông vững chắc để nương tựa, cho mình một cô con gái rất đỗi đáng yêu, cho mình một gia đình thật sự hoàn hảo", chị Hoàng Ánh nghẹn ngào tâm sự.

Sau khi kết hôn, anh Minh Triết vẫn giữ thói quen cũ, mỗi ngày đi làm đều tặng vợ 1 bông hoa hồng. Đến ngày lễ Tết, anh tặng quà cho cả mẹ - vợ và con gái. " Đi đâu anh cũng nhớ mua quà về cho mẹ, cho vợ và con. Tính tình anh ôn hòa, điềm đạm và kiệm lời. Bình thường anh vẫn luôn phụ mình việc nhà, anh không giỏi nấu ăn nên sẽ giúp mình các việc dọn dẹp", chị Ánh tự hào kể về ông xã ngoại quốc.

Nàng dâu người Việt không biết nhắn nhủ gì hơn ngoài 6 chữ: "Cảm ơn anh. Em yêu anh!", dành cho người chồng của mình.

Trải qua bao khó khăn, biến cố, cuối cùng, anh Minh Triết và chị Hoàng Ánh đã chạm tay được đến hạnh phúc. Chuyện tình cảm anh chị đã khiến nhiều người tin rằng tình yêu đích thực luôn tồn tại, chỉ cần chúng ta có niềm tin.

Quỳnh Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bí quyết đơn giản giúp giảm 21kg ngoạn mục của người mẫu Nhật