Rể Nhật đón Tết Việt: Trai xứ karaoke mà vẫn sốc với lịch hát nhà bác hàng xóm, còn định sang hỏi xem bác định hát đến mấy giờ

Quỳnh Trang 2022-02-02 10:00
- Làm rể Việt được gần 5 năm cũng là 4 cái Tết anh Hoshino Takeshi được đón Tết với gia đình nhà vợ. Chàng rể Nhật cảm thấy sốc vì sự khác biệt trong văn hóa hát karaoke ngày Tết ở Việt Nam.

Yêu người đàn ông người Nhật hơn 19 tuổi, chị Nguyễn Thị Thúy (trú tại Hải Dương), cảm nhận được tình cảm chân thành ẩn sau vẻ ngoài rụt rè, kiệm lời của anh. Đó cũng chính là lý do khiến chị vượt nhiều rào cản, e ngại để cưới anh và cùng anh xây dựng hạnh phúc. 

Chuyện tình cô sinh viên người Việt với anh chàng người Nhật hơn tới 19 tuổi

Hồi tưởng lại về chuyện tình yêu của mình, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết chị có cơ duyên quen biết với ông xã Hoshino Takeshi từ khi chị là sinh viên năm 3. Lúc đó, chị là giáo viên dạy tiếng Việt của anh. "Mình dạy học cho 3 người, một bác 65 tuổi, một anh có vợ và anh ấy (lúc ấy anh đã 40 tuổi). 1 tuần 3 buổi, mình lóc cóc trên con xe đạp điện đã đến tuổi cần thanh lý, mặc cái váy ngắn cũn (đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thiếu lịch sự huhu) đến nhà riêng của 3 người để dạy vào buổi tối, sau khi tan học", chị Thúy kể.

Sau một thời gian, hai học viên còn lại vì lý do không tiếp tục học nữa, chỉ còn mình anh Hoshino. Chị Thúy vẫn tiếp tục dạy anh học và ngày càng thân thiết với anh. Chị coi anh Hoshino là một chiếc "hộp tâm sự", chị kể với anh nhiều câu chuyện trong cuộc sống, về chuyện học hành, thi cử và được anh lắng nghe.

Rể Nhật ăn Tết Việt: 'Ăn hết cả cái bánh chưng, sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá 'hùng mạnh'!'

Ảnh cưới của chị Nguyễn Thị Thúy- anh Hoshino Takeshi.

"Anh lúc nào cũng lắng nghe mình. Anh ấy nghe mình kể chuyện trên trời dưới đất, từ nhà trọ ra trường, từ gầm giường lên đến mặt đất. Chẳng mấy khi anh kể chuyện gì của bản thân. Nghĩ lại, mình thấy anh như một cái thùng, để mình xả những chuyện buồn, khoe chuyện vui, luôn đáp lại bằng một cái mặt cười đáng yêu", chị Thúy viết. 

Nhưng tình cảm của hai người dành cho nhau vẫn chỉ như thế. Rồi một ngày, anh Hoshino kể với chị Thúy rằng anh đang được một cô nàng để ý. Chị Thúy bỗng thấy trong lòng có chút băn khoăn, gợn sóng. Chị thấy buồn vu vơ và tự hỏi: "Tại sao anh ấy không thích mình?" 

Rể Nhật ăn Tết Việt: 'Ăn hết cả cái bánh chưng, sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá 'hùng mạnh'!'

Một ngày nọ, anh Hoshino nhắn tin xin nghỉ học và nói mình bị ốm. Chị Thúy thấy thường vì anh ở nơi đất khách quê người, chỉ có một thân một mình. Vì vậy, chị quyết định mua một quả dứa để đến thăm anh. "Anh sốt cao lắm. Một mình trong căn nhà 4 tầng lạnh lẽo. Thương. Nhìn cái gương mặt hay cười cười nghe mình luyên thuyên, hôm nay không cười nổi. Anh di chuyển chậm chạp như thể anh đang dùng hết sức lực còn lại để ra mở cửa cho mình. Tự dưng mình muốn ôm anh. Và mình đã làm thế", chị Thúy nhớ lại.

Sau hôm đó, hai người bắt đầu mối quan hệ "tình trong như đã bên ngoài còn e". Khi hẹn hò, chị Thúy thấy anh Hoshino là người ít nói, trầm tính và mang lại cho chị cảm giác an toàn. Từ hôm đó, chẳng ai nói gì với ai, 2 người cũng ngầm hiểu, cả hai đang hướng về nhau. "Sau này, mình hỏi lại, sao hồi ấy anh không chủ động tán em, anh thích em từ bao giờ. Anh cười bảo: Anh thấy em lúc nào cũng long lanh lung linh như một ngôi sao, anh có cảm giác mình không với tới em. Anh hơn em 19 tuổi, anh luôn tự ti là mình không xứng. Được gặp em như thế đủ để anh vui mãi rồi", chị Thúy kể.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh chồng luôn đặt "gia đình là số 1" 

Sau hơn 1 năm hẹn hò, chị Thúy và anh Hoshino Takeshi quyết định tổ chức đám cưới. Đến giờ, cặp đôi đã có 2 thiên thần cực kỳ đáng yêu. Chị hạnh phúc vì cưới được người chồng luôn coi gia đình là số 1. "Sau khi kết hôn, anh thay đổi với mức điểm từ 5-6 lên 7-8-9-10. Anh ấy luôn đặt gia đình vào vị trí trung tâm. Anh luôn cố gắng làm mọi việc để giữ gìn hạnh phúc gia đình", chị Thúy tâm sự.

Rể Nhật ăn Tết Việt: 'Ăn hết cả cái bánh chưng, sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá 'hùng mạnh'!'

Chị Thúy chia sẻ do khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nên hai người có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Cả hai dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ với nhau hơn. "Đối với những người ở chung một nền văn hóa thì họ sẽ ngầm hiểu mà không cần giải thích nhiều. Nhưng vợ chồng mình vì có nhiều sự khác biệt nên mình và anh ấy thường trò chuyện với nhau nhiều hơn để giải thích cho nhau hiểu", chị Thúy cho biết.

Điều mà chị Thúy cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên anh Hoshino Takeshi là vì anh luôn tôn trọng và ủng hộ chị trong mọi việc mà chị làm. "Khác với những người khác luôn ép mình phải làm việc này, làm việc kia thì anh ấy luôn tôn trọng, ủng hộ, động viên mình làm những thứ mình thích, theo đuổi niềm đam mê riêng của mình", chị cho biết.

Rể Nhật ăn Tết Việt: 'Ăn hết cả cái bánh chưng, sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá 'hùng mạnh'!'

Anh Hoshino Takeshi rất chịu khó chăm con, làm việc nhà. 

Trong cuộc sống hôn nhân, người mẹ hai con cho rằng, để có được hạnh phúc lâu dài thì hai vợ chồng cần biết ơn nửa kia. Đừng nghĩ người kia là điều hiển nhiên mà hãy cảm thấy biết ơn vì những điều mà anh ấy đã làm với mình. "Đây là điều mà mình đã học được từ anh ấy và gia đình chồng. Bất cứ khi nào mình gửi ảnh các con cho bố mẹ chồng, bố mẹ mình sẽ nói lời cảm ơn. Mình thậm chí đã nhận được lời cảm ơn từ họ hàng nhà chồng vì đã lấy cháu họ", chị Thúy cười.

Rể Nhật đón Tết Việt: 'Ăn hết cả cái bánh chưng, sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá 'hùng mạnh'!'

Chị Thúy và anh Hoshino có 2 con trai. 

Người phụ nữ Việt quan niệm ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, chị không muốn thay đổi chồng mình. Tuy nhiên, chị sẽ luôn là người động viên, ủng hộ để anh theo đuổi đam mê và vững bước trên con đường mình đã chọn.

Rể Nhật đón Tết Việt: "Sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá "hùng mạnh""

Làm rể ở Việt Nam được gần 5 năm cũng là 4 cái Tết anh Hoshino Takeshi được đón Tết ở Việt Nam với gia đình nhà vợ. Khi được hỏi về trải nghiệm của anh về cái Tết ở Việt Nam, chị Thúy cho biết: "Khi đón Tết ở Việt Nam, đầu tiên, chồng mình cảm thấy sốc. Ở Nhật, trước khi sang nhà người khác thì phải hẹn, thường thì hẹn trước 3 tiếng trở lên, hẹn từ ngày hôm trước thì càng tốt. Nhưng Tết ở Việt Nam thì mọi người đến nhà thăm nhau là chuyện thường tình, chẳng ai hẹn ai cả."

Rể Nhật ăn Tết Việt: 'Ăn hết cả cái bánh chưng, sốc vì văn hóa karaoke tại gia quá 'hùng mạnh'!'

Chị Thúy cũng chia sẻ, anh Hoshino Takeshi rất thích ăn đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là bánh chưng. "Anh có thể ăn hết cả cái bánh chưng", chị Thúy kể. Ngoài ra, chàng rể Nhật cũng thấy sợ hãi vì văn hóa karaoke ở Việt Nam trong ngày Tết quá "hùng mạnh". Chị cho biết: "Có lần anh còn bảo: Hay em sang hỏi bác hàng xóm xem lịch của nhà bác hát đến bao giờ."

Dù thích ngày Tết của Việt Nam, cho rằng ngày Tết là cơ hội để mọi người nghỉ ngơi, gặp gỡ nhau nhưng anh Hoshino Takeshi đôi lúc cũng cảm thấy hơi sợ vì anh không biết uống rượu, không thích nhậu nhoẹt nên vẫn chưa thể hòa nhập với những người bạn bè, họ hàng người Việt Nam của mình.

Năm mới Nhâm Dần 2022 đã sang, Emdep.vn chúc chị Nguyễn Thị Thúy và gia đình có sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc viên mãn và mọi dự định, điều ước sẽ trở thành hiện thực. 

Quỳnh Trang (Ảnh NVCC)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'