Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Quỳnh Trang 2021-12-27 10:29
- Quen biết nhau một cách tình cờ, chị Dương Hoàng Thanh Hiếu và anh Nicolas Viennot vượt qua nhiều khó khăn, khác biệt để có một chuyện tình đẹp và cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc.

Đến bây giờ, khi kể lại về chuyện tình yêu "như trong phim" của mình, chị Dương Hoàng Thanh Hiếu (sống tại một thành phố nhỏ cách Paris hơn 100km, Pháp) vẫn không khỏi bồi hồi. Từ thời sinh viên, từng có ao ước lấy chồng Tây vì muốn có những đứa con lai Á- Âu- số phận đã đưa đẩy để chị gặp được chồng mình.

Cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa gặp được "chàng hoàng tử" của cuộc đời mình

Trò chuyện với Emdep.vn, chị Dương Hoàng Thanh Hiếu cho biết, trước khi sang Pháp, chị đã có công việc ổn định ở Việt Nam. Tuy nhiên, chị vẫn chọn sang Pháp vì chị thích tiếng Pháp, văn hóa Pháp. Pháp cũng là điểm đến du lịch hàng đầu trên thế giới.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Chị Dương Hoàng Thanh Hiếu và anh Nicolas Viennot trong ngày cưới. 

Sau đó, chị Thanh Hiếu sang Pháp du học. Chị ví chuyện anh Nicolas Viennot đến bên chị như hoàng tử đến bên cuộc đời cô bé Lọ Lem. Đó là khoảng thời gian học xong, chị bị từ chối gia hạn visa. Lúc đó, chị kể rằng những người bạn đi du học như chị thường tìm mọi cách để được gia hạn visa. Có nhiều cách khác nhau để được gia hạn visa như xin việc ở Pháp hoặc lấy chồng nước ngoài. Tuy nhiên, chị Hiếu chưa tìm được cách nào phù hợp với bản thân.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Và chị mang những băn khoăn, nỗi niềm đó lên mạng xã hội để chia sẻ. Qua một hội nhóm, chị quen biết với anh Nicolas Viennot. Chỉ nghĩ rằng anh là người xa lạ, chẳng ai biết ai là ai nên chị sẵn sàng dốc bầu tâm sự với anh.

Thời gian quen, cặp đôi sống xa nhau 100km nên thường liên lạc qua điện thoại. Nào ngờ, anh Nicolas từ lâu đã cảm mến người con gái Việt. Anh đã ngỏ lời sẽ giúp chị gia hạn visa bằng cách kết hôn với chị. Dù đang "chết đuối" bỗng vớ được "cọc" nhưng chị Hiếu đã từ chối thẳng thừng. Chị thấy cả hai người không hợp nhau...vì anh Nicolas trẻ hơn chị. Tuy nhiên, anh Nicolas vẫn không ngừng theo đuổi và bày tỏ tâm ý của mình. "Vào một ngày trời xanh, nắng đẹp thì mình cũng bị rơi vào đôi mắt xanh biếc ấy", chị Thanh Hiếu tâm sự.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Sau một thời gian quen nhau, chị Hiếu và anh Nicolas đã hẹn hò đi thăm tu viện St Michel, một danh lam nổi tiếng của Pháp nằm trong danh sách những địa điểm được tham quan nhiều nhất trên nước Pháp. Chị cho biết hôm đó do không nhìn kỹ nên anh Nicolas để xe sai chỗ. Sáng hôm sau, cả hai đã phải đi một quãng rất dài mới có thể lấy xe.

Nàng "Lọ lem" được chồng yêu chiều

Sau 1,5 năm hẹn hò, chị Thanh Hiếu và anh Nicolas Viennot đã nên duyên vợ chồng với một đám cưới nhỏ có sự góp mặt của một vài người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Chị cho biết bố mẹ chị không quá quan trọng chuyện chị lấy chồng nước nào, chỉ mong muốn chị có được hạnh phúc đích thực và luôn ủng hộ quyết định của chị. "Bạn mình cũng có những người lấy chồng nước ngoài. Họ sinh những đứa con lai xinh xắn, đáng yêu, ông bà cũng vui lắm", chị Hiếu cho biết.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Sau khi kết hôn, chị Thanh Hiếu thấy anh Nicolas không thay đổi nhiều so với khi còn yêu nhau. Trong mắt người mẹ 3 con, chồng chị là một người đàn ông độc lập. Anh có công việc ổn định, biết làm việc nhà. Vì vậy, khi kết hôn, anh vẫn tiếp tục làm những công việc của mình chứ không ỷ lại vào vợ. Anh rất yêu chiều vợ và sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ chị bất cứ lúc nào.

Theo chị, vợ chồng khác quốc tịch, chung sống với nhau thì sự khác biệt về văn hóa, tư duy là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là vợ chồng chị cần thật sự hiểu nguyên nhân của vấn đề và cách giải quyết nó. Đến nay, chị Hiếu và anh Nicolas đã có 3 nhóc tì đáng yêu.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Chị tự ví mình như một "bà mẹ anh hùng" vì có thể tự mình nuôi dạy các con mà không có sự trợ giúp của bất cứ người thân nào. Chị cảm thấy hạnh phúc vì chồng chị luôn ở bên cạnh, chia sẻ với chị tất cả các công việc nhà đến việc chăm con.

Nàng dâu Việt cảm thấy chuyện làm dâu của mình không quá phức tạp. Chị Hiếu và mẹ chồng không sống cùng một nhà nên cả hai tránh được mâu thuẫn, va chạm. Thỉnh thoảng, chị đưa cháu về thăm bà và cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

3 'thiên thần' cực kỳ đáng yêu của chị Dương Hoàng Thanh Hiếu. 

Theo chị Hiếu, bí quyết để vợ chồng chị chung sống hạnh phúc lâu dài nằm ở cách giao tiếp. "Là vợ chồng, mình có thể đề cập đến mọi chuyện trong cuộc sống. Điều quan trọng là cách mình nói ra mà thôi", chị Hiếu cho biết. Bà mẹ 3 con cho hay trong quá trình chung sống, chị không thể tránh khỏi được những lúc cãi cọ, bất đồng quan điểm.

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện xảy ra, chị Hiếu và chồng thường ngồi lại để nhìn nhận cách cư xử của bản thân, xem mình đã đúng ở chỗ nào, sai ở đâu, từ đó rút kinh nghiệm về cách cư xử trong tương lai. 

Chuyện tình đẹp của cô sinh viên bị từ chối gia hạn visa với chàng trai người Pháp

Sau đại dịch Covid, chị Thanh Hiếu trở thành chuyên gia tư vấn về hôn nhân. Chị giúp phụ nữ trẻ chuẩn bị cho hôn nhân, lắng nghe tâm sự, đưa ra giải pháp cho các chị em gặp vấn đề trong hôn nhân và giúp đỡ các chị em sau khi ly hôn có được một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Chị mong muốn được chia sẻ, lắng nghe và giúp đỡ nhiều người phụ nữ trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình.

Quỳnh Trang

(Ảnh NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu