"Quẹt nhầm" trên ứng dụng hẹn hò, bà mẹ đơn thân tìm được chồng Tây soái ca cao 2m

Phương Nga 2023-02-13 10:00
- Vượt qua nhiều điều tiếng khi làm mẹ đơn thân, đến nay Minh Nguyệt đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc bên anh chồng người Pháp, cùng vun vén một gia đình trọn vẹn.

“Để đạt được cái gọi là hạnh phúc cần một chút can đảm, cần một chút lòng tin và cần nhiều hơn sự cố gắng”, đó là câu nói mà Minh Nguyệt rất tâm đắc. Minh Nguyệt tin rằng bản thân mình sẽ có được hạnh phúc như bao người.

Vốn sinh trưởng trong một gia đình không trọn vẹn, bản thân cũng từng bị phụ bạc nhưng Minh Nguyệt vẫn tin vào tình yêu và khát khao hạnh phúc. Cuối cùng, trái tim vụn vỡ của cô đã được chữa lành.

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

"Không chồng mà chửa, phụ nữ có còn dám tin đàn ông mà mơ về hạnh phúc?"

24 tuổi Nguyệt đã làm mẹ nhưng là mẹ đơn thân. Cô còn nhớ như in cái ngày cô mang thai nhưng lại bị người đàn ông cô từng yêu phụ bạc. Trong căn hộ chung cư nhỏ, cô con gái nhỏ của Minh Nguyệt khi ấy hay phàn nàn: “Sao nhà mình toàn nữ thế hả mẹ?”. 

Năm Nguyệt 22 tuổi, bố cô phát hiện ung thư não và qua đời chỉ sau hơn 3 tháng. Bố đột ngột qua đời, Nguyệt rơi vào trầm cảm, phải dừng công việc. Gia đình quyết định cho cô đi du học để thay đổi môi trường sống. Hai mẹ con Nguyệt từ đó cứ thế đùm bọc, che chở cho nhau đến khi Nguyệt mang thai và hạ sinh cô công chúa đầu lòng. 

Quyết định làm single mom, sau 6 năm Minh Nguyệt là một working mom chính hiệu.Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn. Nguyệt trải lòng: “Tôi sợ sự ràng buộc, sợ chuyện gia đình bếp núc sẽ làm sự nghiệp thụt lùi, sợ có chồng sẽ không quan tâm được tới con gái…”

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

Để tự tin là single mom, Minh Nguyệt tự chủ về tài chính, sáng nào cũng khoác lên mình bộ đồ thật đẹp đi làm, trưa bận tiếp khách, chiều đến phải nhờ lái xe đón con gái đi học, tối lại đi ăn với đối tác đến khuya mới về, người lúc nào cũng sức toàn nước hoa, bia, rượu.

“Nôm na là tôi dành hết thanh xuân để kiếm tiền trang trải, bù đắp cho con bằng đủ thứ đồ đẹp đẽ, nhưng cái con cần là một mái ấm thì lại...cố tình không thấy. Vì tôi tự lập, và sợ lấy chồng lắm”.

Nguyễn Minh Nguyệt giờ đã bước sang tuổi 32, là quản lý phát triển kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia ở Hà Nội. Cuộc sống chỉ biết công việc của cô bất ngờ thay đổi vào đầu năm 2020 khi một người bạn cùng công ty cài ứng dụng hẹn hò vào máy Nguyệt.

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

Vốn chẳng hứng thú với chuyện yêu đương, Minh Nguyệt định vào xóa app thì quẹt "nhầm" phải anh chàng người Pháp Florian Casagrande, sinh năm 1985. “Mình không biết nếu 2 người quẹt phải sẽ nói chuyện được với nhau. Anh chủ động chào trước và giới thiệu rằng mới qua Việt Nam du lịch”, cô gái nhớ lại.

Chỉ mới nói chuyện vài câu ngắn nhưng Minh Nguyệt cảm thấy anh chàng là người rất lịch sự, tinh tế, nhẹ nhàng. Từ ấn tượng ban đầu, cô quyết định nán lại hướng dẫn anh một số điểm tham quan rồi mới xóa app. 

Nguyệt bộc bạch: “Nhưng càng nói chuyện thì thấy càng cuốn, chúng mình nhắn tin với nhau suốt ngày mà mình không thấy chán. Mình còn có thể thoải mái tâm sự chuyện đã có con mà không có chồng, hay bố đã mất đột ngột ra sao khiến mình bị trầm cảm 1 thời gian…”

Nói ra mới biết, Florian Casagrande học chuyên ngành Tâm lý học và hiện làm tư vấn cho một công ty nhân sự tại Pháp. Sau khoảng thời gian nói chuyện, họ hẹn nhau sẽ gặp nhau ngày 11/3 (1 ngày trước khi anh quay về Pháp sau chuyến du lịch tới miền Trung). Không may mắn, ngày 6/3 Nguyệt đi làm về muộn lại không thể về nhà vì khu cô sống bị phong tỏa do có người liên quan đến "bệnh nhân số 17". Nguyệt chọn cách về nhà bà ngoại trong đêm vì mẹ và con gái cô đã sang Australia tránh dịch. Sáng hôm sau, biết tin của Nguyệt anh chàng Pháp đã rất lo lắng, ngỏ ý mời cô có muốn vào Hội An chơi với nhóm. 

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

“Đắn đo 1 lúc mình cũng mua vé bay vào với anh. Tối 7/3/2020, chúng mình gặp nhau lần đầu và ăn tối tại 1 nhà hàng ven sông ở Hội An”, Nguyệt nhớ lại.

Cô cho biết, cảm nhận đầu tiên của Florian Casagrande về mình là "Xinh! Lùn mà xinh", còn Nguyệt lại say nắng người đàn ông đẹp trai, cao đến 2m, giọng nói ấm áp, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Sau 2 ngày bên nhau, cô bay về Hà Nội làm việc, còn anh cũng quay lại với chuyến đi tham quan cùng các bạn. Sau lần đó, họ gặp nhau thêm một lần nữa khi anh chàng Pháp quay lại Hà Nội. 

Trong ngày Florian bị ngộ độc thực phẩm, Minh Nguyệt tận tình chăm sóc, thuốc thang cho anh. Chính điều này đã gây ấn tượng mạnh cho anh chàng ngoại quốc. Sau khi Florian Casagrande, Nguyệt định không liên lạc nữa nhưng chàng trai người Pháp vẫn "bám" theo cô mỗi ngày, không từ bỏ giây phút nào. Vài tuần sau đó, cả hai thú nhận cảm xúc của mình và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. 

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

"Không chồng mà chửa thì có còn dám tin đàn ông mà mơ về hạnh phúc?"

- Có, nên tin và cứ mơ. Tôi đã tìm được người yêu thương và thậm chí tự hào vì đã dũng cảm nuôi con một mình nữa”, Minh Nguyệt bày tỏ.

Tình yêu chân thành chữa lành vết thương từ trái tim tan vỡ

Để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, Minh Nguyệt biết rõ không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt như cô. Nhưng khi đến với Florian Casagrande, Nguyệt không bị đè nặng bởi một chút sự mặc cảm nào. 

“Ngược lại, mình luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ chỉ tiến tới khi gặp được người đàn ông hiểu và trân trọng được những giá trị của mình. Và may mắn là mình đã gặp được anh”, ánh mắt Nguyệt hiện lên sự hạnh phúc.

Anh chàng Pháp mà Nguyệt đang hẹn hò không nói lời khó nghe, cũng không nhắc nhớ về quá khứ không vui của Nguyệt. Người đàn ông này luôn trân trọng mọi giá trị của cô. Điều đáng nói, anh còn khâm phục và tự hào vì cô đã dũng cảm đối mặt và chịu trách nhiệm với cuộc đời của con gái.

“Anh còn động viên tôi viết lách chia sẻ về cuộc sống đơn thân để tạo động lực cho những người cùng cảnh ngộ và page Moon & The Single Moms ra đời cũng từ sự khích lệ của anh ấy", Nguyệt tâm sự. 

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

Nguyệt cho biết quá khứ làm bản thân có ác cảm với hôn nhân và cuộc sống gia đình. Nguyệt yêu Florian Casagrande được một năm rưỡi mà không thể gặp nhau do Covid19. Lúc này, người đàn ông Pháp đã đề nghị kết hôn, một phần vì tình cảm đã chín muồi và một phần cũng do đó là cách duy nhất để được cấp visa đoàn tụ cùng nhau. Nguyệt đã từ chối ngay lập tức. 

Tuy cảm thấy thất vọng và buồn tủi nhưng anh chàng Pháp không trách móc cô. Trái lại, anh giúp Nguyệt vượt qua nỗi sợ hãi tâm lý đó để đi tới hạnh phúc như ngày hôm nay. 

“Anh không phải là người áp đặt hay ép buộc mình. Anh kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng chờ đợi thêm, rồi để cho mình trải nghiệm một thời gian sống thử cùng nhau”, cô gái Việt chia sẻ.

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

Sau đó, Minh Nguyệt một lần nữa yêu, trái tim của cô dần được chữa lành và sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân một cách tự nguyện. “Sau này khi nghĩ lại, mình thấy biết ơn vì khi đó anh đã không buông tay và luôn kiên nhẫn “điều trị” chứng sợ hãi hôn nhân này cho mình”, Nguyệt nhìn sang chồng nói.

Tìm thấy tri kỷ của cuộc đời và đám cưới đẹp như mơ

Mùa đông năm đó, Nguyệt quyết định sang Pháp thăm bạn trai trước khi tính chuyện hôn nhân. Vượt qua biết bao khó khăn, duy chỉ có một điều, họ phải quyết định ai sẽ là người rời bỏ quê hương để ở bên người kia.

Để có cuộc sống đủ đầy như hiện tại, Nguyễn Minh Nguyệt đã phải lăn lộn vất vả xây dựng một sự nghiệp vững chắc ở Việt Nam. Thêm vào đó, cuộc sống của Florian cũng khiến Nguyệt muốn buông xuôi.

Anh chàng Pháp và cô có quan điểm sống, làm việc hoàn toàn trái ngược nhau, theo cách Nguyệt nói thì không khác gì hai thế giới. Sự khác biệt khiến cô hoang mang, lo lắng tột độ. Nếu bỏ việc theo anh, lại phải sống trách nhiệm với môi trường, xã hội, ở một nơi không biết ai, cô không tự tin. "Anh chọn đi, nếu muốn tiếp tục thì sang Việt Nam", cô nói rồi về nước.

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

Sau cùng, Florian thuyết phục Nguyệt bằng cách xin việc làm cho cô ở Pháp. Anh biết rằng Nguyệt là người phụ nữ tự lập và muốn mang đến một cuộc sống tốt cho con gái.

Nhờ sự giúp đỡ của Flolian, Nguyệt cũng nhận ra tìm việc ở châu Âu không khó như cô nghĩ. Với khả năng nói bốn ngoại ngữ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, Nguyệt nhanh chóng tìm được công việc mới. Tháng 9/2022, cô đã được tuyển làm trưởng đại diện của một công ty kỹ thuật trụ sở châu Âu, khác với trước đây Nguyệt thẳng thừng từ chối vì phải đi công tác nhiều.

Bước vào một cuộc hôn nhân, Minh Nguyệt hiểu rõ bản thân sẽ phải thay đổi rất nhiều, dù Florian Casagrande chưa bao giờ ép buộc cô. Khác với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, Nguyệt dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con, nhà cửa và bếp núc. Cô đã phải đi học lớp nấu ăn, làm quen với việc nhà, chăm sóc sân vườn…những công việc trước đây đều dựa dẫm vào mẹ. 

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

“Mình sẽ phải học nhiều để có thể tự lập ở bên Pháp, như học tiếp Pháp, học lái xe để đưa đón con, tập đi chợ để nấu nướng… Với chị em là đơn giản, nhưng thực sự với mình thì lại là thử thách”, Nguyệt tâm sự.    

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào đầu tháng 11/2022. Người dắt tay Nguyệt vào lễ đường là sếp cũ của cô, hiện đang làm việc ở Bangladesh. Ông đã tranh thủ cuối tuần bay qua Hà Nội chỉ để giữ lời hứa từ 10 năm trước, sẽ thay người bố đã mất ở bên Nguyệt khi kết hôn. Gia đình nhà chồng đã trải qua hành trình di chuyển gần 20 giờ đồng hồ để đến đón cô con dâu về Pháp. Có lẽ đó là khoảnh khắc Nguyệt hạnh phúc nhất, cô bộc bạch dù đã chuẩn bị tinh thần vững vàng nhưng khi đó nước mắt vẫn trào ra không ngừng.

Đến nay, đối với Nguyệt may mắn lớn nhất là có được sự hòa hợp giữa hai vợ chồng và của tất cả hai bên gia đình. Con gái cô chủ động gọi Florian là bố từ rất lâu, luôn luôn yêu mến bố và tác hợp cho bố mẹ. 

Bà mẹ đơn thân tìm thấy tri kỷ qua ứng dụng hẹn hò: “Tôi chưa từng ngần ngại khi bản thân không chồng mà chửa”

Nguyệt cho rằng bản thân vẫn còn rất “non nớt” trong cuộc sống hôn nhân. Và cô cần phải học hỏi rất rất nhiều. Nhưng theo cô, để hôn nhân bền vững nhất định hai bên cần có sự tôn trọng lẫn nhau, cả về con người, tính cách, sở thích lẫn quyền riêng tư… Tiếp theo là sự giao tiếp giữa hai vợ chồng, càng tích cực chia sẻ và thể hiện yêu thương càng giúp mối quan hệ thêm gắn bó. “Một bí quyết nho nhỏ đó là khả năng tài chính vững chắc của đôi bên cũng giúp giảm gánh nặng và nguy cơ xích mích trong cuộc sống hôn nhân.”

Vào ngày cưới, ai cũng rỉ tai mình nói “chúc hai vợ chồng sớm sinh thật nhiều con nhé, con lai sẽ đẹp lắm đây”, tuy nhiên cả Nguyệt và chồng đều chưa sẵn sàng có con. Cả hai quyết định để Nguyệt và con gái nhỏ thích nghi thật tốt với cuộc sống ở Pháp, ưu tiên xây dựng mối quan hệ bền chặt với con, để vợ có thời gian phát triển sự nghiệp ở châu Âu.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu