Qua lại cùng lúc với chồng, sếp và người yêu cũ, vợ trẻ băn khoăn không biết ai là bố của con mình

Khánh Chi 2024-01-20 11:55
- Con trai đã lên 3 tuổi nhưng Hường vẫn không biết ai là bố của đứa trẻ.

Một ngày cuối mùa đông, cách đây hơn một năm, Nguyễn Thị Hường, 30 tuổi và đến từ Hà Nội, đã đến một trung tâm xét nghiệm ADN, thể hiện mong muốn xác định huyết thống cho cậu con trai 3 tuổi và chồng của mình.

Hường và chồng, Đặng Văn Hùng (30 tuổi), đã kết hôn khi cả hai đều đang có sự nghiệp ổn định. Cô là thư ký cho giám đốc của một công ty xuất khẩu lao động. Công việc của cô thường xuyên yêu cầu sự ra ngoài để hỗ trợ sếp trong việc xây dựng mối quan hệ với đối tác. Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai đã vượt quá giới hạn của mối quan hệ đồng nghiệp và điều này bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều người trong công ty.

Đến một ngày tổ chức tổng kết cuối năm, khi tất cả nhân viên đưa gia đình tới để giao lưu, sự xuất hiện của bé Min (con trai của Hường) đã khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, bởi bé trông giống hệt giám đốc của công ty.

Qua lại cùng lúc với 3 người, người vợ băn khoăn không biết ai là bố đứa trẻ

Hường trở về nhà với tâm trạng lo lắng. Cô không thể ngủ được cả đêm vì tò mò và lo sợ về việc con trẻ có thể mang gene của ai. Nhớ về thời điểm trước khi có đứa con 3 tuổi, Hường gặp lại người yêu cũ tại buổi hội khóa đại học và cả hai đã vượt quá giới hạn. Cảm giác xấu hổ và khó xử khiến tâm trạng của cô rối bời.

Kể từ thời điểm đó, Hường suy nghĩ mông lung, không thể tập trung vào công việc. Mỗi khi gặp chồng, cô đều tỏ ra lúng túng, như đang giữ một bí mật không thể kể. Thấy sự thay đổi ở vợ, Hùng đã cố dò hỏi nhưng Hường luôn tránh bàn tán về vấn đề này và chuyển hướng sang những chủ đề khác.

Nhớ đến những lời đùa của đồng nghiệp của vợ tại bữa tiệc liên hoan gần đây, Hùng bắt đầu nghi ngờ và quyết định đối mặt với vấn đề. Anh nói với vợ về những lời đồn đoán và hỏi lại cô. Trước những nghi ngờ của chồng, Hường chỉ có thể nói: "Nếu anh nghi ngờ, hãy để tôi đi xét nghiệm ADN cho cả hai cha con."

Sáng hôm sau, Hùng đã nhổ sẵn sợi tóc của mình và của con trai, cẩn thận gói ghém thành hai mẫu để đưa đến trung tâm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, vì một cuộc họp gấp, anh không thể trực tiếp đến trung tâm và đã nhờ vợ gửi mẫu vào trung tâm thay mặt. Trước khi tới trung tâm, Hường ghé qua công ty, nơi chồng làm việc, để kiểm tra hồ sơ của đối tác. Trong khi sếp đang bận rộn, cô đã lấy một sợi tóc của ông và thay thế bằng tóc của chồng mình.

Như vậy, mẫu tóc được mang tới trung tâm để xét nghiệm là của giám đốc công ty và của bé Min nhưng thông tin đăng ký lại mang tên Hùng và bé trai. Kết quả, cả giám đốc và bé Min đều có huyết thống giống nhau. Hường cầm tờ giấy trong tay, run lẩy bẩy và không dám đối diện với sự thật.

Qua lại cùng lúc với chồng, sếp và người yêu cũ, vợ trẻ băn khoăn không biết ai là bố đứa trẻ

Tối hôm đó, sau giờ tan sở, Hùng về nhà hướng dẫn vợ xem kết quả xét nghiệm. Hường mạnh miệng nói: “Anh thấy không, nếu không phải con anh thì con của ai? Vợ chồng sống phải dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau chứ”.

Mặc dù kết quả xét nghiệm rõ ràng và đen trắng, nhưng Hùng vẫn chưa thể chấp nhận. Anh tự mình tìm kiếm lời giải cho bản thân. Tại trung tâm ADN, sau khi được hướng dẫn cách lấy mẫu, Hùng quyết định thực hiện lấy mẫu trực tiếp. Anh đã đưa vợ và đứa con trai 3 tuổi đến để lấy mẫu máu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm được trả cho khách hàng sau 3 ngày, cho thấy rằng đứa trẻ không phải là con của Hùng.

Hường thú nhận và giải thích rằng trong lần đến trung tâm xét nghiệm thay vì lấy mẫu tóc của chồng, cô đã thay đổi mẫu bằng tóc của giám đốc. Hành động này khiến kết quả xét nghiệm hiện ra một sự gian lận đáng lẽ không có.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm ADN, kể lại rằng trước khi thông báo kết quả lần thứ hai, Hường đã đến trung tâm để yêu cầu sửa chữa kết quả. Người phụ nữ ấy khóc như mưa khi nói về những lúc thụ thai, cô có quan hệ với 3 người: chồng, giám đốc công ty và người yêu cũ. Trong tình trạng đó, cô không rõ đứa trẻ mang gene của ai.

“Cô ấy cầu xin tôi đừng nói cho chồng cô biết kết quả, nhưng chúng tôi không được phép làm sai sự thật”, bà Nga nói.

Sau đó người phụ nữ chạy đi tìm chồng cầu xin chồng tha thứ với lý do bị sếp cưỡng ép mới dẫn đến hậu quả như vậy. Hành vi lừa dối của vợ bị phơi bày, Hùng không còn tin vào người vẫn đầu ấp vai kề suốt những năm qua nữa. Điều anh khó bước qua nhất đó là biết con trai anh yêu quý suốt 3 năm nay không phải con ruột của mình.

Khánh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình