Phi Thanh Vân ôm chặt 'chồng' mới, cười rạng rỡ khi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau 2 lần đổ vỡ

Anh Chi 2024-12-09 09:00
- Giờ đây, Phi Thanh Vân không còn ngại ngùng nữa mà gọi bạn trai là “ông xã”, là “chồng”.

Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm vào đầu tháng 11, chuyện tình giữa Phi Thanh Vân và bạn trai lớn hơn gần 10 tuổi đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu trên mạng xã hội.

Trong các hình ảnh, video được Phi Thanh Vân đăng tải, cô thường xuyên xuất hiện tình tứ, không rời bạn trai nửa bước. Cặp đôi luôn thể hiện sự gần gũi bằng những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào, gương mặt rạng ngời của nữ diễn viên cho thấy cô đang rất hạnh phúc ở tuổi 42.

Không chỉ vậy, Phi Thanh Vân đã thoải mái gọi bạn trai là “chồng” và xưng “vợ” một cách tự nhiên. Mới đây, cô tiếp tục đăng loạt ảnh cùng bạn trai doanh nhân, kèm theo những lời nhắn đầy tình cảm: “Yêu anh, chàng trai điển trai và đáng yêu của em.”

Phi Thanh Vân ôm sát rạt “chồng” mới, cười rạng rỡ khi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau 2 lần đổ vỡ

Nữ diễn viên cũng chia sẻ những suy ngẫm về hạnh phúc sau những biến cố trong cuộc sống: “Bến đỗ hạnh phúc sau đổ vỡ. Phải trải qua những vấp ngã mới hiểu giá trị của sự đứng dậy, phải nếm mùi thất bại mới trân trọng thành công. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng chỉ là những thử thách, sau tất cả, hạnh phúc luôn chờ đón bạn.”

Trước mối tình hiện tại, Phi Thanh Vân đã trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Năm 2008, cô kết hôn với một doanh nhân người Pháp và ly hôn vào năm 2012 trong hòa bình. Sau chia tay, cô vẫn dành những lời tốt đẹp cho chồng cũ, khen ngợi sự tích cực, thần thái của anh. Năm 2014, cô bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với bạn trai kém 2 tuổi, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài 3 năm và kết thúc trong ồn ào. Sau ly hôn, cô nuôi con trai và tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Phi Thanh Vân ôm sát rạt “chồng” mới, cười rạng rỡ khi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau 2 lần đổ vỡ

Trong talkshow Lối ra, Phi Thanh Vân từng thừa nhận cuộc hôn nhân thứ hai là một sai lầm lớn. Những bất đồng trong quan điểm, lối sống và tính cách giữa cô và chồng cũ đã khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách, dẫn đến tan vỡ. "Thời điểm đó, tôi thực sự đau khổ và suy sụp. Là một nghệ sĩ, tôi sống hoàn toàn theo bản năng: khóc lóc, gào thét và không ngừng tự vấn: ‘Tại sao lại như vậy?’," cô chia sẻ.

Sau khi ly hôn, tinh thần của Phi Thanh Vân rơi vào trạng thái chênh vênh. Cô tìm đến sự an ủi từ gia đình, bạn bè, thậm chí còn lên báo để bày tỏ nỗi niềm và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi cô gặp gỡ các chuyên gia tâm lý và quyết định nghiêm túc học hỏi về lĩnh vực này. Nhờ đó, cô dần tìm được cách vượt qua nỗi đau, tự chữa lành, rút ra những bài học quý giá để xây dựng lại cuộc sống.

Phi Thanh Vân ôm sát rạt “chồng” mới, cười rạng rỡ khi tìm được bến đỗ hạnh phúc sau 2 lần đổ vỡ

Không chỉ phục hồi bản thân, Phi Thanh Vân còn đạt được bằng Tiến sĩ danh dự về chuyên gia tâm lý từ một trường đại học ở Mỹ. Cô đã giúp đỡ, chữa lành cho nhiều người khác bằng những kiến thức, kinh nghiệm của mình.

Nhìn lại hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, nữ diễn viên thừa nhận rằng nguyên nhân thất bại phần lớn là do thiếu sự hướng dẫn về cách yêu, vun vén hôn nhân. Mọi thứ cô đều hành động theo bản năng. Tuy nhiên, với cô, đổ vỡ không phải là sự sụp đổ hoàn toàn hay mất mát mãi mãi. Quan trọng nhất là sau những vấp ngã, con người cần mạnh mẽ đứng dậy, đấu tranh để tìm lại hạnh phúc cho chính mình.

“Con người thành công từ những thất bại, các triệu phú thành công từ những lần trắng tay thì trong tình yêu, hôn nhân cũng như vậy. Đổ vỡ không có nghĩa là vỡ vụn, mất đi vĩnh viễn. Chúng ta đổ vỡ, đứng lên từ những đổ vỡ đó, để đấu tranh tìm hạnh phúc cho chính mình. Điều đó mới quan trọng và đó là đích đến mà con người luôn mong đến”, Phi Thanh Vân từng chia sẻ với Đời sống & Pháp luật.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Đôi khi mình gặp đúng người, nhưng yêu sai cách, và rồi mất nhau