Người phụ nữ 10 năm cưới đẻ 4 con trai chưa một lần nghĩ đến ly hôn: Chỉ cần một câu nói của chồng cũng đủ xua tan mọi mệt nhọc

Quỳnh Trang 2022-03-30 11:37
- Với một cặp vợ chồng bình dân ở Hà Nội, nuôi 4 người con trai có rất nhiều gánh nặng về tài chính. Nhưng chị Ngọc và anh Hoàng Anh vẫn sát cánh bên nhau suốt 10 năm chưa một lần buông tay.

Hôn nhân luôn được xem là cột mốc viên mãn của một chuyện tình đẹp. Nhưng phía sau cánh cửa hôn nhân là vô vàn những hạnh phúc lẫn khó khăn, vất vả mà các cặp vợ chồng phải vượt qua. Không phải ai cũng có đủ tình yêu, sự vị tha, bao dung để trở thành "bạn đời" đúng nghĩa - cùng nhau nắm tay song hành đến hết cuộc đời. Và nhất là, càng ngày càng ít người dám đặt niềm tin vào một cuộc hôn nhân bền vững.

Nhưng câu chuyện của gia đình chị Kiều Ngọc và anh Trần Hoàng Anh (Hà Nội) dưới đây có thể thay đổi suy nghĩ của những ai không còn tin vào hôn nhân.

10 năm sau đám cưới, cặp đôi sinh liền 4 bé trai: 'Cuộc sống luôn bận rộn nhưng hạnh phúc vô vàn!'

Quen biết nhau qua mai mối, tình cảm "mưa dầm thấm lâu" ngày càng bền chặt

Chị Kiều Ngọc hiện đang làm việc tại một tổ chức đánh giá ISO và huấn luyện viên dinh dưỡng. Chồng chị - anh Hoàng Anh - hơn chị 9 tuổi, hiện đang làm một kiến trúc sư. Cả hai quen nhau qua sự "mai mối" của một người bạn chơi chung. Khi đó, chị Ngọc đang là sinh viên năm cuối. 

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Gia đình của chị Kiều Ngọc- anh Trần Hoàng Anh. 

Hồi mới gặp, chị Ngọc không có ấn tượng tốt với anh Hoàng Anh. Thậm chí còn nghĩ: "Sao anh này "đen" thế?". Thấy anh chàng không phải "gu" của mình, chị Ngọc tỏ ra hờ hững vì cũng đang có vài người theo đuổi. Thế nhưng, anh Hoàng Anh lại cảm nhận hoàn toàn khác về cô gái mới quen. Anh thấy chị Ngọc đúng tuýp phụ nữ mà anh vẫn mong đợi được yêu thương và lấy làm vợ.

Anh Hoàng Anh cứ thế theo đuổi chị Ngọc một cách tự nhiên và có phần thô mộc. Chị Ngọc bảo, anh không nói ra những lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ ngày ngày thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ân cần và tự nhiên nhất, tự nhiên như một người đàn ông chăm sóc cho người phụ nữ của mình.

"Anh cũng chẳng tỏ tình gì, cứ im im ngày ngày tranh thủ đưa đón chị đi học, đi thực tập. Mà hồi đó mình học ở Cầu Giấy, thực tập ở Lê Thanh Nghị trong khi ổng làm chỗ trường Đại học Thăng Long. Cứ dần dần mưa dầm thấm đất mà mình yêu lúc nào không hay", chị Ngọc chia sẻ.

Cứ thế, chị Ngọc từ không có cảm tình thành có cảm tình. Chàng trai đen nhẻm dần dần trở nên đầy nam tính trong mắt chị. Sự chân thật, chín chắn, đĩnh đạc và nhường nhịn của anh Hoàng Anh khiến chị cuối cùng cũng nhận lời yêu. Họ có 4 năm yêu thương như thế trước khi làm đám cưới, quyết định gắn bó cuộc đời với nhau.

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Cuộc sống bận rộn với 4 cậu con trai nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay nhau

Sau đám cưới, chị Ngọc sinh liền 2 bé trai. Bé trai thứ hai sinh ra với một vết bớt lớn ở trên mặt. Cũng bởi vậy mà hai vợ chồng chị muốn dừng chuyện sinh nở để tập trung "làm đẹp" cho anh hai. Nhưng con cái là của trời cho, chị Ngọc bất ngờ mang thai lần thứ ba, lại là mang song thai trong sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng và ông bà nội ngoại đôi bên.

"Có nhiều người thắc mắc là nhà mình đã có 2 bạn trai rồi sao còn sinh thêm? Mình thì quan niệm đã là con thì đều có quyền được sống, dù biết chắc chắn sinh ra bố mẹ sẽ vất vả nhưng vợ chồng mình chấp nhận điều đó", chị Ngọc thổ lộ.

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Chị Ngọc và 4 con trai.

Để nuôi nấng cùng lúc 4 đứa con, vợ chồng chị chịu nhiều áp lực về thời gian, công sức và cả kinh tế nữa. "Ngoài công việc mình kể ở trên, mình còn bán hàng online thêm, học thêm về bán bất động sản. Nói chung, mình xoay mọi hướng để có thêm thu nhập", chị Ngọc kể.

Anh Hoàng Anh cũng luôn đồng hành với vợ trong tất cả các việc nhà, việc chăm sóc con cái. Công việc kiến trúc bất rộn, căng thẳng đến đâu, anh cũng vẫn dành thời gian cho con, làm bất kỳ việc gì để cùng vợ lo cho gia đình. Chị Ngọc cho biết: "Ông xã hỗ trợ mình rất nhiều trong việc chăm con. Từ làm việc nhà, đến chơi với con, cho con học, cho con ăn, tắm cho con, ru con ngủ. Nói mọi người không tin chứ từ khi hai mẹ con mình ở viện về là một tay bố tắm cho 2 bạn sơ sinh, mãi khi con 2 tháng mình mới tắm cho bé. Anh không nề hà việc gì. Nếu anh đi làm thì mình ở nhà lo cho các con, nếu mình có việc cần đi thì anh lại trông bé, cứ thay phiên nhau đó."

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Bé thứ hai nhà chị Ngọc là một em bé đặc biệt.

Bé thứ hai nhà chị Ngọc là một em bé đặc biệt. Con sinh ra đã có 1 u hắc tố chiếm 1/4 khuôn mặt. Lúc nằm trong phòng sinh, nhìn thấy con, các bác sĩ đã xôn xao hỏi nhau, chị Ngọc đã nghĩ: "Chết rồi, hay con mình bị làm sao, thiếu chân tay hay mặt mũi bị khuyết?". Rồi đến khi bác sĩ cho da kề da, chị mới thở phào vì con hoàn toàn bình thường.

Người mẹ 4 con tâm sự chị thấy hơi sốc vì trước đó khi đi khám, cả thai kỳ hoàn toàn bình thường. Chị không biết vì sao con lại bị thế. Vợ chồng chị nghĩ rằng có bệnh thì chữa nên từ khi con được 1 tháng tuổi, họ đã đưa con đến nhiều bệnh viện lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ. "Từ 1 tháng tuổi vợ chồng mình đã đưa con đi khám khắp nơi, từ bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm U máu Bệnh viện Y dược Hồ Chí Minh, tổ chức Facing The World, Viện Đại học Y, Bệnh viện 108, cứ chỗ nào mách là mình đưa con đi. Cuối cùng, khi con được 3 tuổi, vợ chồng mình quyết định cho con phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương và con vẫn đang được tiếp tục điều trị", chị Ngọc kể.

Những ngày tháng ôm con đi chữa trị khiến hai vợ chồng chị thêm gắn bó với nhau hơn. Nếu như nhiều gia đình thường mâu thuẫn, xích mích khi con ốm đau bệnh tật thì nhà chị lại ngược lại. Anh Hoàng Anh luôn mạnh mẽ, lạc quan, động viên vợ mỗi khi chị lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực. Cũng nhờ có chồng làm điểm tựa tinh thần vững chãi mà chị Ngọc cũng trở nên vui vẻ hơn, cùng chồng chăm sóc em bé thứ hai và luôn không ngừng tin tưởng con sẽ trở về bình thường.

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Dù con có khác biệt so với những bạn bè cùng trang lứa nhưng vợ chồng chị Ngọc luôn yêu thương con, tự hào về con. Anh chị hay dẫn con đi chơi, đối xử bình đẳng giữa các con. Với con, chị thường nói đùa rằng con là siêu nhân nên có mặt nạ để con không tự ti, e ngại vì sự khác biệt của mình. "Khi con hiểu hơn thì mình và chồng nói với con rằng: "Con có cái bớt đấy, sinh ra đã có rồi nhưng con siêu xinh và đặc biệt, bố mẹ, ông bà, các anh em trong nhà, mọi người đều yêu con. Ai cũng yêu một em bé vui vẻ cả nên con hạnh phúc lắm", chị Ngọc xúc động chia sẻ.

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Chung sống với nhau 10 năm, có tới 4 đứa con, chịu nhiều áp lực, gánh nặng nhưng người phụ nữ 34 tuổi cho biết chị và chồng rất ít khi cãi vã, mâu thuẫn. Đúng với câu: "Chồng giận thì vợ bớt lời." Mỗi khi chồng cáu giận, chị thường im lặng, đợi lúc anh nguôi ngoai, chị sẽ nói chuyện sau.

Chuyện tình đẹp của bố mẹ 'em bé mặt nạ':

Chị Ngọc tâm sự, vì phải chăm sóc cùng lúc 4 bạn nhỏ nên vợ chồng chị lúc nào cũng bận rộn, nhưng hạnh phúc vô vàn. Với chị, niềm hạnh phúc đơn giản là khi mệt nhoài vì con khóc quá nhiều, chồng chị đến bên cạnh và nói: "Thôi, để bố trông, mẹ có đi đâu hay ăn gì thì đi đi!". Chỉ một câu nói ấy, chị biết cuộc sống dù có sóng gió như thế nào thì chị luôn có một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ, gánh vác, nắm tay chị đi qua mọi khó khăn.

Quỳnh Trang

(Ảnh NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu