Người đàn ông bị vợ bỏ, trúng số 2,7 tỷ đồng tưởng đổi đời, ai ngờ cái kết cười ra nước mắt

Vân Chi 2024-09-05 12:45
- Nhận tiền trúng số, anh H gọi điện cho vợ với mong muốn chị quay về bên gia đình. Anh hứa sẽ giao hết tiền cho vợ giữ.

Gần mười năm trước, thị trấn Phong Điền (TP. Cần Thơ) xôn xao trước tin tức gây chấn động về anh H (sinh năm 1980), người làm nghề bốc gạch thuê, bất ngờ trúng giải độc đắc trị giá 2,7 tỷ đồng. Đây là một cú sốc lớn với cả cộng đồng khi anh từ một người lao động bình thường bỗng trở thành đại gia vé số và sự thay đổi này khiến mọi người vui mừng cho anh.

Anh H từng chia sẻ rằng mình không phải người bản địa ở đây. Vài năm trước, anh và vợ đã chuyển đến thị trấn này với hy vọng xây dựng cuộc sống mới. Trong suốt thời gian đó, hai vợ chồng đã làm việc chăm chỉ để nuôi hai đứa con của mình và cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng khá ổn định. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn đã khiến vợ anh không thể chịu đựng nổi và cô đã rời bỏ gia đình vì cảm thấy quá mệt mỏi với cảnh nghèo khó.

Người đàn ông bị vợ bỏ, trúng số 2,7 tỷ đồng tưởng đổi đời, ai ngờ cái kết cười ra nước mắt

Mặc dù rất thương con, anh H đã nhiều lần tìm kiếm và năn nỉ vợ trở về. Nhưng mỗi lần vợ anh trở về được một thời gian ngắn, cô lại tiếp tục bỏ đi. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng vợ mình có thể đã có người khác ở bên ngoài và dần chấp nhận tình cảnh bị phản bội.

Vào tháng 10/ 2015, may mắn đã mỉm cười với anh khi anh trúng giải độc đắc 2,7 tỷ đồng từ tấm vé số của đài Vĩnh Long, sau khi đã trừ thuế. Ngay lập tức, anh gọi điện cho vợ và tuyên bố một cách dứt khoát rằng nếu cô trở về, anh sẽ giao hết tài sản cho cô giữ.

Ngược lại, nếu cô chọn rời bỏ, anh sẽ chỉ để lại 100 triệu đồng như một khoản tiền dứt tình. Quyết định của anh đã khiến vợ lập tức quay trở về ngay trong đêm, làm cho hàng xóm xung quanh vô cùng ngỡ ngàng trước diễn biến bất ngờ này.

Người đàn ông bị vợ bỏ, trúng số 2,7 tỷ đồng tưởng đổi đời, ai ngờ cái kết cười ra nước mắt

Nhận thưởng 2,7 tỷ đồng, anh H gửi 2 tỷ vào ngân hàng lấy lãi, còn 700 triệu tiêu trong vòng một tuần. Anh mua xe máy cho anh chị em bên vợ, sắm một chiếc cho hai vợ chồng chạy và mua vàng bạc chưng diện... Thậm chí vợ anh lén lút mua tặng người tình chiếc xe coi như quà “chia tay”. Còn người mẹ nghèo khó, anh chỉ biếu hơn 10 triệu đồng, bà đã từ chối không nhận.

Khi tiêu hết số tiền trên, vợ chồng anh rút 500 triệu đồng để mua nhà. “H bỗng dưng có tiền tỷ trong tay, không phải vất vả lao động nên chi tiêu phung phí lắm. Họ còn không chịu đi làm vì nghĩ tiền trong ngân hàng sẽ sinh sôi nảy nở”, lãnh đạo thị trấn Phong Điền - nơi anh H sinh sống cho hay.

Nhân cơ hội đó, đám chơi bời ở thành phố tìm đến gạ đá gà, cờ bạc... và anh H đã lao vào với những thú vui ấy. Dần dần số tiền 1.5 tỷ còn lại trong ngân hàng đã “đội nón” ra đi. Cả hai lại rơi vào cảnh nghèo khó khi xưa. Sau đó anh H làm nghề bốc vác gạch thuê, còn vợ anh ở nhà chăn nuôi lợn.

Vân Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu