Nàng dâu Việt mang sính lễ xin cưới chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Phương Nga 2023-03-21 12:05
- Vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại, Thanh Nhàn và anh chồng ngoại quốc Manbir Singh đã có một cái kết hạnh phúc viên mãn với tổ ấm nhỏ.

Từng có câu nói “Duyên phận chân chính không phải sự sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của bạn”, Thanh Nhàn và người bạn đời đã nỗ lực hết sức để bảo vệ tình yêu của họ.

Từng bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt, Nhàn và Manbir Singh vẫn quyết tâm đến với nhau. Chuyện cưới hỏi của họ gặp trắc trở khi theo truyền thống Ấn Độ, nhà gái phải mang sính lễ đến xin cưới chồng. Gạt bỏ mọi rào cản về văn hóa, truyền thống giờ đây Thanh Nhàn đã trở thành nàng dâu Việt sống hạnh phúc tại gia đình của anh chồng người Ấn.

Chuyện tình yêu sóng gió của hai du học sinh

Trong ngôi nhà nhỏ tại Australia, Thanh Nhàn (25 tuổi, người TP.HCM) đang chờ ngày chào đón đứa con thứ hai của mình và anh chồng ngoại quốc chào đời. Cô gái gốc Việt không thể ngờ với một người từng quyết định sống đến nay lại có một tổ ấm hạnh phúc.

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Thanh Nhàn và Manbir Singh là hai du học sinh ở Australia. Năm 2017, họ gặp nhau khi cùng thực tập tại một viện dưỡng lão. Tuy biết nhau đã lâu nhưng đến ngày cuối kỳ thực tập, chàng trai 27 khi đó tuổi mới ngại ngùng đến bắt chuyện với cô. Nói đến đây, Thanh Nhàn bật cười thuật lại câu hỏi đầu tiên của chồng lúc bấy giờ: "Văn hóa nước bạn có cho phép một cô gái cưới người ngoại quốc không?". Kể từ đó, họ bắt đầu trò chuyện và trở thành bạn bè của nhau.

Kết thúc kỳ thực tập, chàng trai Ấn Độ và Nhàn có nhiều cơ hội để gặp gỡ. Khi thì chào hỏi khi gặp trên phố, thi thoảng họ lại bất ngờ chạm mặt nhau ở thư viện. Cả hai dường như xích lại gần nhau hơn. Cứ thế, mỗi lúc ánh mắt họ nhìn nhau lại càng đắm đuối và “tình” hơn. Thanh Nhàn thú nhận: “Trái tim khi ấy cứ thổn thức, rộn ràng mỗi khi thấy Manbir Singh”.

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Nhắc đến ấn tượng đầu tiên về vợ, chàng rể Ấn Manbir nhớ đến nụ cười vô tư, hôn nhiên của Nhàn. Anh thấy cô gái Việt thật nhẹ nhàng, thân thiện khi chăm sóc người già ở viện. Càng nhìn Thanh Nhàn lâu, Manbir như chìm sâu trong tình yêu, anh nhìn thấy cả tương lai về một tổ ấm hạnh phúc dài lâu với cô.

Gần nửa tháng sau khi quen Thanh Nhàn, Manbir lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô. Không chần chừ lâu, Nhàn đồng ý. Tuy nhiên, sóng gió của cặp đôi cũng bắt đầu từ đây, biết con mình yêu người ngoại quốc bố mẹ Nhàn phản đối kịch liệt. Nhàn kể: “Gia đình mình vốn theo đạo Thiên Chúa, bố mẹ luôn muốn mình cưới một người cùng tôn giáo”.

Hơn hết, mẹ cô bày tỏ sự lo lắng, bất an vì từng nghe đến đàn ông Ấn Độ gia trưởng, cộc cằn, phụ nữ làm dâu sẽ rất khổ sở. Không khá hơn, Manbir thưa chuyện cũng bị bố ngăn cấm. Xuất thân từ gia đình có bề thế, bố Manbir là giám đốc một ngân hàng ở Ấn Độ, đã về hưu, mẹ kế là giáo viên nên họ mong muốn anh phải cưới người cùng tầng lớp.

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Cả Nhàn và Manbir đứng giữa hai sự lựa chọn là gia đình và tình yêu. Hai người đều bị gia đình giận đến mức không liên lạc cả tháng trời. Trong hoàn cảnh đó, Thanh Nhàn trở nên lo lắng, hoang mang. Nhàn nhớ lại: “Có nhiều đêm khóc khi biết gia đình người yêu gửi thông tin của các cô gái khác để anh hẹn hò. Tôi cũng lo ngại không biết anh ấy có sẵn sàng cố gắng cùng mình không”.

Trong một lần đỉnh điểm, Nhàn và bạn trai xảy ra cuộc cãi vã lớn. Hai người quyết định đường ai nấy đi. Tuy nhiên, nhìn thấy bạn gái lái xe một mình không an toàn, Manbir đề nghị đưa Nhàn về. Trên đường, cô gái Việt và bạn trai dần bình tĩnh lại và nhận ra vẫn rất cần và thương nhau. 

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Cũng sau lần ấy, Nhàn và Manbir vững tâm hơn trong chuyện tình cảm. Anh chàng Ấn Độ chủ động đưa đón, thể hiện tình cảm chân thành đối với bạn gái. Manbir cũng thẳng thừng từ chối mọi cô gái mà gia đình mai mối.

Thanh Nhàn cũng lấy đó làm động lực để cố gắng hơn, cô chủ động học nấu những món ăn Ấn Độ để chiều lòng anh, gần gũi gia đình bạn trai để hiểu thêm văn hóa. Cô gái Việt còn nhờ họ hàng đang sống ở Australia thuyết phục bố mẹ ủng hộ tình yêu của mình.

Dâu Việt sắm lễ xin cưới rể Ấn và đám cưới tại 3 quốc gia

Bằng tình cảm chân thành, Thanh Nhàn và Manbir đã dần thuyết phục được gia đình 2 bên. Tuy nhiên, đến khi chuẩn bị kết hôn, chuyện khác biệt văn hóa một lần nữa trở thành rào cản, khiến Manbir và Nhàn gặp khó khăn.

Manbir cho biết, theo phong tục Ấn Độ để có thể lấy được chồng nhà gái phải mua cho mỗi chị họ bên nhà trai một bộ chăn gối mới. Cuối cùng, số tiền Nhàn cần chi cho sính lễ lên đến 8.000 USD (khoảng 190 triệu đồng). “Bố mẹ tôi đời nào chịu”, Nhàn nói. Với gia đình cô, đây là chuyện ngược đời và không dễ dàng để chấp nhận. Hay tin, chàng rể Ấn chủ động gửi tiền cho vợ sắp cưới để chuẩn bị sính lễ. Ngược lại, nhà gái cũng không đề cập đến vấn đề lễ ăn hỏi với gia đình ngoại quốc.

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Tuy nhiên, bố của cô gái Việt vẫn dứt khoát đề nghị con rể làm thủ tục cưới ở nhà thờ tại Australia và Việt Nam đúng với phong tục truyền thống, không cần thủ tục ăn hỏi. Nhàn kể: "Bố nói nhập gia phải tùy tục, cưới ở nước nào phải tuân thủ phong tục nước đó".

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Đám cưới của cặp đôi tại 3 quốc gia: Việt Nam, Australia, Ấn Độ may mắn đều diễn ra suôn sẻ và đầm ấm. Trở thành nàng dâu, Thanh Nhàn cũng trưởng thành hơn. Cả hai đều biết cách dung hòa các văn hóa, truyền thống của gia đình. Dù không cùng tôn giáo, Manbir vẫn cùng con trai đầu đến nhà thờ để cầu nguyện cùng vợ. Thanh Nhàn cũng mặc đồ truyền thống của người Ấn cùng chồng đi chùa. Cô gái Việt cũng thường xuyên làm món Việt để gia đình nhà chồng thưởng thức. 

Cô chia sẻ: “Bố mẹ chồng rất thích ăn món phở, xôi và gỏi gà. Mẹ chồng cô đặc biệt ấn tượng suýt xoa mỗi khi con dâu nấu canh chua”. Tình cảm gia đình ngày một được vun vén, nàng dâu Việt cảm thấy bản thân thật may mắn khi lấy được anh chồng chu đáo và giàu tình thương.

Nàng dâu Việt mang sính lễ xin lấy chàng trai Ấn Độ và đám cưới đẹp như mơ tại 3 quốc gia

Hiện tại, gia đình đang chuẩn bị chào đón cô công chúa (đứa con thứ 2 của Nhàn). Sau những khó khăn, bây giờ Thanh Nhàn và Manbir đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và được cha mẹ 2 hết lòng yêu thương, vun vén. 

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu