Mẹ đơn thân chỉ có "một nửa khuôn mặt", bị chồng ruồng bỏ, cuộc sống giờ ra sao?

Anh Chi 2024-07-11 15:31
- Hiện tại, gương mặt của Diệu Thúy đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều.

3 năm trước, Phạm Diệu Thúy, sinh năm 1993, Bạc Liêu, từng khiến dư luận xôn xao khi tâm sự về hoàn cảnh bất hạnh. Từ khi mới 2 tuổi, khuôn mặt của Thúy đã xuất hiện một khối u ở phía bên phải. Ban đầu, khối u nhỏ nhưng theo thời gian nó lớn dần, gây biến dạng nửa mặt bên phải của cô. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của Thúy.

Mỗi năm trôi qua, khối u trên mắt càng lớn, che mất một bên thị lực. Sự khác biệt trên mặt khiến Thúy sống trong những tháng ngày tự ti. "Từ nhỏ đến lớn mọi người gọi tôi là "Thúy một mắt", tủi thân lắm. Đi học thì bạn bè xa lánh, dị nghị và ít khi chơi cùng", chị kể. Khi đi xin việc, chị cũng nhận không ít lời từ chối.

Mẹ đơn thân chỉ có một nửa khuôn mặt, bị chồng ruồng bỏ, cuộc sống ra sao?

Tại đây, Diệu Thuý gặp người đàn ông quê Vũng Tàu. Anh yêu thương và chiều chuộng cô - cái cảm giác lần đầu được cảm nhận sau bao năm tủi hờn. Anh ngỏ lời cưới nhưng cô từ chối vì sợ hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Sau một thời gian chung sống và có con gái tròn 14 tháng, anh ta đã bỏ đi vì gia đình không chấp nhận một người con dâu có khuôn mặt dị dạng như Thúy. Thúy tâm sự: "Ba của Ngân (tên con gái Thúy) quê ở Vũng Tàu. Lúc mới gặp, anh thương tôi lắm, nhưng mẹ anh ấy không chấp nhận con dâu có khuôn mặt bị dị dạng. Sau tất cả, anh chọn chữ hiếu."

Mẹ đơn thân chỉ có một nửa khuôn mặt, bị chồng ruồng bỏ, cuộc sống ra sao?

Từ đó, Thúy một mình bươn chải để nuôi con. Cô xin việc ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì ngoại hình xấu xí. Để có tiền trang trải cuộc sống, Thúy đành phải bán vé số để mua sữa cho con. Trong quá trình mưu sinh ngoài đường, cô tiếp tục phải đối diện với sự kỳ thị và xa lánh của nhiều người.

"Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi xấu xí nhưng không làm gì nên tội, sao lại bị nhiều người mỉa mai như vậy. Tôi chỉ mong mọi người hiểu và đừng cười nhạo người khác," Thúy chia sẻ. Thúy đăng ký tham gia chương trình Hành trình lột xác và may mắn có cơ hội thay đổi diện mạo, làm lại cuộc đời. Cô hy vọng có thể ngẩng cao đầu khi đưa đón con đi học và sau này, khi con gái lớn lên, sẽ không phải mặc cảm vì có mẹ bị dị dạng.

Mẹ đơn thân chỉ có một nửa khuôn mặt, bị chồng ruồng bỏ, cuộc sống ra sao?

Mẹ của Thúy, người luôn đau đáu về nỗi khổ của con gái, từng mong ước Thúy được cắt bỏ 50% khối u trên mặt. Bà hy vọng con gái sẽ không còn mặc cảm trước những ánh nhìn của người khác.

Sau khi cắt khối u các bác sĩ cũng tiến hành nâng gò má cho Diệu Thúy, tạo hình độ mở mắt để giúp cô có khuôn mặt cân đối, hài hòa hơn. Sau khi cắt khối u, các bác sĩ cũng nâng mũi, chỉnh khóe mắt, độn khóe miệng, cấy mỡ mặt giúp bà mẹ đơn thân xinh đẹp với chiếc mũi thanh thoát, chiếc cằm gọn gàng, gương mặt hài hòa hơn.

Mẹ đơn thân chỉ có một nửa khuôn mặt, bị chồng ruồng bỏ, cuộc sống ra sao?

Hiện tại, gương mặt của Diệu Thúy đã cải thiện rất nhiều. Cô có thể nhìn rõ ánh sáng bằng cả hai mắt, ngắm nhìn cuộc đời với cái nhìn tích cực hơn. Thúy vẫn là một bà mẹ đơn thân, mưu sinh bằng những công việc chân tay. Cô biết cuộc sống của hai mẹ con còn nhiều khó khăn nhưng luôn lạc quan, tin rằng mình sẽ vượt qua được mọi giông tố.

Trên trang cá nhân, Diệu Thúy thỉnh thoảng đăng hình hai mẹ con để lưu giữ kỷ niệm. Bạn bè và người thân thường dành cho cô những lời động viên, tiếp thêm động lực cho cô trong cuộc sống.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tập luyện là một phần của cuộc sống!